great_hung
Mr & Ms Pac-Man
- 2/1/09
- 271
- 0
Thế đã đõ ĐH chưa, vào ĐH cứ rượu và thuốc lào, thức đêm nhiều vào là Manly ngay ấy mà 







Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





Mình năm nay cũng 18t rồi (1991) nhưng tính tình, cách cư xử, xử lí tình huống thì giống trẻ con lắm...
Có lẽ do tính mình ham vui, thích giỡn, thiếu nghiêm túc có chút nhát gái (tùy hoàn cảnh). Thực sự thì mình không nghĩ những thói quen như thế lại ảnh hưởng đến mình như vậy???
Mình không có chất "Manly". Mình đã cố gắng, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể làm mình "Manly" lên được, càng cố chứng tỏ thì mình càng tỏ ra yếu đuối (vì lý do này mà "người ấy" bỏ mình).
Và cách đây vài hôm, đi chơi DotA cùng tụi bạn ở ngoài Net, thằng bạn mình có chat với nhỏ và mình thì ngồi cạnh xem ké. Thằng đó hỏi vui: "V có muốn cho M 1 cơ hội không???". Nhỏ nói:"V không biết, V thấy M kỳ kỳ sao ấy, thiếu nghiêm túc. Nhưng nếu chọn làm chồng thì chắc V sẽ chọn M nhưng làm bạn trai thì...". Xem được câu đó mình cũng nửa vui nửa buồn, có lẽ V nói chọn làm chồng chỉ là nói vui thôi. Nhưng cái làm mình buồn là dường như V không tin tưởng ở mình, V cho rằng mình không thể đem lại cảm giác an toàn cũng như sự tin tưởng cho V. Nhưng không sao cả, vì tình cảm của mình cũng không phải măn nồng với V như hồi xưa nữa...
Cái làm mình buồn nhất là mình vẫn chưa trưởng thành thêm đựơc gì cả. Bao giờ mình mới có thể gạt bỏ cái tính trẻ con, thái độ đùa giỡn ấy để trưởng thành lên đây???

Thành man... dại chứ manly cái jThế đã đõ ĐH chưa, vào ĐH cứ rượu và thuốc lào, thức đêm nhiều vào là Manly ngay ấy mà


Mình năm nay cũng 18t rồi (1991) nhưng tính tình, cách cư xử, xử lí tình huống thì giống trẻ con lắm...
Có lẽ do tính mình ham vui, thích giỡn, thiếu nghiêm túc có chút nhát gái (tùy hoàn cảnh).
V không biết, V thấy M kỳ kỳ sao ấy, thiếu nghiêm túc. Nhưng nếu chọn làm chồng thì chắc V sẽ chọn M nhưng làm bạn trai thì..."





Một cái thùng rỗng tuếch gõ kêu ầm ầm thì thảo nào chẳng ai tin tưởng vào độ chắc chắn của nó. Con người ta khi chỉ cố vẽ ra vẻ bề ngoài của con người mà bên trong ko có tí gì gọi là có năng lực, có nhân phẩm thì cũng như xác con ve ấy, chóng mục nát thôi.
Người ta ko tin cậu đơn giản cậu chẳng có gì để thuyết phục người khác có thể đặt niềm tin nơi cậu. Cậu hứa thì được gì nhỉ? Ai quan tâm! Đừng hứa, hãy học cách là một người đàn ông đúng nghĩa: Ko bao giờ sai lời, trễ hẹn...
Cứ tạo cho mình phong cách đi, còn chuyện manly mà đâm đầu vào rượu bia thuốc lá, thi nhau mấy cái trò ăn uống ấy thì, xin lỗi, đấy biểu hiện của những con lợn thịt tốt, hay ăn chóng lớn. Người đàn ông là người dám vác trên vai cả thế giới, dám quăng mình cho sóng gió, bão tố dập vùi để bảo vệ cho lí tưởng và những người mà họ yêu thuơng, đó mới là đàn ông. Thân chào!
ôi dào, mình nói nhé, ngày xưa mình cũng như chủ thớt, lăng tăng le te đi đâu cũng làm mọi người cười, riết mọi người coi mình là thằng ngu, thằng hề, ko ai xem mình ra gì chỉ xem mình như trẻ con và lừa mình hoài, mình thì con nít, tin lũ chúng nó xái cổ, rồi khi bị lừa chỉ biết quê 1 cục to như Sh!t rồi về nhà khóc (nhìn như phụ nữ =.=), rồi mình cũng tự nhận ra 1 vài điều và có lẽ có ích cho chủ thớt:
1) là đi hớt tóc lại cho nó đàng hoàng, nam tính, và khởi đầu cho bước thay đổi cuộc đời
2) ăn mặc thì ko nhất thiết phải như mấy ông già nhưng ko lố lăng như mấy thằng Teen quái dị thời nay
3) suy nghĩ trước khi nói gì và nhất là nhớ câu này "im lặng là vàng" vì sao? vì mình đùa, mình nói nhiều thì "nói dài hóa ra nói dại" đấy
4) bớt làm trò hề trước mặt người quen, chỉ cần thiết trong 1 cuộc nói chuyện vui vẻ và nên nhớ ít ít thôi, nhiều quá hóa lố bịch
5) phải biết mình đang làm gì, sắp làm gì và làm vì cái gì, làm ko mục đích hóa thành trò cười
6) nên tiếp xúc với nhiều người để biết họ đối nhân xử thế ra sao, cái nào họ hay cái nào họ dở mà mình tiếp thu, đừng nên ngại chỗ đông, vì chính chỗ đông mới giúp ta trưởng thành, chứ ôm khư khư cái nhà mình thì suốt đời bị lừa và bốc cám, coi mấy cái phim thì cứ tưởng mình giàu kinh nghiệm thì nhầm to, đời nó còn kinh hồn và lươn lẹo hơn nhiều
7) còn cái nam tính thể hiện ở vẻ bên ngoài lẫn bên trong bạn, bên ngoài thì phía trên mình nói rồi, còn cái bên trong thì cũng nói luôn rồi nhưng bạn cũng nhớ là người đánh giá mình nam tính chuẩn xác nhất là ai? họ là những cô gái đấy ^_^, và hãy thường xuyên nghe lời khuyên của họ đừng tự ái hão mà trở thành thằng khùng khi hành xử lố bịch vì bị nghe 1 lời khuyên nặng lời, cách tốt nhất để thể hiện mình là đàn ông khi nghe lời khuyên dù nặng hay nhẹ là cảm ơn và mỉm cười ^_^
8) ở đời nói cho bạn biết 1 điều nhỏ mà ai cũng biết mà có lẽ bạn quên mất đấy, đó là người khen mình là kẻ ko đáng tin, người chửi mình mới là bạn chân thành, bởi vậy nên nói riêng về bản thân mình 1 tí, đó là mình thích nghe chửi hơn khen, nhờ vậy nên mới được như bây giờ
Còn bạn thì sao? Bạn muốn được chửi hay nghe khen? Bạn hãy nghe chửi và thay đổi bản thân rồi 1 ngày nắng đẹp trời nào đó, bạn hãy mĩm cười và ko lo lắng nữa khi mình được khen nhé
Chúc bạn 1 tương lại tốt đẹp và đầy nam tính hơn nhé, thân ái, chào bạn !!! :)

Đàn ông, người lớn hay o là ở cách suy nghĩ, giao tiếp xã hội, xử lý tình huống, va chạm hằng ngày chứ o phải ở cách ăn mặc, đi đứng, hay dáng vẻ bề ngoài. Nhiều thằng vai u, thịt bắp, tóc cao nhưng mà Gay vẫn hoàn Gay thôi.
Người đàn ông và chững chạc là người biết đùa đúng lúc, nghiêm túc đúng lúc, phát ngôn đúng lúc, im lặng và lắng nghe đúng lúc, cười đúng lúc và ga lăng đúng lúc. O phải lầm lì, ít nói là ra đàn ông. Đừng tỏ ra rởm đời, hơn người.
Muốn tập làm đàn ông à? Hãy tập suy nghĩ cho lợi ích của người khác trước lợi ích của mình, hãy ít nói hơn 1 chút, nhưng cười nhiều hơn 1 chút ( o há mồm và thành tiếng nhé), tập giao tiếp = mắt nhiều hơn. Tập quan tâm đến người khác nhiều hơn, tập tiếp thu và lắng nghe, tập an ủi, chia sẻ, tư vấn ý kiến cho người khác. Tập có trách nhiệm với chính bản thân mình, tương lai mình và những việc mình làm.
À, tập phát âm và nói chuyện cho trầm giọng 1 chút dễ thu hút con gái hơn.

Câu hỏi là làm cách nào để trưởng thành?
Mình nghĩ chả có cách nào khác ngoài việc bạn phải va vấp nhiều với đời.
Va vấp nó cũng có nhiều kiểu.
Khi còn là học sinh thì va vấp lớn nhất của bạn thường sẽ là cuộc thi đại học, rồi lớn hơn chút sẽ là chia tay mối tình sâu đậm nào đó...
Cứ mỗi lần va vấp, mỗi lần ngã là 1 lần bạn trưởng thành thêm.
Có 1 cách mà ko cần fải vấp ngã bạn cũng có thể trưởng thành, đó là học tập từ mọi người, thường đó sẽ là những lời khuyên, nhưng khó lắm, khi chưa gặp fải cái chuyện đó thường thì mình chả bao h chú tâm đến lời khuyên của người lớn, chỉ đến khi trải qua rồi bạn mới thấy mọi người nói thật đúng.
Mọi người đánh giá bạn trưởng thành ko fải qua cử chỉ hàng ngày của bạn, vui vẻ đùa giỡn ko có nghĩa là ko trưởng thành, trầm tĩnh cũng ko có nghĩa là trưởng thành, đó là tính cách, fong thái của mỗi người mà thôi.
Đánh giá trưởng thành hay ko là ở suy nghĩ của bạn, thế nên đừng lo lắng bởi vì tôi hay đùa giỡn nên mọi người nghĩ vậy.
Ps: Dù sao thì cũng nên chọn lúc để đùa giỡn, ko nên lúc nào cũng vậy bạn à![]()

tớ thì chẳng mún trưởng thành ,làm trẻ con thích hơn![]()
tớ thì chẳng mún trưởng thành ,làm trẻ con thích hơn![]()

, tức là nói chuyện vui thôi, chứ đừng có biến tấu mặt mài, lăn lộn làm trò
, chú ý nữa là khi nói chuyện vui, nếu làm đc mặt tỉnh bơ với câu chuyện mình nói thì hiệu quả gây cười sẽ cao hơn...Peter Pan
Nói chung có đùa thì cũng đừng làm trò như con khỉ, tức là nói chuyện vui thôi, chứ đừng có biến tấu mặt mài, lăn lộn làm trò
, chú ý nữa là khi nói chuyện vui, nếu làm đc mặt tỉnh bơ với câu chuyện mình nói thì hiệu quả gây cười sẽ cao hơn...
đâu phải đùa có phải rạp xiếc đâu mà làm trò
không đi trên đường mà lại phải chú ý biển báo à?re][ic;12298413 nói:tui nói chủ topic nghe nè, những thằng tính cách trẻ con (tui cũng vậy) thường hay mong mình thành ng lớn. Ngược lại, ối thằng già dặn chỉ muốn được 1 lần vô tư hồn nhiên như chúng mình. Hô hô, đứng núi này trông núi nọ làm gì, cứ là chính mình![]()
bác nói em mới hiểu vì sao mình ko biết cách kể chuyện cho người khác cười, bởi thấy chuyện hài quá nên vừa kể vừa nhăn như con khỉPeter Pan
Nói chung có đùa thì cũng đừng làm trò như con khỉ, tức là nói chuyện vui thôi, chứ đừng có biến tấu mặt mài, lăn lộn làm trò
, chú ý nữa là khi nói chuyện vui, nếu làm đc mặt tỉnh bơ với câu chuyện mình nói thì hiệu quả gây cười sẽ cao hơn...
có người thích trưởng thành sớm, người lại thích làm trẻ con vui đùa. riêng tớ thích trưởng thành sớm hơn, rành đời và ko bị lừa tình, đương nhiên hài hước là yếu tố ko thể thiếu@ lonely:mới 18 tuổi thôi mà sao mà phải lo chứ ,con trai hay con gái thì cũng vậy thôi ,khi đến 1 thời điểm nhất định rùi sẽ trưởng thành mà ...cái này khoa học chứng minh rùi nhé