Không tên hội - chuyên trị các bệnh nan y với giá cắt cổ

cái đó chỉ là hâm mộ chứ ko phải t/y =((
NV : first date nhưng mà ko tới thì có sao ko hả anh , lỡ hẹn mà quên lên lịch =(( , phone thì ko ổn , YH thì chẳng onl .
 
Có ai biết cách chữa bệnh yêu người không có thật không :D

__Hehe, yêu cái không thật thì cần gì chữa, bởi chẳng bao giờ lo bị thất tình đâu.



NV : first date nhưng mà ko tới thì có sao ko hả anh , lỡ hẹn mà quên lên lịch =(( , phone thì ko ổn , YH thì chẳng onl .

__Thì first date = last date luôn chứ sao.

__Có muốn cứu vãn không ?
 
Mình đâu phải thằng ngu mà ko phân biệt được thần tượng với yêu :x
__Hehe, yêu cái không thật thì cần gì chữa, bởi chẳng bao giờ lo bị thất tình đâu.
Trí tưởng tượng phong phú thì không gì là không thể =((
 
Yêu đơn phương 1 người giống như ôm chặt 1 cây xương rồng vậy, ôm càng chặt sẽ càng đau.

Theo lời của chủ hội, vào đây xin phép sử dụng câu nói này vào status :">
 
Mình đâu phải thằng ngu mà ko phân biệt được thần tượng với yêu :x

Trí tưởng tượng phong phú thì không gì là không thể =((

- Tập sống thực hơn , tiếp xúc nhiều hơn , đến khi nào tìm được 1 tình yêu thật sự bạn sẽ quên nó đi ngay thôi .
 
- Tập sống thực hơn , tiếp xúc nhiều hơn , đến khi nào tìm được 1 tình yêu thật sự bạn sẽ quên nó đi ngay thôi .
Thử 2 năm rồi bạn.
 
Mình bị mắc bệnh thích Ngựa, lúc nào cũng tơ tưởng đến Ngựa, các bạn giúp mình với
 
anh Nờ Vê giúp em tìm cách tỏ tình với 1 đứa Tây mà em chưa thạo tiếng Nga lắm đc kô :"> em tình nguyện đăng ảnh nó miễn phí lên đây :">
x_385411311.jpg
1 chiếc thôi nhé :">
 
anh Nờ Vê giúp em tìm cách tỏ tình với 1 đứa Tây mà em chưa thạo tiếng Nga lắm đc kô :"> em tình nguyện đăng ảnh nó miễn phí lên đây :">
x_385411311.jpg
1 chiếc thôi nhé :">


__Anh trước giờ chưa quen cô bồ nào là người nước ngoài cả nên tình huống này đúng là bó tay.

__Chỉ tự đặt mình vào hoàn cảnh em thì anh nghĩ thế này :

1. Do không rành tiếng Nga lắm nên em nên dùng ngôn ngữ của nhân loại để tiến lại gần nhau : âm nhạc, hội họa, phim ảnh...vv. Cái đấy thì dân nào cũng hiểu.

2. Nên tìm hiểu về nước Nga trước khi muốn cua người Nga. Điều này sẽ giúp mình tự tin và đặc biệt làm đối tượng mình thích thấy mình thú vị. Ngoài ra khi nói chuyện sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.

3. Cái này là võ đoán. Anh có thằng bạn đi học ở Nga về bảo sinh viên Nga thoải mái chuyện tình dục lắm. Nên anh nghĩ em có thể nhanh và mạnh hơn so với tiến trình ở Việt Nam. Đừng ngập ngừng quá mà họ chán (?!?!)

4. Nên bỏ thời gian quan sát và hiểu sở thích của she, đồng thời hiểu luôn sở thích của nhóm thanh niên đồng trang lứa để mình bắt kịp nhịp với họ và she.

5. Đừng mất bản sắc quá, theo anh nghĩ thì khi một người Nga thích một người Việt Nam thì she sẽ rất thích nghe về đất nước của anh ấy, rất muốn thấy anh ấy có điểm gì đặc biệt mà những thanh niên Nga nam khác không có. Cái này theo anh là sự tò mò về quan hệ xã hội hơn là tình yêu. Tuy nhiên vẫn có thể dùng làm điểm mạnh.


__Cuối cùng thì nhắc lại, anh chỉ là suy đoán chứ chưa đi qua thực tế trong việc cua con gái nước ngoài, cho nên hãy suy nghĩ và chọn lọc lại mấy ý của anh, có khi tất cả điều anh nói đều chẳng giúp gì được em. Hehe.
 
ôi ôi thanks anh :x :x
Cái này là võ đoán. Anh có thằng bạn đi học ở Nga về bảo sinh viên Nga thoải mái chuyện tình dục lắm
cái này chính xác hoàn toàn !
học dc 1.5 năm, em hiếu kha khá tiếng Nga nhưng về tình yêu thì mù tịt =.=! và để nói về VN thì càng khó :-s :(
dù sao cũng thanks anh nhé :x
 
hehe, sinh viên nữ nga quậy thì vô đối rồi. Cậu ráng giữ sức mà lên đây kể tình hình nhớ :>
 
cám ơn anh ác min NV :-* .
 
Phòng bệnh càng ngày càng ế :))
Thêm cái tag nữa 0.o hố chôn tập thể 0.o
 
trù hội này ế, mọi người cô đơn dài dài >:)
 
Có khi ở một mình còn yên ổn hơn .​
 
Làm sao chữa bịnh không chịu yêu bây giờ =((
 
Back
Top