Cực kì khẩn cấp nhờ anh em giúp đỡ :(

chả sợ bố con thằng nào :>:> nói thế chứ cũng sợ lắm :'>
 
"..đâu t có bận gì đâu,a ơi..t muốn um a đi ngủ lắm í.. "

Cũng may mà chưa có gì ấy nhá. Thôi lấy tĩnh chế động cho lành.

Bố kệ mày ! j/k

Khi mà nó quá smooth, hay quá nhanh. Ta phải nghi ngờ.
 
thôi cái loại ưỡn ẹo thế này em quyết rồi,cho bay luôn :))..
nhiều lúc bực mình lắm,mấy lần nhắn tin rủ đi dạ hội thì em nó cứ ậm ừ,xong sáng nay hỏi dứt khoát thì em nó bảo có đi...xong vừa nhắn tin xong em nó lại bảo sr,t đi với người kia rồi,chuyển sang hôm t6 mình đi xem phim nhé =))
đệch,em là ghét nhất cái loại hứa rồi cuối cùng éo làm,đêm noel đã không đi thì ở nhà cho béo,t6 định đào mỏ bố cái suất xem avatar à..
.đúng là đời,bị cho ăn quả bở sướng thật,khỏi hỏi han gì nữa,em xin chừa luôn.
 
^

=)), vui tính đấy, hum nay mình tổ chức 1 buổi liên hoan nhỏ đón Giáng sinh ( tổ chức sớm để 24 còn đi với vợ con ;)) )

Nếu mà ở Hà Nội thì tối nay qua quán Hương Trà ( 101C6 Đặng Văn Ngữ, giao với đường Phạm Ngọc Thạch ) cùng mình nhé, mình sẽ qua từ lúc 6h30, anh em nào đến cứ bảo là bạn của Quý :D

À mà mang quà để tặng lẫn nhau thì càng tốt nhé, nhấn mạnh lại là 3/4 em phục vụ ở đó chưa có người yêu và khá là dễ thương :'>
 
thôi cái loại ưỡn ẹo thế này em quyết rồi,cho bay luôn :))..
nhiều lúc bực mình lắm,mấy lần nhắn tin rủ đi dạ hội thì em nó cứ ậm ừ,xong sáng nay hỏi dứt khoát thì em nó bảo có đi...xong vừa nhắn tin xong em nó lại bảo sr,t đi với người kia rồi,chuyển sang hôm t6 mình đi xem phim nhé =))
đệch,em là ghét nhất cái loại hứa rồi cuối cùng éo làm,đêm noel đã không đi thì ở nhà cho béo,t6 định đào mỏ bố cái suất xem avatar à..
.đúng là đời,bị cho ăn quả bở sướng thật,khỏi hỏi han gì nữa,em xin chừa luôn.

;)) tội nghiệp chủ thớt,đối với loại girl như thế,cho bay là đúng rồi.nếu là tớ thì tớ cũng làm thế.haizzz
 
chia buồn bác,con gái mà cứ chủ động là ko xong đâu,10 em thì 9,5 em tí tởn
 
trưa nay em chán quá ngồi ol thì em nó nhảy vào pm thế này :))
THANH: ấy onl lâu chưa
THANH: onl suốt trưa đó hả
blahblah: dau co
blahblah: t vua moi ol dc 1 luc
blahblah: :)
blahblah: ko ngu dc
blahblah: nên ol thôi
THANH: ấy đang làm j đấy ?
THANH: àh ! tìm ra chỗ móc đt chưa
blahblah: uhm may t ko moc dc
blahblah: :P
blahblah: t dag ngoi nghe nhac thoi
blahblah: ca toi qua tjm
blahblah: ko co cho moc
samurai kyo_^0^: ^^!
PHAM THANH: :-s
PHAM THANH: thật sao ?!
blahblah: um
blahblah: dd to ko co cho moc that
blahblah: vo gan ljen voi may dd
blahblah: sim lap ngoai
THANH: uh
blahblah: =.=
THANH: tớ biết rùi
THANH: =.=!
THANH: ...đang định nói với ấy câu gì thì quên mất rồi
blahblah: :)
THANH: chán nhờ mèo béo nhờ
blahblah: sao lai chan'
THANH: từ h tớ sms thì ấy đâu có nói chuyện dc với tớ
THANH: :(
THANH: đó !
blahblah: sao laj noi' the'
THANH: thôi ! vĩnh biệt ấy nhé >.<!
THANH: K CÓ NÓI VỚI TỚ CÂU NÀO MỚI GHÊ CHỨ!
THANH: THÔI ĐC RỒI !
THANH: K CÓ NÓI VỚI ẤY NỮA
THANH: MUỐN SAO THÌ MUỐN
blahblah: o* sao the'
blahblah: :)
chẳng biết nghĩ gì,chỉ biết nói là.." thôi,đành kệ " :)
 
Kệ đi cho lành, châm ngôn cũ "cái gì nó tới thì sẽ tới" :D
 
mà sao em nó trách cái gì mà
THANH: thôi ! vĩnh biệt ấy nhé >.<!
THANH: K CÓ NÓI VỚI TỚ CÂU NÀO MỚI GHÊ CHỨ!
THANH: THÔI ĐC RỒI !
THANH: K CÓ NÓI VỚI ẤY NỮA
THANH: MUỐN SAO THÌ MUỐN
mà dù sao cái loại ưỡn ẹo dặt dẹo này thì ở nhà cho lành :))
 
ah mà bác la blahblah hay THANH đấy :">
 
ủa mà sao đoạn này lại có thằng ễnh ương nào lọt vào đây :-??
blahblah:
blahblah: t dag ngoi nghe nhac thoi
blahblah: ca toi qua tjm
blahblah: ko co cho moc
samurai kyo_^0^: ^^!
PHAM THANH:
PHAM THANH: thật sao ?!
blahblah: um
 
ặc , YM gần giống hệt cuộc trò chuyện hôm nọ của mình :o
ủa mà sao đoạn này lại có thằng ễnh ương nào lọt vào đây
blahblah:
blahblah: t dag ngoi nghe nhac thoi
blahblah: ca toi qua tjm
blahblah: ko co cho moc
samurai kyo_^0^: ^^!
PHAM THANH:
PHAM THANH: thật sao ?!
blahblah: um
chắc là chat nhóm ah ?
blahblah là nik em kia bác ấy muốn giấu
 
:|..hôm đấy em lập cái room mời mấy đứa đi dạ hội vào chat nữa mà =.=,cái ông kia lúc đầu vào có nói gì đâu tưởng là chạy đi đâu rồi,ai ngờ tự nhiên đến đoạn gay cấn ông ấy làm phát ^^! ..mất cả hứng =((..
tóm lại là đổi lịch rồi các bác ạ,chiều nay em nó bảo đi ăn rồi đi chơi với em nó.hóa ra tối nay không phải đi với ny nó mà là đi với ppmm nó :)..hôm qua em điên quá làm ầm cả lên,rồi giận nó..Chẳng hiểu sao nó xin lỗi em rối rít rồi bảo là nó chưa có ny xong rồi giải thích mọi chuyện tối nay nó đi với ppmm,rồi chúc em đi chơi với ny vui vẻ...Em mới nhắn lại là ny của tớ,tớ cũng chẳng biết người ấy thế nào nữa.lúc này lúc kia.tớ cũng chẳng dám hỏi vì sợ chỉ có tớ lầm tưởng là mình có ny...
xong em nó nhắn tin là " chưa biết thì phải hỏi rồi mới biết được chứ,tình cảm của tớ như thế nào thì ấy hiểu,nhưng đừng giận tớ như chiều nay nữa =((
..rồi em nó bảo chiều đi chơi với đi ăn trưa với em nó,có điều tầm 8h em nó phải về đi lễ nhà thờ với ppmm...
em định hnay dứt điểm con gà luôn..
 
sorry chứ ... đi lễ nhà thờ ... có là hoa hậu tớ vẫn té :|:| thôi tùy chủ topic, chỉ là í kiến cá nhân thôi
 
Chung chung bác vẫn cần đề cao cảnh giác. Miệng mồm em này trơn như bôi mỡ ấy, mà nó tự nhiên 1 cách đáng ngại nữa.

sorry chứ ... đi lễ nhà thờ ... có là hoa hậu tớ vẫn té :|:| thôi tùy chủ topic, chỉ là í kiến cá nhân thôi

Sao thế, nhà đạo ông bà à.

Thông cảm bé lớn ko bao giờ bon chen vào nhà thờ dịp lễ ko bít.
 
chán quá , phụ nữ thời nay sao chả ai thật lòng cả , cứ như hồi Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài có phải hay ko :(
 
:|..hôm đấy em lập cái room mời mấy đứa đi dạ hội vào chat nữa mà =.=,cái ông kia lúc đầu vào có nói gì đâu tưởng là chạy đi đâu rồi,ai ngờ tự nhiên đến đoạn gay cấn ông ấy làm phát ^^! ..mất cả hứng =((..
tóm lại là đổi lịch rồi các bác ạ,chiều nay em nó bảo đi ăn rồi đi chơi với em nó.hóa ra tối nay không phải đi với ny nó mà là đi với ppmm nó :)..hôm qua em điên quá làm ầm cả lên,rồi giận nó..Chẳng hiểu sao nó xin lỗi em rối rít rồi bảo là nó chưa có ny xong rồi giải thích mọi chuyện tối nay nó đi với ppmm,rồi chúc em đi chơi với ny vui vẻ...Em mới nhắn lại là ny của tớ,tớ cũng chẳng biết người ấy thế nào nữa.lúc này lúc kia.tớ cũng chẳng dám hỏi vì sợ chỉ có tớ lầm tưởng là mình có ny...
xong em nó nhắn tin là " chưa biết thì phải hỏi rồi mới biết được chứ,tình cảm của tớ như thế nào thì ấy hiểu,nhưng đừng giận tớ như chiều nay nữa =((
..rồi em nó bảo chiều đi chơi với đi ăn trưa với em nó,có điều tầm 8h em nó phải về đi lễ nhà thờ với ppmm...
em định hnay dứt điểm con gà luôn..
chủ thớt ở đâu thế để tớ dẫn em nó đi nhà thờ dùm cho ;;)
 
em vừa về xong...
haizz,chán quá các bác ạ :(
lúc đầu đi ăn BBQ với em nó thì không sao
đến lúc ra quán cafe ngồi 2 đứa nói chuyện với nhau thì gần gũi hơn tí
lúc đầu nói chuyện trên trời dưới biển,xong rồi vào vấn đề chính em nó bảo em kể chuyện ny đầu tiên.
em kể xong đến lượt nó kể có nhận lời thích 1 thằng mà được 1 tí thì em nó chia tay vì nhận ra mình ko thích thằng kia
em nghe xong chẳng nói gì thì em nó hỏi típ " tớ mà có ny thì tớ phải cưới luôn cơ ,thế còn ấy định bao tuổi thì cưới .."
em trả lời y như nó là có ny rồi cưới luôn,em nó bắt đầu im lặng,em tấn công dồn dập tiếp.
và em nó ngồi sát em,mặt em kề 1 tí nữa là chạm môi em nó...
em định hỏi luôn là làm ny tớ nhé...
..nhưng mà bỗng dưng em thấy sợ các bác ạ
sợ nó trả lời ngược laị :(
..em đinh hẹn tối mai đi xem phim
làm cú chót trong rạp chiếu phim
cho nó hoành tá tràng
em sẽ cắn răn nhét thêm tự tin vào mình để nói câu đấy....
..các bác động viên em với :(
 
Back
Top