[Anti Flame shield] James Cameron

^: đại ca bên trên nói quá chuẩn
 
Lúc nào cũng nói nội dung sâu sắc này nọ mới xứng tầm phim đỉnh =).

Avatar không phải nội dung tầm thường mà là cố tình làm 1 cách đơn giản,trẻ con người lớn ai cũng hiểu được, như Titanic nội dung thì khán giả đoán ngay từ cái Poster chứ chả cần xem phim : 1 con tàu quá nổi tiếng đụng vào băng trôi bị chìm, có 2 đôi nam nữ ôm nhau -> 1 chuyện tình trên tàu. Vẫn 11 Oscar ,thu 1,8 bil James Cameron là vậy, dùng nhiều công thức kinh điển nhưng vẫn làm được 1 bộ phim nhiều người thích.

đồng ý với bác này
còn về kĩ xảo , avatar hơn transformer là cái chắc
 
đồng ý với bác này
còn về kĩ xảo , avatar hơn transformer là cái chắc
Hơn quá đi ấy chứ. Micheal Bay chỉ là thằng nhóc nếu so với JC, một huyền thoại.

Lúc nào cũng nói nội dung sâu sắc này nọ mới xứng tầm phim đỉnh =).

Avatar không phải nội dung tầm thường mà là cố tình làm 1 cách đơn giản,trẻ con người lớn ai cũng hiểu được, như Titanic nội dung thì khán giả đoán ngay từ cái Poster chứ chả cần xem phim : 1 con tàu quá nổi tiếng đụng vào băng trôi bị chìm, có 2 đôi nam nữ ôm nhau -> 1 chuyện tình trên tàu. Vẫn 11 Oscar ,thu 1,8 bil James Cameron là vậy, dùng nhiều công thức kinh điển nhưng vẫn làm được 1 bộ phim nhiều người thích.
Quá chuẩn. Nhiều người có thị hiếu thật khủng khiếp. Vừa muốn bộ phim có nội dung phức tạp nhưng vẫn sâu sắc chặt chẽ mà vẫn muốn có những kỹ xảo đỉnh cao... lạ thật
PS: I'm JC-Avatar fanboy:D:P
 
Tôn anh Rekka lên làm tướng, em làm đệ cho, thu thập anh em Avatar fanboy ra dàng trận nghênh chiến đc đấy \m/ ( đùa thôi đừng tưởng thật :">)
Nói chung bác này phan tích ngắn gọn mà súc tích này.
 
đồng ý với bác này
còn về kĩ xảo , avatar hơn transformer là cái chắc
Về kĩ xảo công nghệ thì chắc chắn là Bay cũng có thừa, chả kém JC đâu nhưng cái quan trọng là gắn kĩ xảo vào phim như thế nào mà thôi, và James là 1 bậc thầy. Xem xong phim mà chỉ muốn được lạc vào thế giới ông tạo ra. Còn Bay thì lượn đi. Cái Tran 2 lúc xem thì thấy cũng hoành nhưng lúc xong rồi ngẫm lại thì chỉ thấy loạn cả óc.
 
Trong chuỗi thông điệp bảo vệ thiên nhiên của Avatar, mình đặc biệt thích chi tiết người Navi mỗi lần giết 1 con vật đều đọc 1 bài thơ bên xác con vật. Việc săn bắt của người Navi chỉ nằm trong chuỗi sinh tồn chứ không phải là "ăn cho sướng"

Cái thế giới mà JC tạo ra nó hơn các đạo diễn khác là khán gíả biết được nó thở thế nào, nó ăn làm sao, nó ngủ kiểu gì, Độc đáo nhất vẫn là ý tưởng mỗi người Navi đều có USB và có thể connect với bất cứ thứ gì.

Ý tưởng này được phát triển lên cao trào qua đoạn Jake cưỡng hiếp con Rồng xanh, anh cố chụp cánh, nắm cổ, vật nó xuống , giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời :">

Avatar là phim đáng xem đi xem lại nhiều lần, mình vẫn đang mong chờ tấm vé đẹp để coi được 3D :(

PS: mình hiểu tâm trạng của chủ topic, nhưng đó là điều bác JC đã lựa chọn từ đầu cho kịch bản, nếu có kịch bản nhiều thắt mở bất ngờ khác thì Avatar giành hết các giải oscar mất :(

Mình thấy một số bạn chê anh Bảy này nọ thì thấy hơi quá, phim của anh Bảy trừ trans 2 ra thì phim nào mình cũng thấy rất tuyệt.
 
Bay mới chỉ biết show hàng mà còn thiếu độ sâu, đó là lí do Trans 2 bị chửi
JC, SS có cả độ sâu và độ "chơi"

về the Fountain thì cho các ty xem đến lần thứ 100 cũng chưa hiểu dc hết=)), vì phim đó vứt logic ra ngoài lề:)). Tôi sau khi xem xong cũng đã dành cả ngày ngồi phân tích với bạn, nhưng giả thiết nào cũng ko đứng vững, dựng lên là đổ :)) một cốt truyện quá kì ảo, tuy nội dung của nó rất hay:)
 
Bay mới chỉ biết show hàng mà còn thiếu độ sâu, đó là lí do Trans 2 bị chửi
JC, SS có cả độ sâu và độ "chơi"

về the Fountain thì cho các ty xem đến lần thứ 100 cũng chưa hiểu dc hết=)), vì phim đó vứt logic ra ngoài lề:)). Tôi sau khi xem xong cũng đã dành cả ngày ngồi phân tích với bạn, nhưng giả thiết nào cũng ko đứng vững, dựng lên là đổ :)) một cốt truyện quá kì ảo, tuy nội dung của nó rất hay:)
Pro phân tích 1 đoạn cho em nghe đi
Quả thật xem xong phim đó thấy rất hoang mang. Cái gọi là bất tử là điều không tưởng thì em hiểu nhưng liên kết mạch phim thì em loạn. Thực sự là rất khó hiểu.
PS: cũng rất thích những phim kiểu như The Fountain hay Phoenix
 
Fountain là người bất tử hả , cái này nếu có dịch thấu đáo thì xem cũng ko khó hiểu lắm :|
 
Fountain là người bất tử hả , cái này nếu có dịch thấu đáo thì xem cũng ko khó hiểu lắm :|
Thế nên mới cần giải thích
PS: cái avatar của bác hình như là Liv Taylor mà, đâu phải Penelope Cruz :D
 
PS: cái avatar của bác hình như là Liv Taylor mà, đâu phải Penelope Cruz

Liv Tyler nhé, cẩn thận dễ nhầm:))
con gái của Steven Tyler huyền thoại
mà chắc gì nick của bác ấy định nói đến Pe Cruz:))
 
Liv Tyler nhé, cẩn thận dễ nhầm:))
con gái của Steven Tyler huyền thoại
mà chắc gì nick của bác ấy định nói đến Pe Cruz:))
ý, em lộn. Pro rảnh thì giải thích 1 chút về The Fountain cho em với ;)
 
ý, em lộn. Pro rảnh thì giải thích 1 chút về The Fountain cho em với ;)
The Fountain không phải là phim có thể giải thích
Mọi giải thích đều sai
Trừ khi chính miệng đạo diễn giải thích :-"
 
The Fountain không phải là phim có thể giải thích
Mọi giải thích đều sai
Trừ khi chính miệng đạo diễn giải thích :-"
Em không hiểu lắm,nói rõ hơn 1 chút đựoc không?:)
 
Cái Fountain đến giờ mình vẫn chả chắc là biết hết ý nghĩa của nó, cả film xoay quanh 3 kiếp sống, trước có 1 bài giải thích khá ngắn gọn nhưng mình thấy khá hợp lý với nội dung ở trong box
Người ta nói rằng những ngôi sao tượng trưng cho sự bất tử, kể cả khi nó tàn lụi thì ánh sáng của nó vẫn tỏa sáng ở một góc nào đó trong vũ trụ, vẫn đẹp đẽ và nguyên vẹn như xưa. Vì vậy, nếu ngày nào đó ta thấy một vì sao lấp lánh trên bầu trời, thì có thể nó đã nổ tung từ hàng triệu năm trước, và cái ta thấy là quá khứ của nó mà thôi. Cái tên "Cội nguồn" có lẽ cũng bắt đầu từ điều này.
3 cái kết thúc của bộ phim mang 3 ý nghĩa khác nhau. Đức cha thứ nhất (First Father) ngộ ra chân lý, thăng hoa cùng tinh vân Xibalba để phục sinh hình ảnh Tree of Life để nó mãi mãi chiếu sáng trong vũ trụ vô tận, đó là sự bất tử.
Người lính TBN có lẽ là kiếp sau của đức cha thứ nhất, nhưng thay vì sáng tạo ra sự sống lại muốn tìm kiếm quyền năng cứu giúp một TBN hấp hối, và thỏa mãn dục vọng bản thân, nên cuối cùng quị ngã trước vạch đích, đó là nhân quả.
Vị bác sĩ gieo một hạt mầm trên ngôi mộ của người vợ, có lẽ không phải nói thêm nhiều, đó là sự tái sinh.
Một bộ phim phương Tây nhưng lại mang triết lí gần gũi với phương Đông quả thực là rất hiếm. Hi vọng sau này sẽ được xem nhiều bộ phim như thế này.

Cá nhân thấy xem film để giải trí thì xem film kiểu JC, xem để suy ngẫm thì xem của film kiểu Arronofsky \m/.
 
Thực ra nguyên mẫu của Navi đều có thật ở trên trái đất cả mà, ăn ở thành các bộ lạc nhỏ, tôn thờ tự nhiên là văn hóa của thổ dân cả thôi, ăn mặc thì gần giống người da đỏ, còn cầu siêu cho con thú của mình săn đc thì giống tộc gì đó ở châu phi, họ chúc cho nó trở về với đất mẹ đồng thời cảm ơn nó đã cho mình cái ăn.
 
Lúc nào cũng nói nội dung sâu sắc này nọ mới xứng tầm phim đỉnh =).

Avatar không phải nội dung tầm thường mà là cố tình làm 1 cách đơn giản,trẻ con người lớn ai cũng hiểu được, như Titanic nội dung thì khán giả đoán ngay từ cái Poster chứ chả cần xem phim : 1 con tàu quá nổi tiếng đụng vào băng trôi bị chìm, có 2 đôi nam nữ ôm nhau -> 1 chuyện tình trên tàu. Vẫn 11 Oscar ,thu 1,8 bil James Cameron là vậy, dùng nhiều công thức kinh điển nhưng vẫn làm được 1 bộ phim nhiều người thích.

Ôi sao bác lại động đến Titanic thế :-w Phim Titanic bác đừng nói nội dung đoán được ngay từ poster, vì làm phim mà cái poster nó nói toẹt hết toàn bộ nội dung ra - nhiệm vụ bất khả thi =)) - thì làm sao gây được tò mò cho khán giả? Hầu hết các phim đều dựa vào cái poster đoán ngay ra được nội dung "tổng quát", chứ còn chi tiết dĩ nhiên phải xem phim.

Xưa nay người ta làm phim về thảm họa thì chỉ chú ý đến cái thảm họa, chứ còn Titanic nó lấy cái thảm họa ấy làm cái phông nền cho chuyện tình của Jack và Rose mới là đột phá ấy chứ :x

Ngày xưa có nhiều tin đồn bảo rằng bác JC ngâm Avatar mấy năm liền vì lúc đó kịch bản của bác quá khủng, công nghệ thời ấy không đáp ứng nổi, người ta tò mò, háo hức là chuyện đương nhiên. Mà bác nào ở đây cũng công nhận là nội dung phim đơn giản dễ đoán phải không? Thế thì làm gì mà phải xoắn cái vấn đề thất vọng nữa nhỉ? Thà các bác có ý kiến trái ngược (tức là nội dung phim hoành tráng) thì mới phản bác lại thôi. Tóm lại, dù thế nào thì Avatar vẫn là một bộ phim hay, thế là đủ :P
 
Trong chuỗi thông điệp bảo vệ thiên nhiên của Avatar, mình đặc biệt thích chi tiết người Navi mỗi lần giết 1 con vật đều đọc 1 bài thơ bên xác con vật. Việc săn bắt của người Navi chỉ nằm trong chuỗi sinh tồn chứ không phải là "ăn cho sướng"

Cái thế giới mà JC tạo ra nó hơn các đạo diễn khác là khán gíả biết được nó thở thế nào, nó ăn làm sao, nó ngủ kiểu gì, Độc đáo nhất vẫn là ý tưởng mỗi người Navi đều có USB và có thể connect với bất cứ thứ gì.

Ý tưởng này được phát triển lên cao trào qua đoạn Jake cưỡng hiếp con Rồng xanh, anh cố chụp cánh, nắm cổ, vật nó xuống , giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời :">

Avatar là phim đáng xem đi xem lại nhiều lần, mình vẫn đang mong chờ tấm vé đẹp để coi được 3D :(

PS: mình hiểu tâm trạng của chủ topic, nhưng đó là điều bác JC đã lựa chọn từ đầu cho kịch bản, nếu có kịch bản nhiều thắt mở bất ngờ khác thì Avatar giành hết các giải oscar mất :(

Mình thấy một số bạn chê anh Bảy này nọ thì thấy hơi quá, phim của anh Bảy trừ trans 2 ra thì phim nào mình cũng thấy rất tuyệt.

"giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời "=))

JC nghĩ ra cái vụ USB này quả quá hay. Ủa, mà mình thắc mắc Tsu vs Ney là anh em mà bà tiến sĩ nói sau này sẽ thành 1 đôi là sao?? đôi gì mới được
 
Xem titanic xong thì đọng lại trong mình những cảm xúc thật sự ,còn xem xong Avatar thì đến giờ chỉ còn ấn tượng về Kĩ xảo và phong cảnh quá đẹp ......,còn về tuyến nhân vật hay giá trị nhân văn gì đấy.. thì cũng giống hệt n phim khác rồi :(
 
"giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời "=))

JC nghĩ ra cái vụ USB này quả quá hay. Ủa, mà mình thắc mắc Tsu vs Ney là anh em mà bà tiến sĩ nói sau này sẽ thành 1 đôi là sao?? đôi gì mới được

Đâu nghe nói là anh em đâu nhỉ :-? Chỉ có nói thằng Tsu là thủ lĩnh của các chiến binh thôi mà :-?
 
Back
Top