Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

DuyLinh

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
9/7/02
Bài viết
2,200
Reaction score
7
Mình đã gắn bó với game từ rất lâu, bắt đầu từ lúc còn là điện tử 4 nút, sega, đĩa mềm, PS1, PC, PS2 rồi đến bây giờ là Xbox360 và PS3. Có thể nói ko game gì là ko thử qua cả (cái này hơi nói quá 1 chút :">). Nhưng bắt đầu từ 1-2 năm trở lại, thì mình lại cảm thấy niềm đam mê game đã bắt đầu vơi đi, ko còn hứng thú chúi đầu hàng giờ để chơi nữa. Bây giờ 1 ngày nhiều lắm là bỏ ra 3 tiếng chơi, ko thì trung bình cứ 1-2 tiếng là bắt đầu cảm thấy chán. Phải chăng do ngày càng lớn, cuộc sống đối mặt với nhiều thứ: công việc, tiền bạc, gái gú hay giải trí bên ngoài mà dần dần chán game ?? Liệu các bạn dự định chơi game đến bao giờ: 30 tuổi, 40 tuổi hay 50 tuổi ?

Bản thân mình thì dự định sẽ duy trì việc chơi game càng lâu càng tốt, kể cả cho đến lúc lấy vợ rồi sinh con. Nhưng chắc sẽ ko còn ham hố miệt mài, mà mục đích chính chỉ là relax 4 fun, để vẫn có thể duy trì niềm đam mê từ bé mà cũng ko ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dĩ nhiên, ai mà chả vậy. Đến 1 lúc nào đó thôi chứ, ghiền mãi thành ra dở hơi ư? Chơi giải trí mà:|
 
33132686.jpg
Nếu như bạn nói sau này vẫn chơi game chỉ để còn giải trí thôi thì có nghĩa là đâu phải chán game. Thời gian chơi vơi đi khi bạn lớn lên nếu bạn muốn cân bằng trong quan hệ xã hội, nhưng mà vẫn chơi, chứng tỏ có thể còn nghiện hơn hồi trẻ đấy.

66619211.jpg
Bạn đừng nên nghĩ chán hay không, mà từ góc nhìn của game thủ bạn có kiếm ra game nào gây đam mê cho mình nữa không? Nếu có đến già bạn vẫn còn ngồi chơi game dù thời gian có ít đi, nếu không thì quãng đời chơi game bạn đã dừng lại, dù bạn có ráng kiếm cảm hừng bằng cách mò lại game cũ hay tìm game mới nữa.
 
Tôi giờ lớn rồi vẫn thích đọc truyện , chơi game. Chơi game mục đích chính là giải trí mà. Nên tôi lựa cẩn thận rồi mới chơi chứ ko phải gặp game nào cũng chơi. Dành thời gian cho việc khác với chứ. Game hay thì chơi bao nhiêu lẩn cũng ko chán. Sợ tới lúc 80 tuổi tôi vẫn chơi. Với lại khoa học giờ tiến bộ lắm sợ lên tới tuổi đó thì có thể trường sinh :)).
 
Không chán :D
Đã chơi từ nhỏ
Hiện vẫn đang chơi (dù có ít đi)
Và tới già vẫn chơi, và sẽ chơi cho tới khi thành Undead 8-x
 
-tớ cũng thế dạo này bắt đầu chán game do tác động nhiều cái ngoài xã hội và đa số bây h nhiều game hay mà mình thích chơi nhất là RPG nó đòi hỏi trình độ ngoại ngữ nhiều quá lên chơi ko hiểu lên bỏ ko chơi nữa
 
^Thực ra trình E cao chỉ để hiểu cốt truyện cho nó thấu đáo hơn thôi, chứ nhiều game không cần giỏi tiếng Anh cũng có thể hoàn thành được, đơn giản chỉ là nhấn next, đi theo hướng trên bản đồ, giết thứ cần giết, lấy thứ cần lấy là xong
Số game đòi hỏi phải suy nghỉ, phải thuyết phục hoặc có nhiều cách giải quyết bây h cũng không nhiều
BTW: học tiếng Anh đi, học thêm tiếng Nhật thì chả có game nào làm khó được cậu cả.
 
Phải chăng do ngày càng lớn, cuộc sống đối mặt với nhiều thứ: công việc, tiền bạc, gái gú hay giải trí bên ngoài mà dần dần chán game ??

Em cũng đang gặp phải cảnh ngộ này :D
 
chán chơi game thì chắc chả bao h, chỉ có dành nhiều thời gian cho việc khác ngoài game thôi
 
áp lực học dữ quá, tớ đã mấy tháng ko rờ tới con x360 dc( từ hè năm ngoái tới giờ)
tết này chơi thì vẫn chơi, có điều chắc chỉ lựa mấy trò giải quyết gọn lẹ trong 1 2 hiệp, hay 1 màn chừng 20~30p rồi save, chứ chắc ko còn sức và hào hứng thâu đêm cày đồ, giải đố như khi xưa
 
theo mình thì đối với những người mà tuổi thơ đã gắn liền với game điện tử thì khó mà có cảm giác chán được. Các bạn không chán mà chẳng qua do sự thay đổi môi trường sống, từ một những đứa trẻ nay chúng ta đã trở thành những người trưởng thành chúng ta còn rất nhiều điều phải lo nghĩ khác cuộc sống,tiển bạc, danh vọng, địa vị xã hội....nó khiến chúng ta không đủ thời gian dành cho game, rồi từ từ niềm đam mê ngày nào nó sẽ vơi dần đi để phù hợp với cuộc sống mới, các bạn sẽ thích nghi vì đó là quy luật của cuộc sống, điều này diển ra sớm hay muộn thì nó còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân của các bạn,nhưng tận sâu đó các bạn vẫn còn sự yêu thích với game (mặc dù có thể khi đó nó chỉ còn thoáng qua rồi lại vụt tắt). Quá khứ là một điều không thể chối bỏ mà nó chính là tiền đề của những gì mà mà bạn đang có ở hiện tại và nó chính là nền móng cho những gì các bạn sẽ có ở tương lai.
 
Chơi game cũng chỉ là giải trí tuổi trẻ, lúc đó ta còn chưa hiểu biết nhiều về các mặt của nó nên còn đam mê. Nhưng khi trưởng thành, lập nghiệp rồi thì đương nhiên là sẽ hiểu biết hơn và chơi game ít hơn
 
:D chơi game thật sự là khó có điểm dừng. Có thể lúc này chán cái này, nhưng biết đâu lại thích cái khác. Miễn sao đừng để game ảnh hưởng đến cuộc sống là tốt rồi.

Thời trai trẻ tự do thì cứ nhào vô mấy cái game PC, PS, Xbox ...

Có công ăn việc làm thì nên tránh mấy game online vì dễ bị tình trạng tới công sở mở game ra cày lắm.

Bắt đầu có gia đình nên mua cái Wii về cho cả nhà cùng tập thể dục, vẫn đc chơi game mà đỡ mang tiếng mê game bỏ bê gia đình ...

------------ miễn là chơi game lành mạnh thôi----------------
 
Thường thì lúc nhỏ chơi game rất nhiều , lớn lên sẽ có nhiều việc , nhiều mối quan tâm bên ngoài xã hội nên thời gian dành cho game sẽ ít đi . Nói chung ở tuổi 23+ thì thường sẽ ít người còn chơi game .
 
Lúc nhỏ thì PC với tôi như là một người bạn, người tình.... Còn bây giờ...
Chỉ cần có cái khác mà mình thấy đam mê hơn game là sẽ chán thôi. Ví dụ dưới 20 tuổi thì ham chơi. Từ 20-30 thì ham gái. Từ 30-45 thì ham tiền. Từ 45 trở lên thì ham quyền lực =))
Đó là đại khái như vậy, không kể mấy thứ lặt vặt của đời một người như rượu bia, cờ bạc... Đến một lúc sẽ bớt chơi lại thôi. Điều đó là hiển nhiên.
 
Lúc nhỏ thì PC với tôi như là một người bạn, người tình.... Còn bây giờ...
Chỉ cần có cái khác mà mình thấy đam mê hơn game là sẽ chán thôi. Ví dụ dưới 20 tuổi thì ham chơi. Từ 20-30 thì ham gái. Từ 30-45 thì ham tiền. Từ 45 trở lên thì ham quyền lực =))
Đó là đại khái như vậy, không kể mấy thứ lặt vặt của đời một người như rượu bia, cờ bạc... Đến một lúc sẽ bớt chơi lại thôi. Điều đó là hiển nhiên.

chuẩn, mỗi giai đoạn có cái thú vui của nó.
 
nếu coi game là trò giải trí thì chẳng bao giờ ghiền.Chắc là do khi người ta lớn hơn,khi nhỏ thì chơi game vô tư thấy trong game cái gì cũng hay,lạ và đáng để chinh phục(đây cũng là lí do mà nam giới thường thích chơi game hơn nữ giới) .Khi lớn hơn,trong lúc chơi chắc sẽ suy nghĩ lại tại sao mình chơi cái thứ này ta?Có gì hay đâu?Nhạt nhẽo! chơi xong thì sẽ được gì-chẳng được gì hết.chắc đây cũng là 1 giải thích logic cho vấn đề này nhỉ?

Nhưng mà bây giờ thì cơn ghiền lại lên nữa rồi,ta đi chiến MW2 đây.khakha
 
đến lúc mọi thời gian rảnh rỗi của mình sẽ có việc bù đắp vào đó , ko phải dùng game để giết thời gian nữa :)
 
với đa số mọi người thì game chỉ là để giải trí nên viếc chán chơi game sẽ xảy ra khi : tìm được kiểu giải trí khác hay hơn :D, thất vọng bực bội về game không còn hứng chơi =((, không còn dư thời gian để mà chơi game :(
 
Cái chuyện chơi game lâu hay ko nó lại phụ thuộc vào các yêu tố như môi trường, xã hội, gia đình công việc. Cũng ko hẳn là do những thứ đó mà những thứ đủ đủ để tác động và suy nghĩ của mỗi gamer làm cho họ thay đổi chứ nếu ko thay đổi thì chắc chơi tới già thôi. Nhưng có lẽ thường lượng chơi sẽ ít dần.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top