Chắc hẳn khi thấy cái thread này ! Hơn 70% những người thấy nó sẽ nghĩ : " Thằng này muốn chơi nổi ! Cái thứ này thì... Thôi vào troll nó giết thời gian , hơn 25% lại quote : " Cổ nhân có câu : Dài quá ngại đọc " , và số còn lại sẽ nghĩ : " Kệ xác mày , ko cần biết " . Dù biết là thế , mà xưa nay thì ai cũng biết là chuyện của tôi thì kín như lũ mèo đi WC... , nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó , tôi cũng ko cần ai giúp , vì tôi tin là trên đời này chí ít cũng đc 1 hoặc 2 người giống tôi .
Hầu hết thì các Mod ở forum này đều biết là trong khoảng giữa năm 2009 thì tôi cũng dính vào những chuyện lùm xùm của forum , ai mà troll tôi là lập tức tôi " đá " lại ngay . Bị GOV cũng khoảng ba bốn lần , cũng do sự khác biệt của tôi tới những người khác .
" Cuộc sống là do mình thôi , cái đó có cái chó gì đâu " - Xin lỗi chứ thiệt tình là tôi nghe câu này mòn lỗ tai rồi , và tôi cũng không phản bác câu này vì sau này ra đời thì bạn cần phải hòa nhập với tập thể để có cuộc sống tồt hơn , nhưng cái cách mình cố hòa nhập với người khác mà nó chẳng coi mình ra gì dù nó chẳng hơn mình bao nhiêu . Nếu như thế thì tôi không còn là tôi nữa .
Từ nhỏ thì tôi đã suy nghĩ khác mọi người ! Nói rõ hơn thì các bạn có thể đếm những thằng được tôi gọi một từ " Bạn " chỉ được trên đầu ngón tay , không phải vì chúng tôi giống nhau mà chúng tôi chấp nhận khác nhau . Nếu chưa hiểu thì tôi nói luôn ( theo kiểu mà cũng biết ấy ) : " Cậu mà không <thế này hay thế nọ> thì.... Ai mà đọc tới đây thì sẽ nghĩ : " Mình gặp cái này ở đâu rồi thì phải ...." . Vâng , xin thưa là các bạn vừa qua một trường mẫu giáo đấy .
Nhưng thực chất thì không như thế , vấn đề là chúng ta lớn , nhưng buồn cái là không ai chịu lớn . Vì sao từ hồi Cấp 3 vào lớp cho đến tận giờ tôi vẫn không chơi với ai , nhưng tôi vẫn có bạn . Đó là vì tôi biết chấp nhận cái hay và cái dở của người khác . Tôi cực ghét cái suy nghĩ áp đặt của người coi mình là " Cái rốn của Vũ Trụ " rồi " Tao chuẩn KHÔNG THÈM chỉnh " để coi người khác ko ra cây đinh con tán ( không may là tuy ghét nhưng tôi toàn gặp những loại người này ) . Thậm chí là chung một nhà . Tôi thích hai dòng đối lập là New age và Rock , thế mà người nghe cái nhạc tạp nham lại nói cái tôi nghe chẳng ra gì .
Xin lỗi ! Anh có thể nói người này thế này thế này thế nọ , troll cũng chẳng sao . NHƯNG ANH KO ĐC LẤY NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI KHÁC COI TRỌNG MÀ ĐEM ĐI CHÀ ĐẠP NHƯ THẾ !
TÔI XIN NÓI THẲNG RA LÀ TÔI CŨNG LÀ MỘT THẰNG KHÔNG RA GÌ ! CHUYỆN GÌ CŨNG DÁM LÀM . NHƯNG TÔI VẪN NGẨNG CAO ĐẦU LÀ VIỆC MÌNH LÀM MÌNH CHỊU , CHỨ KO CÓ CẢNH LÀ NGƯỜI KHÁC CHỊU THẾ ,( Cũng có nhiều lần tôi cũng nhận tội giùm người khác dù biết tội đó cũng không nhẹ ) . Tôi suy nghĩ cũng thực tế , dù thích nhưng ( xin lỗi ) tôi cũng chưa từng biết ơn những người mà xã hội gọi là " thầy , cô " . Nói thẳng ra thì tôi bỏ tiền thì tôi xứng đáng đc có cái mình cần có . Như chuyện " đi đêm " của người lớn .
Nhiều người quan niệm rằng lớn thì phải thế này thế kia , còn tôi thì cứ buổi chiều phóng xe về nhanh chỉ để ngồi coi hoạt hình . Có người những người lớn mà cái đầu có lớn đâu , tôi cũng ko nói rằng mình hơn người ta . Nhưng ( xin lỗi ) anh vẫn nghĩ là có quy tắc dành cho người lớn áh , thế tôi hỏi những người đang đọc đến đây là có bao thứ những tưởng chỉ chúng ta biết thì bọn nó biết rồi ? Thậm chí chúng còn sành sõi hơn cả chúng ta , Chúng ta chỉ hơn ở chỗ là cao hơn và biết nghĩ hơn thôi .
Nhưng tôi hỏi các " anh lớn " ở đây có ai dám chắc cả hai điều không ( tôi dám đặt 1/10 là không ai chọn chỉ 1 cái là chiều cao ) .
( dài rồi , post xí chỗ trước đọc cho dễ để tránh cái ngại đọc của nhưng anh lôi cả mồ mả cổ nhân ra mà nói
kỳ này không chơi cái màu xanh quen thuộc đâu
)
Hầu hết thì các Mod ở forum này đều biết là trong khoảng giữa năm 2009 thì tôi cũng dính vào những chuyện lùm xùm của forum , ai mà troll tôi là lập tức tôi " đá " lại ngay . Bị GOV cũng khoảng ba bốn lần , cũng do sự khác biệt của tôi tới những người khác .
" Cuộc sống là do mình thôi , cái đó có cái chó gì đâu " - Xin lỗi chứ thiệt tình là tôi nghe câu này mòn lỗ tai rồi , và tôi cũng không phản bác câu này vì sau này ra đời thì bạn cần phải hòa nhập với tập thể để có cuộc sống tồt hơn , nhưng cái cách mình cố hòa nhập với người khác mà nó chẳng coi mình ra gì dù nó chẳng hơn mình bao nhiêu . Nếu như thế thì tôi không còn là tôi nữa .
Từ nhỏ thì tôi đã suy nghĩ khác mọi người ! Nói rõ hơn thì các bạn có thể đếm những thằng được tôi gọi một từ " Bạn " chỉ được trên đầu ngón tay , không phải vì chúng tôi giống nhau mà chúng tôi chấp nhận khác nhau . Nếu chưa hiểu thì tôi nói luôn ( theo kiểu mà cũng biết ấy ) : " Cậu mà không <thế này hay thế nọ> thì.... Ai mà đọc tới đây thì sẽ nghĩ : " Mình gặp cái này ở đâu rồi thì phải ...." . Vâng , xin thưa là các bạn vừa qua một trường mẫu giáo đấy .
Nhưng thực chất thì không như thế , vấn đề là chúng ta lớn , nhưng buồn cái là không ai chịu lớn . Vì sao từ hồi Cấp 3 vào lớp cho đến tận giờ tôi vẫn không chơi với ai , nhưng tôi vẫn có bạn . Đó là vì tôi biết chấp nhận cái hay và cái dở của người khác . Tôi cực ghét cái suy nghĩ áp đặt của người coi mình là " Cái rốn của Vũ Trụ " rồi " Tao chuẩn KHÔNG THÈM chỉnh " để coi người khác ko ra cây đinh con tán ( không may là tuy ghét nhưng tôi toàn gặp những loại người này ) . Thậm chí là chung một nhà . Tôi thích hai dòng đối lập là New age và Rock , thế mà người nghe cái nhạc tạp nham lại nói cái tôi nghe chẳng ra gì .
Xin lỗi ! Anh có thể nói người này thế này thế này thế nọ , troll cũng chẳng sao . NHƯNG ANH KO ĐC LẤY NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI KHÁC COI TRỌNG MÀ ĐEM ĐI CHÀ ĐẠP NHƯ THẾ !
TÔI XIN NÓI THẲNG RA LÀ TÔI CŨNG LÀ MỘT THẰNG KHÔNG RA GÌ ! CHUYỆN GÌ CŨNG DÁM LÀM . NHƯNG TÔI VẪN NGẨNG CAO ĐẦU LÀ VIỆC MÌNH LÀM MÌNH CHỊU , CHỨ KO CÓ CẢNH LÀ NGƯỜI KHÁC CHỊU THẾ ,( Cũng có nhiều lần tôi cũng nhận tội giùm người khác dù biết tội đó cũng không nhẹ ) . Tôi suy nghĩ cũng thực tế , dù thích nhưng ( xin lỗi ) tôi cũng chưa từng biết ơn những người mà xã hội gọi là " thầy , cô " . Nói thẳng ra thì tôi bỏ tiền thì tôi xứng đáng đc có cái mình cần có . Như chuyện " đi đêm " của người lớn .
Nhiều người quan niệm rằng lớn thì phải thế này thế kia , còn tôi thì cứ buổi chiều phóng xe về nhanh chỉ để ngồi coi hoạt hình . Có người những người lớn mà cái đầu có lớn đâu , tôi cũng ko nói rằng mình hơn người ta . Nhưng ( xin lỗi ) anh vẫn nghĩ là có quy tắc dành cho người lớn áh , thế tôi hỏi những người đang đọc đến đây là có bao thứ những tưởng chỉ chúng ta biết thì bọn nó biết rồi ? Thậm chí chúng còn sành sõi hơn cả chúng ta , Chúng ta chỉ hơn ở chỗ là cao hơn và biết nghĩ hơn thôi .
Nhưng tôi hỏi các " anh lớn " ở đây có ai dám chắc cả hai điều không ( tôi dám đặt 1/10 là không ai chọn chỉ 1 cái là chiều cao ) .
( dài rồi , post xí chỗ trước đọc cho dễ để tránh cái ngại đọc của nhưng anh lôi cả mồ mả cổ nhân ra mà nói
kỳ này không chơi cái màu xanh quen thuộc đâu
)


....nhưng đang dần sửa được rồi,tính cáu bẩn cũng có và đang sửa vv.........
)
)
...Ích nhất cảm giác mọi người điều nói " rất khác biệt ở 1 thằng chỉ 18t " như giờ ...Tự tin là thằng sống tốt đến mức khó tin 