Mình là mình hoàn toàn đầu hàng
Vâng đúng là idol của bạn no1, vô địch vô đối, thần thánh, God may cry ...
Giọng vừa trong như họa mi, thánh thót như oanh vàng, Ấm áp như bếp lửa, gần gũi như thiên nhiên. Giọng hát kĩ thuật đầy mình, có lúc lên cao mạnh mẽ đến mức siêu âm như cá voi ngoài Thái Bình Dương, Có lúc lại xuống trầm và đủng đỉnh như bò nhai cỏ. Giọng vừa mộc mạc như country, ngọt ngào như RnB, xì tin như pop, thấm tháp như Jazz, mạnh mẽ như rock, bay bổng như dance, ngẫu hứng như Rap, gào rú như metal nên Anh(chị) ấy hát nhạc gì cũng hay cũng chất. Nhạc cụ nào cũng biết chơi(chẳng qua là chưa thèm thể hiện thôi), nhảy style nào cũng chiều, sáng tác thì vô đối ca khúc nào ra khúc nấy. Tóm lại là tài năng kinh thiên động địa, vũ trụ chỉ có 1.
Album bán ra với tốc độ hơn cả ánh sáng, số lượng bán ra hàng triệu hàng triệu bản, giành giải Grammy... cứ như đi chợ mua rau, đứng đầu bảng xếp hạng abc xyz hàng thập kỉ liền. Số lượng fan còn đông hơn cả dân số Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại.
Chưa kể Anh (chị) ấy còn đẹp trai (xinh gái) Sexy Cute ko thể đỡ nổi, để ảnh lên đầu giưởng mà thẩm mãi ko chán.
Vẫn biết là Anh(chị) ấy như thế mà ko làm fan, ko hâm mộ, ko xin chết thì thực sự là ko có đôi tai + con mắt thẩm mĩ, tâm hồn ko cạn ko có tí gì gọi là nghệ thuật, trí não ấu trĩ chưa phát triên, con người chưa tiến hóa hết nhưng mà thực sự mình thấy mình chưa đủ trình mà nghe những con người vĩ đại như thế ca hát, biểu diễn. Mình cũng cảm thấy rất thất vọng và vô dụng nhưng mà nếu đã yếu mà còn ra gió, nội công kém mà đòi luyện Quỳ hoa bảo điển thì sẽ bị tàu hỏa nhập ma, thân tàn ma dại mất. Chưa kể người kém cỏi, vô dụng như mình mà nghe những cái hàn lâm, nghệ thuật cao quý như thế thì hoàn toàn ko xứng, dù Anh (chị) ấy có bỏ qua cho sự ngu dốt của mình thì mình vẫn cảm thấy mình ko đáng được hưởng những điều tốt đẹp như thế.
Vậy nên mình xin phép được đứng từ xa mà ngậm ngùi nhìn bạn người mộ Anh(chị) ấy thôi. Còn mình thì có lẽ kiếp sau mới có được cái vinh dự như thế.:(