Dedication, Devotion, Let's do the Walk of Life! [Topic cũ, quá bài/Đã lock]

Status
Không mở trả lời sau này.
à hôm bữa nó qua nhờ lão up fubu con sl4x đó, rồi hứng thú bữa nào đến Lavender ngồi chơi thôi
À, thì ra hôm trước là nó đến ^^
Tại nó kêu cũng dùng nick N_LP nữa :D
 
:)).

Good endings never became true.

Viết truyện ngắn muốn câu khách thì nên thực tế theo lập trường hiện tại, đừng nên lạm dụng nhiều phần cổ tích.
 
sao lại là became mà không phải là become ? ;))

Thực ra thì tui không định câu khách kiểu đó vì nó hơi khó, hic hic. :-<
 
Bạn đọc lại truyện của mình chưa :| Sau khi tạm hoàn thành sản phầm nên bình tâm lại rồi thử xem lại nó như người ngoài thì mới có cái nhìn chính xác về thứ mình vừa tạo ra.

Đoc lại rồi tự xem có mặt nào, phần nào đạt được mức ... tạm chưa nhé.
 
câu văn bình thường, nội dung bình thường, nói chung là truyện bình thường dễ bắt gặp nhưng câu chuyện dạng này trong báo hoa học trò nhưng với lời văn trau chuốt hơn :)) Nhưng mà rốt cuộc mình vẫn đọc hết với 1 tâm trạng vô cùng bình thường :D

p/s: hình như bạn đang cố đưa những "ước mơ" ( ko biết dùng từ nào cho đúng :P ), những hy vọng của bạn vào câu chuyện đó. Thật sự là chẳng thấy 1 logic nào cho 1 tình yêu như thế, có thể là hơi hời hợt trong việc dẫn dắt câu chuyện. Nói gì thì nói, đây vẫn là 1 truyện ngắn bình thường :P Nhưng mà cảm ơn bạn đã cho mình thấy "1 chút mình" ở trong đó :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn đọc lại truyện của mình chưa :| Sau khi tạm hoàn thành sản phầm nên bình tâm lại rồi thử xem lại nó như người ngoài thì mới có cái nhìn chính xác về thứ mình vừa tạo ra.

Đoc lại rồi tự xem có mặt nào, phần nào đạt được mức ... tạm chưa nhé.

Cảm ơn bác đã góp ý, nhưng thực tình mình vẫn thích giữ Orginal hơn là chỉnh sửa :D
câu văn bình thường, nội dung bình thường, nói chung là truyện bình thường dễ bắt gặp nhưng câu chuyện dạng này trong báo hoa học trò nhưng với lời văn trau chuốt hơn :)) Nhưng mà rốt cuộc mình vẫn đọc hết với 1 tâm trạng vô cùng bình thường :D

p/s: hình như bạn đang cố đưa những "ước mơ" ( ko biết dùng từ nào cho đúng :P ), những hy vọng của bạn vào câu chuyện đó. Thật sự là chẳng thấy 1 logic nào cho 1 tình yêu như thế, có thể là hơi hời hợt trong việc dẫn dắt câu chuyện. Nói gì thì nói, đây vẫn là 1 truyện ngắn bình thường :P Nhưng mà cảm ơn bạn đã cho mình thấy "1 chút mình" ở trong đó :))
Thanks bro, cái truyện này thực ra mình viết từ nỗi lòng của những người đam mê metal phải bỏ metal vì gái, hic hic :-<
 
My idol ;))

[video]4yX57LvxDko[/video]

[video]hk_jH7Gx-J0[/video]

@EW: sao phải bỏ vì gái, gf ta vẫn nghe Vpop kia kìa =)), miễn đừng nghe khi có mặt ta :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
bf mình vẫn nghe Vpop ,miễn đừng nghe rock trước mặt mình là dc
 
Chỉnh sửa cuối:
partner mình nghe toàn rác rưởi, miễn đừng nhắc đến trước mặt mình là được ;)) (j/k)

ôi, Để Mai Tính thật là... :x
 
Định rủ gái đi xem phim đấy, không biết được không.

Xem rồi review thế nào :))?
 
Định rủ gái đi xem phim đấy, không biết được không.

Xem rồi review thế nào :))?
phim xem giải trí được lắm. phim VN 1 năm gần đây xem ngày càng đầu tư tốt. nói trước thì mất hay, tóm lại là hài theo hướng bệnh :))
 
Bẫy rồng là film sắp ra hay film mùa quít rồi vậy mọi ng.
 
^
^
Vấn đề xã hội nóng bỏng bây h mà sao lại bệnh :D
 
Bẫy rồng là film sắp ra hay film mùa quít rồi vậy mọi ng.
cuối năm ngoái rồi :-?
^
^
Vấn đề xã hội nóng bỏng bây h mà sao lại bệnh :D
thì rõ ràng là bệnh mà. điển hình là lúc "chị" Hội nhìn thấy "cái đó" của anh Dũng =))
 
Thì phim việt nam hài giờ cái nào cũng bệnh bệnh,nhưng được cái phim để mai tính,có cái tựa nó hay hay,đang có nhiều phiền muôn lo lắng trong lòng,thì tự nhủ với mình "để mai tính" thấy nó nhẹ người hẳn.

Bẫy rồng ra lâu rồi mà,nhưng phim này thấy action lởm quá,không thích lắm.

Mai là được nghỉ rồi lại tiếp tục ăn chơi thôi,mình được nghỉ tới tận thứ 3.
 
Ngày lễ vẫn phải làm việc đây nè :-<
 
:( Nghỉ 3 ngày chả biết đi đâu đây !
 
bf mình vẫn nghe Vpop ,miễn đừng nghe rock trước mặt mình là dc
186.gif

Cái sign của bạn thật là hấp rẫn 8->
 
Hơ hơ 66 kg :>
Sau 1 năm cố gắng đã tăng được 10 kg =)) được nghỉ lễ phải đi ăn chơi để ăn mừng thôi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top