Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Tự nhiên giờ mình biết tâm trạng của hoa hậu Thùy Dung:(
Ko nói việc cô xạo bằng tn, chỉ nói việc cô, được nhiều người chê xấu lại vẫn được vương miện.
Có ý kiến gì thì hỏi BGK ấy. Đồ điên! Người ta phải thế nào mới được vương miện chớ!!!!!!!!!!b-(
 
Hèi , trèo càng cao thì ngã càng đau, nhưng biết làm sao đc,... lòng thấy quyến luyến đến kỳ lạ... biết không với tới nhưng sao cứ cố với làm gì ! :(

Nhìn lại mày đi nào ,... chẳng có gì hết, mày mơ mộng làm gì,...
 
Ghét cảm giác này
Cô độc ...
-------------------------

^
Đọc chữ kí của t đi :D
 
Phải chọn bên nào đây ?!?

Đi theo con đường mình yêu thích, mình đam mê, sống chết cùng nó, hay theo con đường thực dụng, tiền có thể mua được hầu hết mọi thứ ?!?

Phân vân, áp lực, khó chịu, lo sợ =((
 
Trời ơi là trời , sao lại nói lại chuyện cũ vậy trời

Sao mình lại nc với em vậy , em có phải đang buồn lắm phải k ?
 
Ghét cảm giác này
Cô độc ...
-------------------------

^
Đọc chữ kí của t đi :D

Biết chứ ông, nhưng nhỡ bị sét đánh rồi,... biết làm sao đây :(( !
 
"I know it's hard to keep an open heart" :-s
 
Yes, i can't fall in love again because someone stole my heart .
 
Lại 1 ngày trôi qua , đã thông được nhiều chuyện , chắc tương lai tôi sẽ là " thánh nhân " :))
 
lại mơ, cứ như hôm qua ấy. Ít nhất là vẫn còn cảm giác sợ trong đó, sợ ta lại cư xử theo cách mà trc đây ta vẫn làm :) Hi vọng ko phải tối này :)
Mai lại đi làm, lại gặp, lại ảo tưởng, lại ghét sự giống nhau đó. Bao giờ thì mới hết :-<
 
Đố kị, nghi ngờ, chán nản, mệt mỏi ...
Sao cứ tự làm khổ bản thân thế này ?
 
Cắn môi vẫn thấy nhục ,thấy đau quá....Ôi ! Tôi đi chết đây :(( :((
 
Yếu còn hay ra gió ( lạnh ) .
5h về lăn ra ngủ mà phải đắp chăn mới ngủ đc vì vẫn còn lạnh :( .
Lúc lạnh lúc nóng là lại sắp ốm đến nơi rồi . Khổ quá cơ :((
Buồn cười , đưa cmnd ra , ông đó dòm dòm cm , rồi dòm dòm mình ở ngoài . Chắc ngi ngờ là ko phải cùng 1 ng =)) . Sao khác dữ ta =))
Từ đợt đấy đây ko phải là lần đầu =)
Mặt heo :@)
Heo heo heo =))
 
Đuối !
Hai cánh tay nhấc lên không nổi luôn, chơi dại quá mà.
Ngồi type ra đây xong đi ngủ lun, chán !
 
x( trước mặt cả đống người nói năng chẳng ra hồn ra linh j,ước j lúc đó có cái lỗ >.< mỗi lần ở ko nghĩ tới lại thấy nhục như con cá nục,ko biết chui đâu mà trốn,chắc chết :((
^ í hị hị :">
 
Cắn môi vẫn thấy nhục ,thấy đau quá....Ôi ! Tôi đi chết đây :(( :((

Thế cắn môi cho chết luôn đi ;))

****

Ăn nhiều qá @@~ Mình sắp thành con heo ;3 80kg rồi huhu T______T
 
Phù, mọi chuyện cũng đã ổn, không biết nên buông ra hay là đi tiếp đây,... #-o ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top