Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Điên, bị điên, điên nặng, điên cực kỳ. Bực mình ghê ...
 
nhìu lúc rất mún nói chuyện để trở lại như trước nhưnng lại ko bít phải nói ji`, hajzz
 
Đã gần 1 tháng mình ct nhau rồi em nhỉ. Không biết lúc này em như thế nào nữa, em khỏe chứ ? Hình như em thi đậu vào trường anh rồi đấy. Anh biết nói gì bây giờ ? Anh không thể chia vui cùng em hoặc làm những việc trước đó hay làm.


Anh vẫn khỏe em à. Em biết ko? Cứ mỗi lần anh nhìn thấy cô gái nào đó trên đường thì anh cứ ngỡ đó là em, anh không biết tại sao và vì sao anh lại có 1 cái gọi là hoang tưởng đến vậy. Nhưng điều đó với anh là thật.

Nghĩ đi nghĩ lại việc tình đến rồi đi, anh cảm giác mọi thứ quá nhanh em à. Thời gian hạnh phúc bên nhau quá ngắn ngủi, quá nhanh chóng để bây giờ đọng lại trong anh chỉ mỗi ký ức, ký ức mà thôi. Thời gian cứ đi và không đợi ai, con người sẽ có lúc nào đó thay đỗi và đã đến lúc anh nghĩ anh sẽ thay đỗi bản thân mình. Anh sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường anh vẫn sẽ hoàn thành lời hứa của mình ngày ấy khi anh nói với em.

Sống tốt nhé, cho dù mình không còn yêu nhau như trước đây nhưng anh mong em sẽ sống tốt hơn bao giờ hết và quan trọng là tìm được người mà em yêu quý.

Yêu em.
 
hôm nay bị ốm rồi, đi ngủ sớm nào :hug:
ko ai quan tâm tới mình thì mình tự ngủ ngoan vậy :hug:
 
Sắp đến hẹn rồi, có thể mình sẽ có nhiều thông tin cần thiết trong cuộc hẹn lần này :-?
 
Edited .
 
Chỉnh sửa cuối:
Em nhớ SN của mình, không biết là nên vui hay nên buồn đây.
 
Tháng 7 cô hồn nên gặp toàn cô hồn :|
 
How come sth so easy turns out to b so difficult?:-o
LMAO!!!!!!!!!!!!!!!
 
Nhớ , Chu à , Dê nhớ chu lắm !
Mỗi tối Dê đều nghĩ tới chu , nhớ , nhớ nhiều lắm ... Có lẽ chúng mình đã k thể quay trở lại , dê cũng đành chấp nhận , mỗi đêm ở trong giấc mơ đc gặp chu , thế là đủ rồi .
Dê sẽ cố sống thật tốt , mong chu cũng như thế , yêu chu ngốc của dê nhiều lắm .
 
Cố gắng ko yahoo, ko fb, ko để í, ko nói chuyện :) cứ tưởng là làm đc nhưng mà sao lâu lâu lại quay qua nhìn nhỏ 1 cái, thấy nhỏ cười cũng cố gắng cười theo (cũng chẳng biết là phải cười với mình ko nữa) :-< Sợ cảm giác đang có, sợ là mình thật sự thích nhỏ
Trưa lúc đi vào có tránh mặt, ko biết nhỏ có biết ko :(
 
mẹ kiếp m ..... >"<
sao lại ức chế bản thân thế nhỉ :(
dần biết giá trị của thời gian rồi .....
giá trị ....cũng như sưc mạnh ghê gớm của nó nữa :(
 
Tình hình có vẻ sáng sủa, mình bi quan hơi sớm. #:-s
 
= . =! Cái bọn vớ va vớ vẩn ! Ăn mới chẳng nói,mất giá con gái Tràng An quá ! Bọn này phải chuyển về Côn Đảo hết, chỉ để mấy bạn ăn nói nhẹ nhàng dễ thương ở lại thôi !
 
LIFE HAS NO CTRL + Z

Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Chỉ tự biết rằng thời gian chẳng thể nào quay lại
 
C'est la vie:)).Ta thường thèm muốn cái mà ta chưa có,đến khi có rồi lại thấy chán :)).Năm học mới rồi,nhiều cái phải làm lắm:x.Vaio F127,anh yêu em :))
 
Ức chế :|
 
Back
Top