[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Hôm nay vui thật , mọi người đều chọc mình cả . Cũng tốt , hôm nay đc thử sức , cứ tưởng nhớ bài giải lên làm lại ai ngờ làm cách khác . Đứng ngẩn tò te làm từng chút một
Cảm ơn nhé :)
Em không muốn giữ chặt thái quá người yêu mình, dù gì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ. Quen em, anh không mất tự do, anh có thể đi đến đâu anh muốn. Bây giờ nghĩ lại có phải em đã quá buông lỏng anh?
Em sẽ không phải là người gọi điện hay nhắn tin trước.
Em còn có cuộc sống của em. Em yêu anh, phải.
Nhưng khi anh còn đang lao vào cuộc sống của anh khi em không bên cạnh, thì em cũng tự cho mình cái quyền như thế.
Lại tự nhiên có cảm giác như là rơi xuống vực thẳm vậy. tất cả đều rơi ... it keeps falling down, ko biết tại sao nữa. Hay là tại vì hy vọng nhiều quá rồi lại thất vọng càng cao nhi
Hôm nay ( lại ) đi chơi một mình, thành quả hôm nay là
-Mua đc cả quyển Nhắm mắt thấy Paris với angels and demons <3
-Mua đc đĩa phim, cơ mà tìm Coraline không có
-Váy vủng <3
-Sơn móng tay <3
- Rượu sữa
Xong đi làm tóc về rồi soi gương chả thấy khác gì
-Mua mấy thứ bột về làm bánh xong phết choe choét kem lên trên trông như đống shit
Một lũ giấy note vàng choé dán chi chít khắp nơi chưa thèm sờ vào, chưa thèm đọc và chưa thèm làm !~
Người cần chưa gặp, người hẹn rồi thì lùi lịch lại !~
Giữa thất bại và thất vọng to đùng vẫn là sự cay cú của tuổi mới lớn
Tốt nhất những lúc thế này đừng nên gặp ai, ko lại làm họ buồn và im lặng vì mình <3
Mấy hôm nay làm gì cũng vôi vàng và liên tục , sợ rằng chỉ cần nhàn rỗi một tí là lại đủ thời gian để ngồi thút thít <3
Để đêm về lại quăng phá đồ đạc và rấm rứt xong sáng ngủ dậy thấy phòng tanh bành như có bão quét qua <3
Cả ngày ngồi chơi xong đêm về ra vẻ ngừời lớn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ "chuyện đời" ( thật ra là tại ko ngủ đc )
Đang chờ lúc ổn hơn mà mãi chưa thấy , vẫn thấy bế tắc, mọi lời an ủi lúc này sẽ thành thừa thãi và làm bản thân trở nên cáu giận vô lý <3
Trò vui mới là sang trêu trẻ con nhà hàng xóm và nghe nhạc bùm bùm <3
Thỉnh thoàng hết trò lại chui về phòng khóc đến run lẩy bẩy cả người, tê cả 2 tay, ôi thất vọng ghê gớmmmm
Biết là nếu buông xuôi mình thì có thể chìm nghỉm luôn trong cơn tự hành hạ bản thân . Phaỉ tự thương thân mình. Tự trấn tĩnh lại , rồi lại ngồi thần ra. Không biết làm gì , không còn vũ khí, không còn chỗ tựa . Chơ vơ và yếu đuối, đáng thương theo đúng nghĩa !~
Có lúc vẫn ngây ngô không hề biết rằng những gì tởm tởm đang chờ đón phía trước, rằng cuộc đời quá lắm cạnh tranh khiến những đứa ngô nghê như mình phải lao đao. Rằng với họ, sự cạnh tranh, hay đúng hơn là sự TRANH GIÀNH khiến mọi thứ đều trở nên GIẢ TẠO . Bao nhiêu thủ đoạn tung ra, bao nhiêu công sức bỏ ra. Những người phút trước còn là anh em bỗng trở mặt coi nhau như kẻ thù, tự tay phá nát những gì cùng nhau tạo ra !~
Mất bao lâu mới hiểu đc thế nào là sự hiểm độc của lòng người. Nhiều lúc thấy quay cuồng, nhiều lúc ko biết mình phải làm gì nữa, nhiều lúc nghĩ - mình sắp rơi, sắp rơi đây! Và tuyệt vọng nghĩ không còn đủ sức để làm lại một cái gì !~
ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào sáng cũng đi chơi trưa về ngồi máy tối ăn cơm rồi ..... ngồi máy khuya coi tivi
Chán! nhiều khi muốn làm 1 thứ gì đó nhưng lại chả biết làm gì tuổi đời 16 còn quá non và chưa hiểu hết sự đời hiểm độc nhiều khi nghỉ không biết lớn kên làm được gì
Chán chỉ muốn mong hết hè sớm để đi học và thực hiện ước mơ mà đã ấp ủ cả 3 tháng hè nhất định năm nay sẽ làm dc ,Nhất định là thế!!!!!!!!!~
Không biết từ bao giờ, anh lại như thế, đa nghi như tào tháo. Mọi thứ đến với anh, anh đều nghi ngờ, trong đó có cả em :(.
Hôm qua, em làm anh sốc thực sự đấy. Tại sao em lại có thể trẻ con đến thế chứ. Anh đã nói là anh đã chuẩn bị tinh thần cho dù có thế nào rồi mà :(.
Em hỏi ai nếu em muốn ở lại Úc, anh có đi theo em không ??? Thật vòng anh muốn trả lời CÓ nhưng anh lại chẳng biết đường nào để sang đó mà sống với em... >"<
Kỹ niệm cũ thời cấp II với 4 cô bạn gái lại tràn về cả 4 cô đều thích tham thế cơ và cả 4 cô đều thích mình ảo tung chảo
Nhưng đó là sự thật ,huy hoàng 1 thời
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
Kỹ niệm cũ thời cấp II với 4 cô bạn gái lại tràn về cả 4 cô đều thích tham thế cơ và cả 4 cô đều thích mình ảo tung chảo
Nhưng đó là sự thật ,huy hoàng 1 thời