Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

có niềm tin có hy vọng,nhưng vẫn chưa đạt được gì ==> thất vọng:cái thứ xấu nhất cần phải tránh,nhưng rồi cũng sa vào bó tay với đời
cơ hội ngay trước mắt rồi hết thật vọng rồi nhưng vẫn chưa bik nên làm gì ___chỉ biết thở dài haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Ngày k0 em anh đây làm sao cho hết ngày...
 
Em lại tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình, cười thật sự, mỉm cười nhìn anh lòng không còn chút vướng bận.
Dù đôi khi em tiếc nuối cho sự tan vỡ của trái tim mình, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã từg yêu anh.
Trái lại, có lẽ em đã rất vui trong quãng thời gian đó, em nên cảm ơn anh chứ nhỉ ^^
 
if u are sad, please let me know. We are closed friends... Since u are always by my side, i feel disappointed when I can't share with u :(
 
hy vọng mọi chuyện đều ổn :)
 
Anh biết là không có anh. Em vẫn bình thường :)
Vẫn lên mạng, xem quần áo tóc tai bình thường. Vẫn nhắn tin gọi điện chuyện trò bình thường :)
Cause I don't make any sense :)
 
Quen biết nhiều thiên hạ
Tri kỷ được mấy người?

:(
 
Để vứt bỏ người yêu. Với em không quá khó. Phải không em :)
 
Tự cho mình 1 bài kiểm tra, dù kết quả mình lun biết thế nào.
Nhiều điều thật khó nói nên lời
 
Nói vậy thôi nhưng lòng vẫn đau :)
 
đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào, vì sao nhỉ?
 
Đang bơi trong đống assignments =(( ôi Marketing plan + exercise cả núi :(( Will anyone please ease my pain =(
 
Đi vắng sau 2 ngày , tưởng như cảm xúc đã vơi hết , thật không ngờ :))

Không có anh , em vẫn bt , vẫn tám đủ kiểu với các bạn em .

Chúc em hp nhé :)
 
Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!

Bá Nha có Tử Kỳ làm tri kỉ , ta đây tri kỉ ở nơi nào :((
 
Anh vì anh hay em vì em
Em vui bên ng đó còn anh thì sao
Thất vọng- thật sự thất vọng
Nếu ko còn yêu xin em hãy nói cho anh biết. Đừng coi anh là thằng hề
 
Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!

Bá Nha có Tử Kỳ làm tri kỉ , ta đây tri kỉ ở nơi nào :((
 
Buồn vì chả có 1 nơi để ôm ấp
Buồn vì chưa cảm nhận đc cảm giác yêu thật sự là thế nào
Buồn Vì 12 năm đi học gặp những điều giả dối
Buồn Vì Khi nào yêu thì lại gặp đau khổ chỉ vì mình quá nhát
Buôn vì đởi quá nhiều chông gai mà ta chẳng biết để mà lường
Buồn vì nhiều người đã tìm đc tình cảm của họ mà mình chả có đc gì cả
Buồn vì đôi khi người thua ta nhưng họ lại hạnh phúc hơn ta
Buồn vì trái tim lúc nào cũng muốn tìm một nữa của mình
Buồn vì có nhiều điều để buồn ...
Đơn độc ..............
 
Chỉ cố gắng đc tới đó thôi, muốn nói vài câu lắm nhưng nghĩ lại, sợ cảm giác cũ, nên thôi vậy. Cuối tuần vui nhé :)
* Ngủ ngon :) [có người thức như ta :))]
 
Back
Top