Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Giá như mà mình dũng cảm hơn 1 chút nhỉ. Chán bản thân mình quá, chỉ muốn ......
 
Vừa nhận 1 ca đêm 5 tiếng... ko biết mình có làm lâu dài nổi ko. Cơm, áo, gạo, tiền...
 
Vất vả 1 chút ,cô đơn 1 chút,lặng lẽ 1 chút....nhưng anh biết, lẩn khuất đâu đó.Những niềm vui,những ,mảnh của hạnh phúc vẫn đang chờ anh ! Một lần nữa...anh sẽ góp nhặt lại nó !Cuộc sống lại quay trở lại những mùa mưa của 4 năm về trước...em ơi ! Đợi anh....
 
thử sức với những điều mình muốn, có lẽ gác bỏ quá khứ làm con ng ta mạnh mẽ hơn chăng
 
Hình như vẫn còn quá sớm thì phải :))

Mà nếu tính theo thời gian như cái hồi trước mình nói chuyện, thì bi giờ là vừa anh àh ^^

Nhưng thôi, em có cảm giác anh vẫn phân vân, vẫn chưa thật sự muốn, nên chắc, bỏ qua chuyện này hén L-)




Dù thực sự là bi giờ, em cần nhiều hơn thế ....
 
Sao mọi chuyện cứ rối tinh rối mù thế này, thật sự là không vui!
 
Có lẽ anh đang quá ảo tưởng . Cứ để thời gian tiếp xúc rồi cái gì cần đến nó sẽ đến ...
 
Ôi thôi xong! :| Sinh nhật năm nay thật là đáng ko bao giờ nhớ. :))
 
Đã yêu là ko bao giờ nên ngộ nhận há há há há >:)
 
Sắp chết vì cười =))

Cứ cười cho đã đi rồi mai chết =))

Tối đi Vừng ơi , mở ra >:)

Lần này anh chết với em >:)
 
Giá mà mình cũng có thể tự tin như vậy trước em nhỉ.
Chém gió thành bão mà gặp em cứ như con gà mắc tóc ấy. Đúng là IC thật, chỉ bít tự chửi bản thân mình chứ chả bít làm gì cả, CHÁN !!!!!!!!
Hy vọng tuần sau, nếu mà có cơ hội đi với em thì.......
Thôi tính trước bước không qua, không tính nữa.
 
Mệt thật.
Phải làm giùm cv cho 3 người mà :-s
 
Nước mắt chảy ngược vào tim ...

:((
 
chán quá nghỉ hè mà nhớ đến một người chả biết người ấy có nhờ mình không,nhớ đến 2 người bắt cá 2 tay la chết không bik nên chọn ai,mà dù chọn ai cũng chả được gì,hizzz! còn đến 2 tuần nữa mới đi học mà sao giống như 2 năm thế trời bắt người như ta chờ đợi quả thật vô ích ,càng nôn nóng về việc gì thì đến lúc đó nó sẽ bay vèo trong gió,rồi thất vọng chán,tốt nhất cố gắng đến cùng không hi vọng sẽ được ,vì càng hi vọng càng thất vọng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 
nghe thằng bạn bảo thì là lọt vào vòng 2 rồi ...
vẫn còn 1 lần nữa. hix. lần tiếp theo ko biết sẽ thế nào đây ...
 
Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action !~ (Barack Obama)
 
Chỉnh sửa cuối:
Mệt mỏi

Đi cả ngày

Nhiều chuyện

Mình lại làm mấy hành động điên rồ rồi.....
 
Back
Top