Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Mừng sn bạn trên ^^


Qua tháng 9 , mọi thứ sẽ lại vao nhịp của nó thôi mà
Mình đi học , năm cuối , sẽ bận rộn lắm đây
Nhưng h
Người mình muốn chia sẻ nhất
Đã 0 còn ở bên mình
Cả 2 đều đang chán nản
Nhưng mình tự nhủ 0 được quay đầu lại
Người hiểu mình nhất lúc này thì bỏ đi biệt xứ
Mày đi , trong lúc này ...
A cần mày lắm , biết không
1 ngày , ở nhà nguyên buổi sáng , và đến 3h chiều
Lại nghe kêu ca , chửi mắng
Mệt mỏi
8h30 đi làm về , phờ phạc , xác xơ
Quá muộn để đi chơi đâu đó
Có đi chơi được thì mình cũng mệt mỏi và 0 hào hứng mấy
Nhưng về nhà thì 0 muốn tí nào
Giá mà , ta dã 0 quá nông nổi
Ta dã 0 quá trẻ con
Ta 0 đẩy mi ra xa khỏi ta
Lúc này , it ra ta còn ở bên nhau
Chia sẻ được cho nhau
 
Đã hơn hơn chục ngày từ lúc tới nói chấm dứt t/c của tớ đối với cậu...

Tớ đã rất muốn tiếp tục...nhưng hình như tớ chỉ toàn làm cậu thêm buồn...Có lẽ tại vì tớ trẻ con quá chăng...hoặc tớ ích kỷ...

Tớ phải cố gắng quên cậu thôi ..
 
Mày có nhớ tao đã từng nói: Mày là 1 người bạn đặc biệt của tao. Và mày nói với mày tao cũng thế.
Tao đã từng rất quan tâm đến mày, tao tin tưởng mày, nhưng bây giờ thì sao, nói chuyện với nhau chỉ được vài câu, lâu lâu hỏi thăm nhau mày cũng tránh mặt tao, hôm trước mày ốm, tao hỏi thăm, mày bảo đau đầu ko tiện nói chuyện, hôm nay mày cắt tóc, tao hỏi đẹp ko mày chỉ ? rồi out. Thế sao lúc laptop của mày bị đổ c2 vào, mày rối rít gọi điện cho tao thế, lúc cái pc của mày tuột cáp, mày cứ phải gọi tao làm cái *** gì. Hóa ra với mày tao chỉ = 1 thằng sửa máy tính không công, bạn bè thế đấy. Từ giờ thì hết rồi, tao không cần những người bạn như thế. Dĩ nhiên không phải chỉ 1 2 lần mà tao đã đánh giá mày như thế, quá nhiều lần rồi, tao quá thất vọng về mày D ạ.
 
Bà ngoại vừa qua đời rồi........... T___T
Người ta nói năm ngoái là năm hạn của mình, hóa ra năm nay còn hơn thế
 
Đến số đt của anh mà em cũng quên ư :-<
 
nhà với cửa, chán ko tả nổi :-<

làm con trong cái nhà này sao mà khó thế ?
 
muốn vào trần hữu trang học với anh em ai dè số mệnh đưa đẩy vào trần khai nguyên:|.Có anh em nào học cung trường với mình không\:D/
 
quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm quyết tâm!!!!!!!!!!
 
Có thể anh đã sai .
Cũng có thể anh làm vậy là đúng .
Nhưng dù sao thì dù anh sai hay đúng thì em cũng đã sửa đc sai .
Anh ko ghét bỏ gì em vì vốn sẵn con ng` em là như vậy .
Chúc em cùng những người bạn mới thành công :)
 
5 năm rồi , anh vẫn không thể ngừng nhớ đến em
anh phải làm sao đây
trái tim anh đã khắc tên em quá sâu rồi
 
Để người thương ta phải ghét ta thật đúng là 1 cái nhục. :))

Dù em có nói sau lưng về ta như thế nào, ta sẽ mãi mãi ko bao giờ ghét em đâu, người ta đã từng rất yêu. :)
 
Có khj chính mình thành nắng sưởi ấm chính mình...
 
chính thức vô cảm....
chính thức thấy anh là kẻ đốn mạt :|
nhưng...
em vẫn sẽ cười với anh, em đã hứa sẽ luôn cười với anh cho dù có chuyện gì xảy ra, đến ngày anh bỏ em em còn cười được, tại sao em không thể tiếp tục cười với anh, phải không ?
 
Ước mơ , dường như có vẻ đầy chông gai ,nhưng o sao tiến lên phía trước nào POw
 
Đêm nay. Lại mơ. Lại mộng mị. Sương giăng hồ Gươm trắng xóa. Lạnh buốt nhưng lòng ấm áp vô cùng. Là ảo giác của 1 năm trước rồi...
Tan biến hết rồi...
Còn lại gì ?
Quãng đường khó khăn trước mặt. Làm sao bước qua ?
Đêm nằm mơ phố...
Ước gì có thể quay về ngày xưa...
 
Mún dc đi dưới mưa, mún dc um um :(
Bên này mưa bụi lất phất chán thí m. :-<
Too cold here . Do you know how much I need you now ? My lil' optopus, my dar :((

Mai đi LV mà các chiến hữu cứ kêu mình phải làm , phải chụp .... mấy e bikini cho tụi nó :| Đệt các bạn, mình biết các bạn lắm mà +__+
 
Chỉnh sửa cuối:
Vẫn đợi cái mail rep của mi

Ta điên mất rồi

....
 
Trời ơi , sao ko biết gì để ghi vậy , thôi ko ghi nữa ,chán :(
 
Back
Top