Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

có lẽ vì anh quá nhậy cảm

chỉ vì những thứ vu vơ

hãy , cứ yêu anh nhé

đừng bao giờ cách xa
 
Hôm nay nhỏ nghỉ, sáng vào cứ loay hoay kiếm, chắc là mình bệnh nặng rồi :)) Mai có exam ta trốn làm vậy, chửi thì nghe thôi :"> Sáng mai ở nhà xem bài \m/

Sao hay có cảm giác có người biết chỗ này :-?
 
thà đừng nuôi ...
đây có lẽ đã là lần thứ n mình phải chứng kiến......

buồn ...
 
... ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ...lạnh,muốn ôm ai đó quá.Ai cho ôm cái không :-/
 
bao giờ em lại là em thì mình nói chuyện còn ko thì good bye !!!
 
Ôi đệch , bệnh quái gì mà nó vật mình 1 tuần nay chưa khỏi :|

Mai thi tiếp rồi, dính môn chết mới đau , chán quá :( Lại nhức đầu , có ai biết chứ :(

Có lẽ cuối tuần này mua con nokia 5130 XM , dù là hơi lỗi thời nhưng vẫn mua bằng tiền của mình , vẫn thấy nao nao
 
Thật ra thì vẫn tiếp tục chuỗi ngày buồn chán, dậy, ăn, cafe, ngủ trưa, dậy, cafe, thể hình, ăn và ngủ.
Thật là ghét chờ đợi.
 
Sao mình ghét ai mít ướt vậy chứ :-< Thật là .. :-<

Lời hứa với lòng vào lúc đó , liệu có giữ đc .
 
:( Cô đơn thật!
nhớ anh lắm.....
Không biết giờ này anh thế nào......
Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao...
Nhưng mà em vẫn cứ phải cười lên nè, đi chơi nè, cho khuây khỏa nỗi buồn, cho tránh thời gian rảnh vì sẽ hay nghĩ lung tung và tủi thân lắm...
Sợ nhất là những lúc đêm về, những lúc thức giấc, nghĩ đến việc không còn anh ở bên.....đau quặn lòng, và rồi em lại khóc....
Nhưng em phải cố gắng lên thôi, hi vọng rồi ngày mai lại tươi sáng, hai đứa mình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau hay vẫn sẽ luôn hạnh phúc cho dù có thể là sẽ không còn ở bên nhau nữa!
Hôn anh nhé....Bé NL của em!
 
Dạo này có cảm giác sợ chết tột độ . Chậc , trong lòng thấy bất an quá :((
Cầu mong k sao :)
 
Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình :-?
 


[mp3]http://www2.nhac.vui.vn:8008/uploadmusic/2b477ae8d7015f3c0b7f93e68c7f6e83/4c9c8d27/uploadmusic/id_le/ChipCoi/Hot/82010/NgayKhongEm-ThuyChi.mp3[/mp3]

Ngày không E trời quên nắng, mặt trời ngủ vùi
Mây quên trôi chiều yên vắng, gió quên lên đồi
Chiều vu vơ mình tôi hát, lòng buồn chợt buồn
E yêu nơi đâu giờ có biết... nhớ nhung dâng trào.

Đâu đó nghe như tiếng E bên tôi (gần) thật gần
Ánh mắt nụ cười thắm bờ môi
Con phố thân quen, vắng E hôm nay chợt buồn
Nghe bước ai về ngỡ là E.

Ngày không E buồn trăng khuyết, ngày dài thật dài
Sao đêm trên cao chợt lấp lánh, mắt E đang cười
Nằm miên man, lòng tôi nhớ, nụ cười thật hiền
Đôi khi đêm khuya chợt thức giấc, ngỡ E bên mình.

Ngày không E, buồn trăng khuyết.
Ngày không E, nắng quên không về...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thà tôi mãi làm 1 thằng bạn thân của em còn hơn là phải làm người yêu của em, để rồi 1 ngày nào đó cả 2 sẽ mãi hối hận... khi mà tình tan vỡ...
 
I'm all alone .....
 
^me too.

.... nản quá, hụt hẫng quá, mất hết niềm tin, sống như vô vọng ...
 
Pure feeling ^_^
 
Trc đây chẳng tìm ra đc lí do nào để thử, càng ko thấy có lí do nào để dừng lại mà bây h có rồi thì thấy thế nào :-< Giống như ko kiểm soát đc cảm xúc :)) Mà hồi chiều cư xử kì quá, hi vọng nhỏ ko để í :)
 
Back
Top