[spoil]Đại loại là 1 bà vợ muốn li dị thằng Cox nên sao lưu bản thống kê tài chính ra một cái đĩa và đưa cho ông luật sư hôn nhân,nhưng nhân viên ông luật sư lại làm rơi ở phòng gym,Brad Pitt nhặt dc và đưa cho bà Linda,cả 2 thống nhất đòi tống tiền thằng Cox vì 2 người tưởng đây là tài liệu CIA quan trọng của thằng này (Linda muốn có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ) ,tống tiền ko dc vì thằng Cox cũng khá điên điên với cả nó tưởng 2 người đang giữ cái hồi ký của nó chứ ko phải tài liệu gì sất (thực ra cả hai đều ko phải,lol =), rồi 2 người đưa cái đĩa này cho sứ quán Nga với lời hứa cung cấp thêm thông tin (tất nhiên là phải "trả tiền" bù lại việc này),do đó Brad Pitt đến nhà thằng Cox điều tra. Lúc này con vợ với thằng Pfarrer ngoại tình đang chiếm hữu căn nhà của thằng Cox,lợi dụng lúc thằng Pfarrer đi chạy bộ Brad lẻn vào nhưng bị bắt rất nhanh chóng (thằng Pfarrer chạy bộ trở về),bị thằng Pfarrer cho ăn phát đạn (trong phim nó có nói nếu gặp tình huống nguy hiểm là bắn ngay

Do tay Pfarrer này trc đây làm vệ sĩ nên đề cao quá đáng sự việc,cho nên hắn rất lo lắng và sau 1 lần cãi nhau với con vợ thằng Cox thì nó bỏ nhà ra đi,đồng thời bắt dc cái thằng suốt ngày theo dõi Pfarrer (trong suốt phim) Bắt hắn khai ra thì mới biết hắn là cái gã từ công ty luật mà vợ thằng Pfarrer thuê để theo dõi chồng===> vợ thằng Pfarrer cũng ngoại tình

Lại nói về th Brad bị bắn chết,2 ngày sau Linda ko thấy Brad trở về thì khóc lóc tâm sự với ông quản lý gym,ông này cũng tội tội thì đến nhà thằng chồng điều tra giúp,nhưng ngay lúc đó thằng Cox trở về và tưởng ông quản lý gym là thằng ngoại tình với vợ mình,sau 1 màn rượt đuổi thì thằng chồng cầm rìu giết dc ông này,nhân viên CIA ở gần đó thấy vậy móc súng ra bắn thằng chồng,ko chết nhưng bị bại não

Sáng hôm sau,Linda ngồi nói chuyện với Pfarrer và có nhắc đến vụ Brad mất tích,tên này rất hoảng,nhìn tứ tung cử chỉ mọi người trong công viên rồi chạy (bản năng vệ sỹ

) Cuối phim thì ta biết rằng thằng Pfarrer đã bay sang Venezuela để tránh luật dẫn độ. [/spoil]