đơn giản số ng` chơi pc đông hơn console
LOL. Mình chả hiểu cậu này có ở phe fanboy nào ko. Nếu fanboy thì là loại não sặc mùi thuốc tẩy và cùn một cách đáng thương, nếu là thành phần trung lập thì là loại óc thì bé mồm thì to, thèm được nói cho thỏa nhục dục.
Nói thật là chắc chả có ông nào ngu đến mức thốt lên "số người chơi PC đông hơn console". Điều này cũng giống như ông ở châu Phi rồi kêu "Thế giới thằng nào cũng đen" vậy. Về mặt thống kê mà nói, dữ liệu ông nhìn thấy là ở trên box FG của gamevn, nơi mà dân GGG/ dân PC chiếm đa số (điều này ai muốn bàn cãi thì xin mời - you're fighting a losing war) nên đánh giá hoàn toàn lệch lạc. Bao giờ ông có dữ liệu thống kê của 1 quốc gia hay 1 thành phố thì hẵng hót.
Nói về tiềm lực thì SF rõ ràng hơn hẳn GG - chỉ riêng về mặt awareness thôi, 10 gamers thì ít cũng 6-7 người biết đến SF, nhưng may lắm đc 2 thằng biết GG là cái gì. Ngồi bán đĩa ở cửa hàng Lý Nam Đế, mọi người chẳng lạ gì những ông ngồi xem đánh GG rồi phán "em chỉ biết/ chỉ thích đánh SF thôi". Như vậy là trong việc tổ chức giải, SF đã bớt được bước khởi đầu và cũng là bước gian nan nhất - quảng bá
tên game. Đấy là chưa kể rất nhiều thuận lợi khác: GGXX#R đã ra được không dưới 7 năm, media hoàn toàn ko còn đả động đến nữa; ngược lại SFIV và SSFIV vừa ra lò, báo chí đăng tin ầm ĩ. SF ngay lập tức có những trụ cột rõ ràng như Dany vô địch châu Âu, trong khi GG phải bắt đầu từ những người mới chơi (Ky và Lynx đều là newbie khi bắt đầu thành lập hội). Địa điểm của SF cũng sẵn có hơn cửa hàng của GGG rất nhiều.
So sánh qua như vậy để thấy rằng, bài viết của no_love_no_life mà cậu quote ra ấy, bản thân nó ko phải để ném ra vu vơ một câu khẳng định, mà quan trọng là nó bao hàm cái đối lập giữa "thuận lợi sẵn có" và "kết quả hiện tại". Nếu cậu định giải thích cho sự chênh lệch đáng giật mình về quy mô giải giữa SF tiềm lực dồi dào mà giải chỉ vỏn vẹn 6 mống và GGG điều kiện khó khăn mà giải quy củ với >40 người bằng 1 câu đơn giản "số người chơi PC đông hơn console" thì tôi khẳng định cậu là thằng nông cạn chả biết vẹo gì.
Vì sao ư? Cậu đã từng chứng kiến cảnh tất cả các thành viên cộm cán của GGG tính từ chủ tịch trở đi lang thang quanh các hội hè phát tờ rơi cho giải vào tay từng người một , hay cảnh một lũ học sinh sinh viên túi mỏng dính đóng góp vài chục nghìn mỗi thằng để tổ chức giải miễn phí cho newbie (TGO I), hay cảnh Thành Ob gò lưng ở vìa hè đóng từng cái đinh làm đồ cosplay cho Imu? Đương nhiên là chưa. Vậy những yếu tố trên cậu vứt đi đâu?
Quay trở lại vấn đề. Nếu cậu là fan hay thành viên của SFHN, muốn cải thiện tình hình, thì tốt nhất nên bắt đầu bằng cách chịu trách nhiệm cho thực tại của mình. Nếu đổ lỗi cho những yếu tố không thể kiểm soát như cậu vừa làm, thì vấn đề mãi mãi ko bao giờ được giải quyết vì cậu đã chấp nhận rằng mình ko có khả năng giải quyết nó rồi. Yếu tố con người có thể sửa chữa được tất cả - sự lớn mạnh theo cấp số nhân của GGG đã chứng minh điều đó, hiểu không? Ignorant mofo.
Thêm 1 điều nữa: Nếu chúng tôi tổ chức giải SF trên console mà hơn 6 người chơi thì cậu nghĩ sao? LOL.
Chân thành,
Kanj - Người cống hiến cho công cuộc giảm thiểu sự ngu si mỗi ngày.