Mình đã làm việc có lỗi với người yêu

Thật Là Nhảm Nhí :-<

Chuyện này bạn chưa nói rõ : quan điểm của bạn gái B là ntn ? yêu cầu bạn chịu trách nhiệm k ? bạn gái đó tự nguyện hay do bạn chủ động ? gia đình biết chưa ? bạn A có biết k ?
về bạn , biết là sai thì tốt , nhưng phải dứt khoát và thật thông minh trong trường hợp này. Theo mình nghĩ , hiện h bạn đang trong thế bị động , bạn B mà làm lớn , dĩ nhiên nếu bạn làm theo thì phụ tình bạn A và chính bạn nữa , nhưng lại thuận cho bạn B và làm hài lòng gia đình .

Còn bạn B nếu cao thượng k nói j , hãy cảm ơn cô ấy ngàn lần , và theo mình hãy tâm sự thẳng với bạn gái A để cầu xin 1 sự tha thứ , cũng như chứng minh rằng mình thật sự hối lỗi . Con gái k muốn bị ai lừa dối đâu bạn . :)
 
^
Bạn gái B chưa biết mình quay lại với A và cứ nghĩ là mình đang có lại tình cảm với B,vẫn chưa ai biết ngoài 2 đứa,B ko đòi mình chịu trách nhiệm gì hết.
 
vậy thì mình nghĩ 99% nếu bạn B biết bạn đang wen A . cô ấy sẽ đòi bạn chịu trách nhiệm đấy
 
Thật là nhảm nhí :-<

Làm mình hí hửng lại có thêm 1 2pic "Mình đã làm việc tội lỗi với bạn thân" =((
 
Lộ ra thì chuyện với A cũng tan.

Nếu có trách nhiệm thì yêu B bỏ A.

Còn nếu sở khanh thì bịt mồm B = cái gì đấy để tiếp tục yêu A.
 
Lộ ra thì chuyện với A cũng tan.

Nếu có trách nhiệm thì yêu B bỏ A.

Còn nếu sở khanh thì bịt mồm B = cái gì đấy để tiếp tục yêu A.

Có 1 N.Đ.Nghĩa là đủ rồi bác, cứ xui dại bác chủ thớt :):)
 
Lộ ra thì chuyện với A cũng tan.

Nếu có trách nhiệm thì yêu B bỏ A.

Còn nếu sở khanh thì bịt mồm B = cái gì đấy để tiếp tục yêu A.

Vậy thì trách nhiệm hay sở khanh :(
 
Thấy chả có gì sở khanh, thích thì đến với nhau, ko thích thì mình chia tay. Sao phải xoắn [-(.
 
Ờ, h dụ con gái nhà lành abc rồi bỏ, nó ăn vạ thì bảo "Anh có sở khanh đâu, k thích thì chia tay thôi, số em đen ráng chịu đi" =).
 
Theo mình bạn nên dụ bạn A abc luôn. Như vậy là hòa, không ai thiệt cả \:D/
 
-vấn đề là đứa nào sờ vào đứa nào trước?
-B sờ bạn trước thì rõ ràng là bạn bị nó dụ :>
-còn bạn sờ B trước thì lại khác...
 
nhảm lòi [-( có suy nghĩ show hàng là mik đã r@pe nè các bạn đó à:-"dạng 2p này cũng nhiều rồi

còn tư vấn à, cứ bt mà tiến thôi:-"Dark mời đám bạn tới nhà chơi (có 2 GF) mà 2 ng vẫn ko bik gì hết này:|
 
nhảm lòi [-( có suy nghĩ show hàng là mik đã r@pe nè các bạn đó à:-"dạng 2p này cũng nhiều rồi

còn tư vấn à, cứ bt mà tiến thôi:-"Dark mời đám bạn tới nhà chơi (có 2 GF) mà 2 ng vẫn ko bik gì hết này:|

Xin lỗi bạn,mình ko hề có ý show hay gì cả,mình chỉ tâm sự và chỉ muốn có được lời khuyên từ mọi người :(
 
Lúc đó có say không ? Hay vẫn tỉnh táo ?? Tỉnh táo mà vẫn làm vậy àh :|.
 
khổ thân, đầu lớn đã thua đầu nhỏ, giờ đầu lớn phải tìm cách giải quyết hậu quả do đầu nhỏ gây ra :-<
 
bạn đã cố tình "chơi" cô B cho sung sướng rồi giờ lên đây làm gì ; khốn nạn :-<

nếu cô B cho bạn và yêu bạn đến vậy thì tôi nghi nếu sự thật phanh phui sẽ có vụ long trời , có khi tự tử không chừng [-x
 
Thế bạn đã xơi nốt cô A chưa ?
 
Cứ tự dưng đến nhà ,nhà k có ai là phải phang phập dập nhau à?
 
Back
Top