Orange - Phong Dương , truyện tranh Việt sắp được bán

buonnguqua

Bị anh Tày dộng chày vào họng
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/2/06
Bài viết
8,266
Reaction score
966
Post hộ bạn gì bên Voz , bị thanh niên bên đấy ném tạ kinh quá :-w
Một bộ truyện tranh Việt Nam dành cho tuổi teen có tên Orange sẽ ra mắt bạn đọc cả nước vào ngày 1-3. Bộ truyện là thành quả bước đầu của dự án phát triển truyện tranh Việt Nam do Công ty Phan Thị đầu tư tìm kiếm tài năng trẻ cho cả hai lĩnh vực: viết kịch bản và vẽ tranh.
Bìa Tập 1
185614_10150092231641611_126043951610_6767149_7111344_n.jpg

Tựa Truyện: Orange
Thể Loại: Học Đường, Bóng Rổ.
Nhà Sản Xuất: PHAN THỊ
Khổ sách: 13 x 19cm
Số Trang: 144
Giá Bán: 25.000 đ
nhìn số thấy rất chát nhưng cũng chỉ bằng 1 suất cơm bụi thôi, mua ủng hộ hàng Việt đi \:D/
Tác giả: Phong Dương
Bí mật về nhân vật sở hữu băng tay bóng rổ màu da cam đã quay trở lại sau… 5 năm!!!

Chuyện kể rằng, cuối năm 2005, đầu năm 2006, giới trẻ yêu thích và khát truyện tranh Việt đã vui sướng, háo hức đếm từng ngày để cầm trên tay cuốn tạp chí TTV 13+ (cty Phan Thị phát hành) rồi đọc ngấu nghiến từng trang từng trang truyện ORANGE của bộ đôi THÀNH PHONG – KHÁNH DƯƠNG. Nhưng chỉ sau 7 kỳ đăng, Orange đã dừng lại cùng TTV 13+…

Năm năm âm thầm, lặng lẽ làm việc, sáng tạo để nuôi dưỡng, bảo vệ và giải đáp một… BÍ MẬT. Giờ đây, PHONG - DƯƠNG mang ORANGE trở lại đầy bất ngờ, hấp dẫn, kịch tính, cùng với các tuyệt kỹ của bộ môn bóng rổ và các nhân vật Lâm, Nhi, Tũn, Trang… đầy “chất” học trò, đầy cá tính!

Lâm, nhân vật chính trong ORANGE luôn có hành động, thái độ khác thường với những ai đeo băng tay bóng rổ màu cam, với những ai mở miệng nhắc đến tên Orange. Cậu bí thư lớp 11A3 trường TPTH Con Quạ này đang đi tìm lời giải cho một bí mật. Nhưng chính cậu cũng là một bí mật đầy bất ngờ về kỹ năng bóng rổ điêu luyện của mình. Liệu Nhi, Tũn, Trang… những gương mặt đầy ấn tượng của lớp 11A3 sẽ vào cuộc như thế nào để giải mã được các bí mật ấy? Lâm và nhân vật Orange có quan hệ ra sao? Vì sao cậu đặc biệt quan tâm đến Orange???

Bí mật NGHẸT THỞ!
Bật mí BẤT NGỜ!
HÀI HƯỚC cao độ!

BÓNG RỔ! Với tình yêu – đam mê – tuổi trẻ cộng với chất học trò hài hước, quậy phá và dí dỏm sẽ tạo nên những câu trả lời sống động, thú vị!
181660_10150089619741611_126043951610_6739039_7296753_n.jpg

10 năm trước...
Khi bóng rổ còn rất xa lạ với giới trẻ Hà Nội...
Lúc ấy, chỉ có du học sinh và sinh viên nước ngoài mới làm bạn với trái bóng màu da cam.
Nhưng ai đã từng gắn bó với bóng rổ Hà Nội thời chắc chắn không thể quên được đội bóng... gồm 5 học sinh trung học...
Họ làm mưa làm gió khắp các sân bóng Hà thành, từng đánh gục đội các sinh viên ngoại quốc, làm bó tay những tuyển thủ xuất sắc của tuyển trẻ Hà Nội...
Nổi bật trong số họ là anh chàng đội trưởng...
Không ai biết tên cậu ta... thậm chí gương mặt cậu ta cũng chẳng còn mấy ai nhớ...
Nhưng không ai có thể quên được...
Những đường bóng lat lướt... những pha đảo bóng điệu nghệ... những cú ném 3 điểm chính xác...
Và đặc biệt là pha lừa bóng độc nhất vô nhị của cậu...
Ai đã từng đối diện với pha lừa bóng ấy đều chỉ có thể thốt lên :"Không thể tin được !!!"
Theo một số người kể lại, khi quan sát pha lừa bóng ngoạn mục ấy, họ có cảm giác bóng bị hút vào tay chàng đội trưởng nhờ một sức mạnh vô hình... vì khi quả bóng tưởng như đã được ném về phía trước... thì bỗng đột ngột quay trở lại... làm mất đà đối thủ!!!
Không ai có thể giải thích... và không ai có thể bắt chước tuyệt kỹ này!
Vài tháng sau, đội bóng huyền thoại này biến mất... cũng nhanh như khi họ xuất hiện... Từ đó, giới bóng rổ Hà Nội không còn được chứng kiến tuyệt kỹ ấy nữa...
Nhưng hình ảnh của nó cũng đã kịp ghi dấu trong tâm trí nhiều người...

Khi chơi bóng rổ, anh chàng đội trưởng luôn đeo một băng bịt tay màu da cam rất nổi bật...
Vì vậy tuyệt kỹ đó được 1 sinh viên ngoại quốc đặt tên là... Orange"
Một bộ truyện đúng nghĩa Truyện Tranh của Việt Nam!
Xuất bản ngày 1 tháng 3 năm 2011.
Có thể ship truyện ra nước ngoài qua 1. Paypal 2. Moneybooker 3. Thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa hoặc Master
Vì tương lai nền 2ten, í lộn, truyện tranh nước nhà.
Hãy mua và ủng hộ cho Orange!!!!!


34252_406513521610_126043951610_4974132_7439148_n.jpg


10865_189339981610_126043951610_3522600_6045499_n.jpg

[Spoil]
16658_179845956610_126043951610_3454914_8298597_n.jpg

10865_189338991610_126043951610_3522593_5543941_n.jpg

10865_189339001610_126043951610_3522594_4146374_n.jpg

10865_189339016610_126043951610_3522595_6864877_n.jpg

10865_189339031610_126043951610_3522596_3959583_n.jpg

10865_189339046610_126043951610_3522597_7469830_n.jpg

10865_189339991610_126043951610_3522601_577387_n.jpg

10865_189340001610_126043951610_3522602_4301242_n.jpg

10865_189340021610_126043951610_3522603_3993060_n.jpg

10865_189340031610_126043951610_3522604_7747608_n.jpg

[/Spoil]
Phục kích Orange tại xưởng đóng xếp!!!

Bìa 13 x 17 là to hơn một cuốn truyện bình thường đó. :D
[Spoil]

H_1.jpg
H_2.jpg

H_4.jpg
H_6.jpg

H_7.jpg

[/Spoil]
Đào đường đúng chất Hà Nội =))
30938_389934696610_126043951610_4545070_7570325_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
PD rất thích kí họa, tranh mang đậm chất kí họa, có cái gì đó rất buồn trong nét vẽ!
 
ủng hộ hết mền \m/, hình như cái tên PD có xuất hiện trên tạp chí T3 hồi đó thì phải :D (chả nhớ rõ), truyện gì mà nội dung có lên mạng nữa... giờ đã ra được 1 truyện riêng của mình, cũng kinh thật :-s
 
Có gì qua mua thử 1 quyển ủng hộ , bây giờ cũng chỉ thích nét ẽ kiểu này hay nét vẽ của mấy manga năm 90 đổ lại , chán loli các loại rồi :-<
 
hình die cả...thấy gì đâu........................:|
 
Hồi đó truyện này có xuất hiện trên tạp chí T3 và một vài tập chí truyện tranh khác. Sau đó lặn mất tăm :| . Nói chung nét vẽ thô và rối cứ như kí họa ấy nhưng lại có phong cách :x . Nếu gặp thì sẽ mua \m/

Mà mình thích bộ Long thần tướng hơn. Cốt truyện có chiều sâu, có tiềm năng phát triển cao ...
 
ừ...bộ đó mà vẽ chăm chút hơn thì bảo đãm sẽ nổi tiếng hơn nhiều
 
vẽ chất í chứ, nội dung th2i chưa biết, chắc mua xme thử :)
 
Bộ Long thần tướng lúc trước đọc cũng hay mà sao không xuất bản nhỉ :-? Hay bộ đấy bị drop để đầu tư cho bộ này rồi? :-?
 
Tí ra quầy truyện mua thử cuốn xem sao :-?
 
Mà nhớ đặc điểm của 2 ông Thành Phong - Khánh Dương này là hay vẽ mấy con thằn lằn vào nói lảm nhảm :))
 
Phong Dương khoái nhất là bộ long thần tướng, bộ Orange này ngâm tới hơn 3 năm mới cho ra không biết nội dung thế nào.
25k chờ các bạn up truyện vậy :-"
 
Ảnh die hết rồi chả thấy gì cả, nhưng hàng việt thì sẽ ủng hộ tới bến...
 
Đợi 1/3 đi hốt bộ này thôi, hồi đấy chết mê cùng T3 :">
 
Phong Dương khoái nhất là bộ long thần tướng, bộ Orange này ngâm tới hơn 3 năm mới cho ra không biết nội dung thế nào.
25k chờ các bạn up truyện vậy :-"
Ngâm tới tận 5 năm đó =)) Ngày xưa đọc TTV 13+ khoái nhất bộ này
 
Ảnh hưởng của truyện bóng rổ của Nhật !? Tháng sau tìm mua xem thế nào.
Mà nhớ đặc điểm của 2 ông Thành Phong - Khánh Dương này là hay vẽ mấy con thằn lằn vào nói lảm nhảm
Không chỉ hai ông này mà phần lớn mấy tác giả từng vẽ truyện gửi cho cái tạp chí truyện tranh VN hồi trước, đều thích vẽ thêm đứa phụ nhảy ra nói nhảm. 8-}

Vừa qua voz xem thử tạ thế nào...
manga nhật thời kì đầu là lion king,astro boy,hino to ri,black jack rồi đến doraemon...........
hàng chục năm sau vẫn hay
còn cái Orange này ???
Đồ hâm ! Doraemon thời kì đầu cái ***
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn thấy cái trang có thằng nhân vật chính ngồi tạo dáng, tay cầm quyển sách thơ, chân dẫm lên trái bóng khiến mình hơi mất cảm tình. Nhưng dù sẽ cũng sẽ thử đọc. Hồi trước có xem mấy truyện của 2 ông này trên hoa học trò đọc rất là chất, không biết bộ này thế nào. Hi vọng không phải mô tuýp Hot Boy vừa chơi bóng rổ siêu lại đẹp trai, học giỏi, tính cách lạnh lùng được các em teen girl mê tít.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình hồi trước mới đọc 3 chap đầu thôi , mc có vẻ khá trầm tính , ko phải kiểu như bạn nghĩ đâu . Truyện tranh VN mình thấy chỉ có 2 ông này là có khả năng ( ko nói tới các họa sĩ thế hệ trước ) , nét vẽ rất riêng và truyện đọc cũng rất cuốn hút .
 
Ảnh hưởng của truyện bóng rổ của Nhật !? Tháng sau tìm mua xem thế nào.

Không chỉ hai ông này mà phần lớn mấy tác giả từng vẽ truyện gửi cho cái tạp chí truyện tranh VN hồi trước, đều thích vẽ thêm đứa phụ nhảy ra nói nhảm. 8-}

Vừa qua voz xem thử tạ thế nào...

Đồ hâm ! Doraemon thời kì đầu cái ***

-uthng3Orange-B-Truy-nTranhdngnghiad-utinc-aVi-tNam-Page10-vozForums.jpg


Comment bên voz.
 
Back
Top