Bus stop - Trạm dừng của tình yêu

tình hình là gần 70 trang của topic trước thì thấy chả tiến thêm đc bước nào, lập topic mới thì viết dài lê thê rồi quote này nọ, tán thì ko tán cứ lên đây gây sự chú ý làm giề @@
 
phô trương quá

nói thật cái này chử thớt đừng buồn chứ nếu mình mà là em aimee của chủ thớt mà biết chủ thớt lập cả topic rồi cả đống ng bình luận này nọ về chuyện lấy cảm tình của mình thì mình nghĩ ẻm sẽ k thích mấy đâu

nói thật thì thấy chủ thớt tình cảm chưa tới đâu,giống như cảm nắng hơn mà giống như cứ làm phô trương mọi chuyện lên, cập nhật này nọ .... tớ thấy bạn nên tập trung hơn vào chuyên môn là chiếm lấy cảm tình của aimee = lời nói + hành động của bạn hơn là lên đây cập nhật tình hình rồi nc này nọ....riêng cá nhân m, mình thấy chủ thớt cỏ vẻ k nghiêm túc trg tcảm khi cứ lập topic rồi này nọ như vậy, giống như cố tạo nên 1 câu chuyện tình đẹp hơn là thật sự có tình cảm + muốn có dc aimee 1 cách thật lòng...

với nói thật nữa là thấy chủ thớt k có con đường riêng của m, ai nói gì thì nghe vậy, chủ thớt fải dạn lên + tìm những cách mà m nghĩ là tốt mà show ra cho em nó thấy, thọt vài ba lần cũng dc, mà ít nhất em nó còn biết chủ thớt đang tấn công......tư vấn là 1 phần, phần là chủ thớt phải làm theo ~ j tim chủ thớt nói nữa

bớt chém gió ở 4rum, tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn...mình thấy vậy

Ku này nói đúng này, a thấy chú chủ thớt lèm bèm bỏ mịe. Cái quãng time mà chú bỏ ra từ lúc lập topic này đến h nếu chú chủ động thì đã xong ca này lâu rồi.

Chú nói là muốn được tư vấn, nhưng người ta chỉ tư vấn hợp lý được cho chú khi có "biến", nói nôm na là chú phải đong gái bằng hành động cụ thể --> phát sinh tình huống --> lên khóc lóc đòi tư vấn, như thế mới là chính xác. Đây mới có vài ba cái chuyện vỉa hè mà chú kéo dài tới 2 cái topic thì a chịu chú thật.

Giải pháp cho chú: Đánh đồn thì đánh mịe đi, không cần trình bày nhiều, thất bại hay không thì cũng vỡ ra được nhiều điều, còn hơn là chưa kịp đong gái đã mất mịe vào tay thằng # thì sầu lắm. A sẵn sàng tư vấn tiếp cho chú khi nào chú tiến hành dứt khoát.
 
xin hỏi chủ top cái avt của bạn là bạn hay amiee đấy ???
 
phô trương quá

nói thật cái này chử thớt đừng buồn chứ nếu mình mà là em aimee của chủ thớt mà biết chủ thớt lập cả topic rồi cả đống ng bình luận này nọ về chuyện lấy cảm tình của mình thì mình nghĩ ẻm sẽ k thích mấy đâu

nói thật thì thấy chủ thớt tình cảm chưa tới đâu,giống như cảm nắng hơn mà giống như cứ làm phô trương mọi chuyện lên, cập nhật này nọ .... tớ thấy bạn nên tập trung hơn vào chuyên môn là chiếm lấy cảm tình của aimee = lời nói + hành động của bạn hơn là lên đây cập nhật tình hình rồi nc này nọ....riêng cá nhân m, mình thấy chủ thớt cỏ vẻ k nghiêm túc trg tcảm khi cứ lập topic rồi này nọ như vậy, giống như cố tạo nên 1 câu chuyện tình đẹp hơn là thật sự có tình cảm + muốn có dc aimee 1 cách thật lòng...

với nói thật nữa là thấy chủ thớt k có con đường riêng của m, ai nói gì thì nghe vậy, chủ thớt fải dạn lên + tìm những cách mà m nghĩ là tốt mà show ra cho em nó thấy, thọt vài ba lần cũng dc, mà ít nhất em nó còn biết chủ thớt đang tấn công......tư vấn là 1 phần, phần là chủ thớt phải làm theo ~ j tim chủ thớt nói nữa

bớt chém gió ở 4rum, tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn...mình thấy vậy

sẵn sàng nhận tạ + tiếp tạ...

Lâu không vào Box Tâm Sự, vào đọc được 1 bài chất vậy cũng hay. Nhưng ý kiến này là đúng. Cá nhân tui cũng thấy tinh thần tự sướng của chủ thớt.
Theo quan điểm của tui là như vậy:
Nếu như khi gặp 1 đối tượng, thì mình xác định 2 hướng đi:
1. đánh nhanh rút gọn
2. đánh lâu dài
Dù đánh nhanh rút gọn, hay đánh lâu dài đi nữa, thì việc lập tới 2 topic của chủ thớt cũng cho thấy sự phô trương và tinh thần tự sướng.
Quan điểm cá nhân thôi.
 
Vừa đọc qua chuyện của chủ thớt, cảm giác cơ bản là thế này, chuyện cũng tương tự của mình 6 tháng trước, có điều...mình chỉ mất 1 tuần...Mình nói thật với chủ thớt là thế này, lúc có cơ hội mà không chớp lấy thì sau này sẽ tiếc đấy, em kia có vẻ cũng quan tâm đến bạn, vậy bây giờ bạn cứ nhắm mắt, bước bừa 1 phát, được thì được mà không được thì thôi, lên forum lập box khóc lóc ;)...Giờ bạn mà để lâu là hỏng đấy.
 
Sao mà cái đầu topic rườm rà thế, ít thôi, tóm tắt lại rồi + mấy tấm hình. Chứ để ầm ầm ra rồi sau này chả được cơm cháo gì thì uổng lắm :-<

Chủ thớt học cách bớt bay bướm lại nhá X_X
 
Thì đã bảo ở topic trước là chủ topic còn ảo tưởng lắm mà, giống mình hồi xưa. :D
 
Hôm nay mình đã đề nghị Amiee đi ăn trưa cùng, em nó nói là đến ăn cùng với tụi bạn của e nó, mình ok rồi , bây giờ nên chuẩn bị như nào giờ ???
 
Hôm nay mình đã đề nghị Amiee đi ăn trưa cùng, em nó nói là đến ăn cùng với tụi bạn của e nó, mình ok rồi , bây giờ nên chuẩn bị như nào giờ ???

Có cái gì mà fải chuẩn bị, cứ đi ăn thôi, tùy cơ ứng biến.
Trong đầu chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hỏi 1 số câu, chuẩn bị câu trả lời đi :-"...
 
e nó nói là muốn giới thiệu mình với hội e nó, mình thì sợ ra đó bị quay thôi :(, mình thì gà trong giao tiếp với gái mà, huống hồ 1 ổ :((
 
Làm sẵn 1 bộ câu hỏi có thể bị hỏi + nghĩ ra đáp án tốt nhất xong rồi học thuộc đi, mai đi thực hành.
Và phải chuẩn bị tinh thần cho cả những câu hỏi ngoài dự tính :-"...
 
Hờ, gì chứ đi ăn miễn phí với hội của gái thì không còn gì sướng hơn. Tung hoành ngang dọc, trêu ghẹo, chém gió thả cửa :)>-

Bản lĩnh đâu, lôi ra đi :-bd
 
hấp dẫn cứ như phim ấy nhỉ:x .
 
Các bác nào biết tiếng TQ, dịch giùm mình chữ này nhé :D. Từ fb của em nó , e nó ghi sau khi mình đồng ý ăn trưa cùng tụi bạn của Amiee :D

做不成男女朋友,做個特別的朋友 (:
 
做不成男女朋友,做個特別的朋友 (:
cứ tưởng con gà ấy lại từ chối như những lần trước.hố rồi :(
 
Các bác nào biết tiếng TQ, dịch giùm mình chữ này nhé :D. Từ fb của em nó , e nó ghi sau khi mình đồng ý ăn trưa cùng tụi bạn của Amiee :D

做不成男女朋友,做個特別的朋友 (:
làm bạn trai bạn gái ko thành,làm 1 người bạn đặc biệt biết đúng ko nữa có gì sai sót thì tha lỗi cho em vì em còn gà tiếng trung tuy em là người trung =))
 
^ là sao bạn , bạn trai bạn gái ko thành mà làm 1 người bạn đặc biệt ?? là sao ?
 
http://translate.google.com/#auto|en|做不成男女朋友,做個特別的朋友 (:

Google translate.

Nói chủ thớt nghe cái này, chuẩn bị kỹ càng quá cũng chẳng còn gì vui nữa. Cái gì cũng phải có chút bất ngờ thì mới thú vị. Có những lúc mình làm gì vụng về, những lúc ấy mới là những lúc em nó nhớ nhất. Chứ chẳng ai lại đi nhớ một thằng cẩn trọng đều đều cả.

Thật sự là mình thấy bắt đầu chán với chủ topic rồi. Là thằng đàn ông mà chẳng có bản lĩnh gì cả. Cái gì cũng hỏi. Tới đâu hay tới đó đi. Cứ hở chút là lên hỏi, hở chút là lên hỏi. Rốt cuộc em nó (nếu) yêu cậu, thì là yêu bản thân cậu hay yêu lời tán tỉnh người ta dạy cho cậu?

Haizz, lại đọc một câu của em nó rồi lại chuẩn bị suy nghĩ lung tung nữa rồi. Thôi kệ, để 2 tuần nữa vào lại xem, nếu không thay đổi gì thì drop bộ truyện này. :-<
 
^ :( Bạn hiểu sai ý mình :( . Đồng ý là mình muốn làm theo " tự thân vận động" nhưng mình chỉ muốn " giao tiếp" sao cho ko bị bất lịch sự thôi :-s
 
Back
Top