D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
Tình hình là hồi đó mình đi ăn chè w thằng bạn, có 2 em gái học lớp 9 bên trường gần quán chè cũng lại đó ăn. Trong phút ngẫu hứng mình và thằng bạn bàn kế hoạch xin số DT làm quen, và thế là mình làm quen đc nhỏ
Mình với nhỏ quen nhau cũng gần đc 1 tháng rồi ( chưa ngỏ lời vì đợi thi HK2 xong rồi tính ) cũng dắt nhỏ đi vòng vòng uống nước rồi coi phim dăm ba lần, lúc mình rũ nhỏ qua nhà chơi mình mở máy tính bật mấy bài nhạc trẻ của noo phước thịnh hay đông nhi cho nó nghe, tưởng nó thích ai dè nghe đc 1 2 bài nó bảo chói tai wa' tắt đi nó muốn nghe nhạc của nó... vãi lắm, sở thích của nó là nghe nhạc coi clip hình mấy thằng nhật bản bệnh hoạn, chơi rock loạn xà ngầu chẳng phân biệt đc đâu là lead với bass >"<. Nhỏ bảo nhỏ là tín đồ của thể loại này, mỗi lần buồn chán hay hận thù ai đó thì nhỏ mở lên để giải tỏa.
Mình kể chuyện này cho mấy thằng bạn nghe, bọn nó bảo con gái mà mê rock thì tính khí nó hung bạo dữ dội lắm, không nên tiếp xúc nhiều
Vậy theo các bác thì thế nào ạ
Mình với nhỏ quen nhau cũng gần đc 1 tháng rồi ( chưa ngỏ lời vì đợi thi HK2 xong rồi tính ) cũng dắt nhỏ đi vòng vòng uống nước rồi coi phim dăm ba lần, lúc mình rũ nhỏ qua nhà chơi mình mở máy tính bật mấy bài nhạc trẻ của noo phước thịnh hay đông nhi cho nó nghe, tưởng nó thích ai dè nghe đc 1 2 bài nó bảo chói tai wa' tắt đi nó muốn nghe nhạc của nó... vãi lắm, sở thích của nó là nghe nhạc coi clip hình mấy thằng nhật bản bệnh hoạn, chơi rock loạn xà ngầu chẳng phân biệt đc đâu là lead với bass >"<. Nhỏ bảo nhỏ là tín đồ của thể loại này, mỗi lần buồn chán hay hận thù ai đó thì nhỏ mở lên để giải tỏa.
Mình kể chuyện này cho mấy thằng bạn nghe, bọn nó bảo con gái mà mê rock thì tính khí nó hung bạo dữ dội lắm, không nên tiếp xúc nhiều
Vậy theo các bác thì thế nào ạ


.

