Biết trước ngày chia tay

"HL" là hứa lèo à :-?? Khi nào chia tay xong bạn nhớ lên đây report nhé , có ảnh em ý càng tốt ( cho anh em trên này tránh nó ra nếu sau này gặp ). Nhớ là cố gắng đừng bao giờ mủi lòng thì mới thành công :)
 
Vi thấy chủ topic thật sự không muốn chia tay chút nào. Miệng thì nói lên đây xin ý kiến để chia tay, nhưng lòng thì không nghĩ vậy. Nếu thật sự muốn chia tay thì chia tay, cần gì phải làm tùm lum màu mè vậy? Càng màu mè thì càng làm trò cười cho cô gái kia và anh người yêu cũ. Đặc biệt là nếu thú nhận mình đọc lén tin nhắn thì đúng là nhục quá vì xâm phạm đời tư của người ta. Nếu thật sự muốn chia tay thì đường đường chính chính nói lời chia tay: "Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, thôi thì chia tay đi." Đơn giản và dứt khoát. Dù gì thì 2 người cũng có những bạn bè chung, chia tay làm sao cho đẹp và đỡ nhục nhất để không mang tiếng với bạn bè.

Chào chị Home, lâu lắm mới thấy post bài ;)) chị bảo em không muốn chia tay, đúng, đang yêu nhau bt, đời nào lại muốn, đây là việc bất đắc dĩ thôi.

Cái vụ để em đó biết mình xem trộm các kiểu đúng là nhục thật X_X nhưng em cũng muốn em nó biết là mình biết hết rồi, để (nếu có thể thì) sẽ ân hận, suy nghĩ,... cái đấy là em muốn thôi, còn thì có được không lại là chuyện khác :))
 
có 1 chuyện chia tay mà làm chủ thớt phải lo toan tính toán dữ quá...bác này công nhận thù dai, sau này ra đời đụng phải ông này chắc có nước đào đất mà tự chôn mình.

nói thật đọc từ đầu đến giờ mình nghĩ đến trang 4, trang 5 chắc chủ thớt sẽ suy nghĩ đứng đắn chút...cái gì càng cố làm cho người ta biết thì càng làm người ta chẳng phải hối hận hay tiếc nuối điều gì, vì mọi việc ở trên điều có sắp đặt. Là đàn ông ko nhất thiết phải hơn thua chuyện đó???
 
edited The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 30 characters.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chào chị Home, lâu lắm mới thấy post bài ;)) chị bảo em không muốn chia tay, đúng, đang yêu nhau bt, đời nào lại muốn, đây là việc bất đắc dĩ thôi.

Cái vụ để em đó biết mình xem trộm các kiểu đúng là nhục thật X_X nhưng em cũng muốn em nó biết là mình biết hết rồi, để (nếu có thể thì) sẽ ân hận, suy nghĩ,... cái đấy là em muốn thôi, còn thì có được không lại là chuyện khác :))

Hi Em,

sis hổng ngờ em còn nhớ sis í ! có lẽ sis tuổi già sức yếu và lâu quá ko vào đây nên cũng không nhớ ai hết. Cho sis xin lỗi. Thật ra em muốn chia tay để người ta cảm thấy ân hận phải không? Sis nghĩ với những con gái khác thì ko biết sao, còn đằng này cô bạn gái nói xấu về em với người bạn trai cũ, thì sis nghĩ em cũng không đáng giá bao nhiêu trong lòng cô ta đâu. Nếu 1 người không quan trọng và mình không coi nặng thì liệu mình có cảm giác ân hận hay khóc thương nhiều khi làm lỗi không? Nếu dùng kế bắt gặp họ tại trận thì sis nghĩ người ngượng nhất là em. Nếu dùng kế này thì 2 ng họ sẽ đồn với mọi người là em bị phỏng tay trên và bị cô bé đó đá. Sis không biết em ra sao, nhưng bản thân sis tuy là con gái nhưng cũng hơi chảnh và hơi sĩ diện .. loai người như vậy (cheater) thì sis phải là người đá chứ ko để bị đá :P. Giỡn với em thôi, làm gì thì tùy em, nhưng phải giữ chút sĩ diện cho cánh đàn ông 1 chút nhé.
 
Thành thật khuyên bạn chỉ nói 1 câu chia tay rồi thôi. Không cần 1 lý do nào cả. Làm con trai thì nên hành động nhiều hơn là lời nói, và chớ có dại mà để người ta thấy tật xấu của mình, coi lén mess của bạn gái là 1 điều không nên rồi, đằng này lại phơi ra cho nó thấy nữa thì chỉ làm xấu hổ mình thêm chứ tui không nghĩ con bé kia nó sẽ hối hận.
Đã nhất quyết ra đi thì không cần phải bận tâm đằng sau mình là gì nữa, cô ấy có hối hận hoặc không hối hận cũng không còn là chuyện của cậu nữa.
 
có 1 chuyện chia tay mà làm chủ thớt phải lo toan tính toán dữ quá...bác này công nhận thù dai, sau này ra đời đụng phải ông này chắc có nước đào đất mà tự chôn mình.

nói thật đọc từ đầu đến giờ mình nghĩ đến trang 4, trang 5 chắc chủ thớt sẽ suy nghĩ đứng đắn chút...cái gì càng cố làm cho người ta biết thì càng làm người ta chẳng phải hối hận hay tiếc nuối điều gì, vì mọi việc ở trên điều có sắp đặt. Là đàn ông ko nhất thiết phải hơn thua chuyện đó???

+ 1

Chia tay thì cứ chia tay chứ sao cái tư tưởng cay cú phải làm cho nó đau khổ, hối hận rồi quay lại năn nỉ mình ... :-<:-<

Còn cái vụ không dám chia tay vì có hẹn với người nhà bên đó thì mình nghĩ cũng chỉ là cái cớ của chủ Thớt không dám chia tay mà thôi ... :-<:-<
 
Nói qua nói lại thì vẫn ko dứt khoát, vậy thì hỏi làm gì =). Nó coi ôg là "ny hl" xong còn muốn để nó bắt tại trận để nó ăn năn, hối hận thì hơi bị hồng =).
 
Mụch đích chính là muốn chia tay. Trong khi đó phải vừa làm em nó đau khổ, bứt rứt ,hối hận các kiểu. Có nước giàu thật giàu, bỏ nó phát thì may ra...
 
Chào chị Home, lâu lắm mới thấy post bài ;)) chị bảo em không muốn chia tay, đúng, đang yêu nhau bt, đời nào lại muốn, đây là việc bất đắc dĩ thôi.

Cái vụ để em đó biết mình xem trộm các kiểu đúng là nhục thật X_X nhưng em cũng muốn em nó biết là mình biết hết rồi, để (nếu có thể thì) sẽ ân hận, suy nghĩ,... cái đấy là em muốn thôi, còn thì có được không lại là chuyện khác :))
DM có quen mấy cô cặp một lúc với 2, 3 chiến sỹ. Có một điểm chung là các cô này chẳng coi mấy thằng bạn trai ra cái gì và chả bao giờ ân hận hay hối lỗi khi bị đá.
 
vote xếp hình + chia tay
làm theo cái kiểu của ông nào trước kia ấy
cái kiểu vẽ đường cho zai tán rồi bày trò bắt quả tang
thâm vãi nhưng áp dụng vào đây chắc được
 
Mình giống bạn,nhưng chả nói bye đc...em nó xinh quá,chẹp.
 
Mình quen nhiều đứa con gái bắt cá 2, 3, thậm chí 4 tay rồi :-j và cũng từng lỡ yêu một con nhỏ như thế. Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ buồn, sẽ đau khổ ân hận thì ...dream on :-j cái gì mà bạn là tương lai của nó, rồi nó rất yêu bạn blah blah blah...chỉ có bạn là đang huyễn hoặc, và tự sướng với bản thân thôi :)
 
Back
Top