HIV và bệnh tật liên miên, sống hay chết?

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Haotakua

You Must Construct Additional Pylons
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/10/08
Bài viết
8,700
Reaction score
9,142
Chuyện là đầu tháng 7 sau 1 thời gian ho kéo dài mình đi khám ở bv Phạm Ngọc Thạch và phát hiện lao phổi AFB(+), bệnh phải điều trị trong 8 tháng nên mình xin nghĩ làm về quê chữa trị. Khi về quê đến trung tâm phòng chng các bệnh xã hội lấy thuốc, mình được đề nghị xét nghiệm HIV, và đây là kết quả sau 3 tuần

13123567331382405900_574_574.jpg


2 tuần nay lại thêm cái cột sống với thắt lưng bị từ trước Tết giờ trở bệnh, chích hết trong ngày qua hôm sau bị lại, đang chuẩn bị lên lại sg để chụp mri, bs nghi ngờ thoát vị đĩa đệm, hỗm rày đi tướng như zombie, khiêng thùng Revive vợ gửi về cho uống mà chả nổi.

Tâm trạng bây giờ chỉ có 4 chữ: chán sống vê lờ!
 
Chia buồn cùng bác :(
Hi vọng bác cố gắng sống tốt, sau này biết đâu y học tiến bộ sẽ tìm ra thuốc chữa :)
Mà người thân bác biết chuyện này chưa :(
 
tội bác quá
em bị lao đã chán vl rồi,đây bác thì...
thôi thì cố sống tốt thôi :(
 
Bác nên đi kiểm tra ở mấy chỗ khác nữa đi. 1 Bệnh viện ko tin được đâu :(
 
Dính lao hay HIV vậy Em nhìn ko rõ lắm.Thấy ghi giấy xn HIV mà lại khoa lao:(
Thường thì sau khi có hành vi có nguy cơ lây nhiễm thì xét nghiệm một lần là chưa đủ.Phải thử nhiều lần ở nhiều chỗ xét nghiệm khác nhau theo chu kỳ (1 hoặc 2 tháng ).Nếu nhiều lần mà cùng kết quả thì mới có thể xác định chính xác được. Biết đâu là dương tính giả
Chúc bác mau khỏe :( trẻ mà bệnh tật nhiều ghê :|
 
Chia buồn cùng anh vậy.
Xác định rồi.
Nhưng cũng còn vớt vát được.
Xét nghiệm lại 2-3 lần nữa xem sao. :(
Dù sao cũng chúc anh mau khỏe. :(
 
Chỉnh sửa cuối:
tội nghiệp bác quá , bác đi gòi vợ con để lại cho ai :-"
 
Mong bác đừng nghĩ quẩn
facepalm.gif
 
Adidas phật, tiện tay tiện tay, sắc tức thị không không tức thị sắc, thí chủ đừng buông xuôi, theo như ta biết thì sau 3 tháng kể từ lần quan hệ cuối mới xét nghiệm chuẩn đc, chờ thêm 1 tháng nữa xét nghiệm đi
 
Nhiễm HIV chứ có phải thành AIDS đâu mà lo, nhớ là Magic Johnson dính HIV từ năm 91 tới giờ còn chưa sao kìa
Cứ sống tốt ăn ngon ngủ khỏe thôi
 
1/ Xét nghiệm lại nhiều chỗ khác nhau cho chắc
2/ Cho dù có thật sự là vậy thì Bh cái quan trọng nhất là tinh thần bác ạh :) Nhiều người nhiễm ung thư mà tinh thần tốt vẫn sống phây phây đến đầu bạc! Còn HIV nếu phát hiện sớm và uống thuốc đều đặn thì bác vẫn còn sống được đến già! (Đương nhiên là với điều kiện sống lành mạnh và tinh thần phải tốt, lạc quan, chứ nghĩ quẩn như bác hiện giờ thì...)
3/ Thay vì buồn bã thì bác nghĩ cách làm sao sắp tới đối diện với người thân gia đình và xã hội như thế nào! Người thân chắc chắn không bỏ mình, nhưng xã hội người dưng thì khác vì nhiều người còn hẹp hòi trong suy nghĩ! Nhưng cũng có rất nhiều người suy nghĩ tiến bộ! Mong bác có cuộc sống tốt ;)
Thân!
 
cố sống tốt, giữ gìn sức khỏe bác nhé
 
Bác tiêm chích hay bay đêm mà thành ra thế này
Bị thế mà vẫn lên đây post bài được thì tinh thần cao vê lù
 
Nghe bảo HIV thì có thuốc gì của VN uống vào thì bệnh ko trầm trọng thêm mà, hình như còn rất rẻ thì phải?:-?? Có ai biết gì ko?:-??
 
tinh thần thép quá.Mà sao bác lại để lâm vào tình cảnh này .......
 
Mình hay thấy bác này trong thư giãn. Tội nghiệp.
 
vote chết

Cái thể loại vô học như bạn lẽ ra nên chết đi cho rồi, đây không phải nơi để vào nói xàm đâu.
 
Việc cần làm ngay bây giờ là kiểm tra thêm lần nữa, phải làm ít nhất là 3 lần mới chắc chắn
Việc cần làm ngay sau đó (nếu chẳng may kết quả đúng) là gặp chuyên viên tư vấn để tìm hiểu thêm về thuốc trị và các hoạt động dành cho người bệnh
Thuốc thang ở VN không biết nhưng ở Mỹ với trình độ y học hiện đại 1 người nhiễm HIV có thể sống trên 25 năm. Bạn đừng quá tuyệt vọng.
Btw, mình mà là mod trong này mình ban hết một số comment trong đây
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top