sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
- Thread starter
- #21
Cứ thử đối mặt với cám giác của mình đi, hoc sinh mà k ăn chơi bồ bịch ( nhưng k phải đua xe, hút chích thuốc thang gì nha, vẫn học đều đó ) thì hơi uổng
Mình fail nhiều hơn thành công , trung bình cứ n5 cuộc tình thì được 1
,nên riết muốn lắm nhưng lại không thể điểu khiển được tâm lý khó xử này ...Mà nhỏ B cũng biết em thích nhỏ B lun ,mà em thấy nhỏ không tỏ ra vẻ trốn tránh em ,hay đại loại là chạy ,em mượn tập nhỏ ,nhỏ kêu mình sai phần này,phần này nên đừng làm theo ,em hỏi bài nhỏ ,nhỏ chỉ rất tận tình ,lúc nào hết 1 phần là nhỏ nói "hiểu ko N? " .... em không biết có phải là do tính cách của nhỏ là như vậy không nữa (xử nữ nhá :) ),nên nhiều khi cứ ngồi súy nghĩ ,sợ ăn dưa bở nên không giám tới

. 
), cứ bình thường rồi đến 1 lúc nào đó em nào chịu đựng ko nổi sẽ tự khắc hẹn riêng mà nc blah blah blah (tự hỉu)
. Ôi cái thời cấp 3
, ;lúc trước em công dữ lắm ,nhưng rồi 1 thời gian em ngừng ,gọi là ngừng hẳn ,năm nay lại được bà GVCN đẩy lại ngồi khá gần :) , tự nhiên tình cảm lại trỗi dậy . Nhỏ thì dặc biệt ,thuộc loại người không tỏ lộ tình cảm,có gì cũng trơ trơ coi như bình thường dù có chuyện gì to tát ....
.
, đọc hết topic thì cảm thấy chủ thớt nhát quá, và còn đặt nặng con gái nữa 