- 7/1/10
- 805
- 627
Tình hình là hôm nọ ngồi trong lớp , nói chuyện vs thằng bạn bên cạnh thì bị chủ nhiệm bắt được ( đen :( ).Thế là thằng bạn mình bị đổi chỗ cho 1 con bé (nó) , thành ra là h mình ngồi cạnh con bé này.
Nếu chuyện chỉ đến vậy thì ko có gì để nói , nhưng con bé này lại rất ghét mình ( ko biết vì lí do nào hay bắt đầu ghét từ khi nào
) .Mình bảo xem chung sách cũng ko cho xem , blah blah ...
Thằng bạn có hỏi hộ mình là sao thì nó cũng bảo ghét mình .Sau đó thằng bạn vs mình có chém gió vs nhau về việc này , thằng bạn mình trêu mình là chắc là nó thích mày nhưng mày bơ nó hoặc mày hành động gì đó để nó ghét mày , rồi là " tình cảm mà ko được đáp lại sẽ trở thành hận thù "
... , mình cũng chỉ là nhưng câu chuyện đùa nhưng xem lại cũng cần phải suy nghĩ.
Hiện giờ là mình ko biết nói chuyện thế nào ( có hỏi và nó toàn gắt vs mình , nói chung gần như ko thể tiếp cận = lời nói ) để nó hết ghét mình ( k biết lí do hoặc đơn giản là nó rất ghét mình
) . Chứ cứ tình hình này thì học tập sao được khi mà có đứa như kẻ thù ngồi bên cạnh.
p/s : Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc
Nếu bác nào bảo mình tán tỉnh nó này nọ thì xin thôi vì mình lỡ thích người khác rồi và mình cũng ko thích kiểu con gái đanh đá và khó gần như thế này ( trong bụng thì mình cũng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ , coi như ko chấp )
Nó là bí thư lớp
Nếu chuyện chỉ đến vậy thì ko có gì để nói , nhưng con bé này lại rất ghét mình ( ko biết vì lí do nào hay bắt đầu ghét từ khi nào
) .Mình bảo xem chung sách cũng ko cho xem , blah blah ... Thằng bạn có hỏi hộ mình là sao thì nó cũng bảo ghét mình .Sau đó thằng bạn vs mình có chém gió vs nhau về việc này , thằng bạn mình trêu mình là chắc là nó thích mày nhưng mày bơ nó hoặc mày hành động gì đó để nó ghét mày , rồi là " tình cảm mà ko được đáp lại sẽ trở thành hận thù "
... , mình cũng chỉ là nhưng câu chuyện đùa nhưng xem lại cũng cần phải suy nghĩ.Hiện giờ là mình ko biết nói chuyện thế nào ( có hỏi và nó toàn gắt vs mình , nói chung gần như ko thể tiếp cận = lời nói ) để nó hết ghét mình ( k biết lí do hoặc đơn giản là nó rất ghét mình
) . Chứ cứ tình hình này thì học tập sao được khi mà có đứa như kẻ thù ngồi bên cạnh.p/s : Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc
Nếu bác nào bảo mình tán tỉnh nó này nọ thì xin thôi vì mình lỡ thích người khác rồi và mình cũng ko thích kiểu con gái đanh đá và khó gần như thế này ( trong bụng thì mình cũng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ , coi như ko chấp )
Nó là bí thư lớp

Theo mình bữa nào nó tỏ thái độ quá thì nói thẳng, to rõ ko run hỏi rằng tại sao lại ghét=)
?

