Hình như tôi có đề cập 1 lần là tôi có mức tiêu hóa stupid bs rất kém đúng ko.
Cái tự bào chữa của bạn đây cũng y chang mấy cái người lập topic hỏi những thứ vớ vẩn và nói những thứ tầm phào phô trương như " lên Lieu thì ko ván nào giết dưới 5" để rồi thiên hạ vào chửi 1 đống mà vẫn gân cổ cãi.
Hay là biết là restrain crews để lên ranks major mà còn hỏi lại ở cuối topic sau khi đã đời thiên hạ giải thích là "thế restrain có giảm ranks ko". Logic failed hay bị khùng hay troll ngu?
Hay là như bạn Leesama nói khống từ 543 battles lên 700 để làm gì vậy? Khè tớ à.
Hay như đồng chí datngo lâu lâu lại ca cái bài thằng 7sin nó mắc bệnh tâm thần ( dĩ nhiên là tôi có nói tôi có bệnh lâu rồi mà).
và còn nhiều đồng chí với phát ngôn vô cùng thông thái khác nữa.
Và ấy muốn tôi babysitting mấy nhân vật đó à, nhỏ nhẹ cưng ơi vậy là ko tốt ko tốt, hay là như kiểu thời nay "nobody loses, everybody is a winner" !!??
NOoooooooooooo, tôi chả babysitting đâu, để ai đó làm thì tốt hơn.
_______________________________
Mà thôi, hết hơi rồi, nói thật vừa đọc cái bài báo này
"Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh"
là thấy hết muốn phí time cãi lộn vớ vẩn rồi.
Why the ****, wtf wtf mấy chuyện như vậy lại rơi vào mấy ng nghèo khổ đáng thương đến vậy, sau không rơi vào mấy thằng ass hole đi..
Tiện thể thì nói nốt mấy câu rồi nghỉ vậy.... Thật buồn...
- Tại sao ta lại cứ phải lục lại các vấn đề cũ của người khác nhỉ? Biết đâu người ta đã sửa chữa vậy việc lục lại, lưu giữ những điều đó để làm gì?
- Tại sao lại phải nhắc việc 543 trận với 700 trận làm gì sao ta không suy nghĩ có thể bạn ấy nhớ nhầm, gõ nhầm..... Tại sao cứ phải áp đặt cái suy nghĩ là người ta nói vống lên để khè mình làm gì cho nó mệt trong khi mọi thông tin đêu public có thể check rất nhanh.
- Tại sao vấn đề restrain crews chỉ vì một câu hỏi lại phải đề cao như vậy? Là con người có những lúc thế này thế khác, có lúc rất thông minh, có lúc rất ngu dốt... Tại sao ta không nghĩ lúc đó họ đã đọc không kỹ, đã quên... nên hỏi vậy.
Tại sao ta có thể tự cho ta cái quyền nói người khác "Logic failed hay bị khùng hay troll ngu?"
- Nhưng người phát ngôn thế này thế kia không hợp nhãn hay thông thái đểu thì hãy dùng sự thông thái của mình để chứng minh, biện luận chứ không phải dùng các ngôn từ để người khác phải có thái độ, suy nghĩ không hay về mình.
Và cuối cùng nên tự xem xét lại tại sao lại có nhưng người nói như vậy? Vịt thì tôi chưa gặp ngoài đời nhưng anh Ngố thì đã gặp rồi và là người không lắm lời, ăn nói suy nghĩ, chín chắn.
PS: về bài báo "Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh" và việc cảm thấy hết muốn phí thời gian vào nhưng việc cãi lộn vớ vẩn theo tôi đó là một suy nghĩ rất tốt. Mong rằng thời gian tới sẽ có 1 7 Sins với nhưng bài viết đánh giá nhận xét, phân tích kỹ thuật thật hay để anh em cùng nghiên cứu. Chân thành cảm ơn.