Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Rèm che hạn chế vô khuẩn đấy! Trong đó có cai máy phun khí diệt khuẩn nên che cho khí ít thoát ra , khỏi mất công phun hết cả phòng
 
chưa thấy được "cái đống" của Gon nữa
 
Ging bá đạo vãi lìn. cứ như mọi việc đều diễn ra theo ý mình làm liên tưởng đến thú chơi của Hisoka. người xứng đáng làm chairman chỉ có thể là Pariston hay Gin mà thôi.

btw, liệu Hisoka có theo sau KIllua chờ Gon hồi phục rồi tấn công Alluka.
Alluka này giống như 1 cái hô hấp đại thiên sứ nhỉ chữa như thế nào cũng được và ko phải trả giá gì cả.
 
X-day là kì thi hunter lần sau
Vậy thằng Par đem 5000 thằng sài biết sài niệm đi thi???
Ging đã bị nhốt:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap mới lại mở ra 1 đống chuyện đau đầu :-s
Tô gà thật biết cách gợi chủ đề cho độc giả cãi nhau =))

Chờ có ai vào khai pháo nào :-"
 
thằng Gon không thấy giống cha nó tí nào
 
Thấy nó còn giống Chidon hơn :)). Chidon và Ging nói chuyện cứ như ex cãi nhau ấy :-?.
 
Nhốt 5000 con Chimera ant làm gì vậy, cho vào bài thi luôn chắc :-s
mà thôi thằng Pariston lên chắc rồi. Chờ vụ cứu Gon thế nào đây, nói thật chỉ soi vụ này là chính chứ cái kia, ở đâu chui lên 12 ông Zodiac rồi tranh nhau ghế Chủ tịch, chán bỏ xừ.
 
Gon gặp "con nhỏ" Alluka thì giống như gặp "Hô hấp đại thiên sứ rồi"
mà "con nhỏ" Alluka đi làm thần y thì không có vấn đề gì hết, có "con bé" này thì chiến không chết là đc,
mà năng lực của nó khi mà làm người chết sống lại thì "yêu cầu" có cao ko nhỉ.
thiên hạ đồn rằng chữa trị thì ko có yêu cầu nào hết :-"
 
Arc này có lẽ sẽ khá ngắn để mở đường cho arc tiếp theo ròi :)
 
Nhốt 5000 con Chimera ant làm gì vậy, cho vào bài thi luôn chắc :-s
mà thôi thằng Pariston lên chắc rồi. Chờ vụ cứu Gon thế nào đây, nói thật chỉ soi vụ này là chính chứ cái kia, ở đâu chui lên 12 ông Zodiac rồi tranh nhau ghế Chủ tịch, chán bỏ xừ.

5000 con đó cho đi thi thành Hunter dưới trướng Pariston :>.
 
thằng Pariston khủng khiếp quá :-ss, đến Gin còn phải thấy tình hình không ổn :-ss
mình thích kiểu mô tả của Tô gà, chữa cho Gon thôi mà cũng đã cảm thấy đc độ hoành tráng của chapt tiếp theo X_X
 
No no, Pariston muốn 1 cái vườn lớn để chơi với đám kiến lai đó, khả năng là đám kiến sẽ đc chia ra làm 2 : 1 phần tham gia với tư cách thí sinh, phần còn lại làm thử thách các chặng. Mục tiêu duy nhất cũng vẫn chỉ như Gin: For Fun and Giggle :))
 
Vãi chú Ging ra vẻ nguy hiểm rốt cuộc cũng bị nhốt :))
 
Móa không ngờ còn nhiều trứng kiến như vậy . :|
Chắc thằng Parison muốn thành lập quân đội rồi lên làm bá chủ đây mà :D
Sau này 5000 trứng này nở, nó đi gọi lại mấy con cũ, như em của King, thằng da đen gì đó, hợp lại thành 1 thì đánh nó cũng khó. :D
 
Đâu, nó như lão Ne cũ ấy mà. Rảnh quá nên kiếm cái chơi thôi =))
 
Hisoka, Miluki, Netero, và giờ là Pariston.
Togashi đang tỏ quan điểm ủng hộ câu nhàn cư vi bất thiện =))
 
5000 trứng đó là những con Ant được tạo ra giống Palm nhỉ.

sau càng lúc càng cảm thấy đây là arc cuối tất cả hunter đều đã xuất hiện, ko lẽ boss cuối là Pariston.
 
Chapter quá tuyệt , mọi chuyện càng ngày không thể đoán trước được . X-day ? 5000 kiến lính ? Paristonnnnnnnnnnnnnnnnn ? ~^o^~ .

Có quá nhiều cái để nói trong chapter này , nhưng Ging và Pariston có lẽ chiếm mất vai trò quan trọng trong chap này rồi :)) . Từ từ nói sau vậy , xem vài cái thú vị trong chapter này trước đã , mọi chi tiết nhỏ mà Togashi vẽ ra đều không thể bỏ qua :

-Ickshonpay coi thế giới này không phải là thực tế , chắc chỉ có thế giới digital của hắn là thật , có lẽ coi phim '' Inception'' nhiều quá :)) . Hắn còn nói với Ging về trao đổi giữa '' Glorious White Spear '' và '' Holy Gold Flag '' ? Đến đây có thể khẳng định Ickshonpay là một trong những Game Master của GI . Điều kì thú là trong các thẻ ở Greed Island hoàn toàn không có 2 loại thẻ này ???? Vậy Ickshonpay đang nói về một Game khác hay đây chỉ là những thẻ chỉ Game Master mới sở hữu ? '@-@ .

-Rất nhiều nhân vật cũ xuất hiện : Menchi , Ging ngồi giữa List và Dwun 2 GM của GI , Goreinu , đặc biệt là Hanzo ở Page 16 , có thể thấy cái đầu trọc của hắn ~^o^~ .

-Thằng cha Khỉ Saiyuu chặn lối thoát hiểm , hahahaha .
 
Back
Top