- 30/7/08
- 3,906
- 1,875
Tình hình là tết này đi chơi với nhóm bạn thân. Trước đây trong nhóm có 1 bé mình rất thích, nhưng mà đành cho qua vì nhiều cái, friendzone rồi xa xôi các kiểu nữa.
Dạo gần đây bé về ăn tết, đi chơi cũng nhiều, nhưng riêng thì không. Vì căn bản là nhà bé rất khó (hồi chiều đi chơi mà phải chở bé về sớm, ko là bố la
). Mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, tình cảm khi xưa tự nhiên trỗi dậy, và tương lai bé cũng sẽ về ĐN làm việc (học Trung cấp CA ở ngoài Bắc), vào hè là học xong. Trước giờ chơi vs bé thì rất tự nhiên, nói chuyện bựa cũng có, mà kiểu đùa giỡn ấy ấy cũng nhiều 
Giờ nếu như muốn đặt nền tảng để sau này tiến tới thì làm sao ?
Ghi chú là gái này cá tính, hiền có mà hung cũng có, đôi khi như con trai
gia đình thì khó kinh khủng
và đặc biệt là trc giờ dường như chưa bao giờ đổ thằng nào hay là gì gì tương tự 
Dạo gần đây bé về ăn tết, đi chơi cũng nhiều, nhưng riêng thì không. Vì căn bản là nhà bé rất khó (hồi chiều đi chơi mà phải chở bé về sớm, ko là bố la
). Mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, tình cảm khi xưa tự nhiên trỗi dậy, và tương lai bé cũng sẽ về ĐN làm việc (học Trung cấp CA ở ngoài Bắc), vào hè là học xong. Trước giờ chơi vs bé thì rất tự nhiên, nói chuyện bựa cũng có, mà kiểu đùa giỡn ấy ấy cũng nhiều 
Giờ nếu như muốn đặt nền tảng để sau này tiến tới thì làm sao ?
Ghi chú là gái này cá tính, hiền có mà hung cũng có, đôi khi như con trai

gia đình thì khó kinh khủng
và đặc biệt là trc giờ dường như chưa bao giờ đổ thằng nào hay là gì gì tương tự 

Ta hóng nãy giờ
đàn ông con trai phải làm tới 1 lần, cho dù có fail đi nữa thì cũng rút ra đc kinh nghiệm cho mình. Nhưng mà cẩn thận nó ngại qá ko khéo mất lun cái "tình bạn" thì khổ đấy, làm ăn kiên nhẫn từ tốn thôi 



Lai láng vãi... Em phải say lé lè le mới nói được như bác.hic..còn bt nói chuyển khô khan chán vãi :(
