premiumheart
C O N T R A
- 31/1/03
- 1,802
- 8
Mình mới gặp lại bạn cũ cấp 2 dịp tết , trong số đó có người mình thích từ bé.
Sau hôm đó thì cũng setup được một cuộc hẹn. Là gái chủ động mời kiểu " xem cho tớ nhé, hôm nào có kết quả thì gặp nhau ra cafe nói chuyện." Hẹn đến mồng 5 tết.
Xem ở đây là ... xem bói
, mình đã lên cấp cao thủ sau 1 thời gian đắm chìm vào mớ horoscopes, bạn bè toàn nhờ đọc naval chart hộ.
Kết quả là delay liên tục.
Lần đầu thì kêu đang chuẩn bị đi chùa hương. Hẹn lại mồng 9-10 tết
Lần sau thì kêu là ra rằm mới rảnh, bận biếu xén quà cáp cho đối tác v.v... Hẹn tiếp hôm 16 tết . Lần này hẹn cả thời gian, địa điểm chi tiết, nó cũng okie rồi.
Mà bó tay là gần đến giờ, nó nhắn lại là bận đưa mẹ đi có việc.
Mình nghĩ là nếu thành tâm muốn đi, mà 3 lần hẹn đều hỏng, mà lần nào mình cũng là người chủ động gọi điện, nếu muốn đi thật thì sau lần delay nó phải xếp lịch rồi báo lại mình chứ nhỉ ?
Sau đó 1 hôm mình gọi điện trực tiếp hỏi nếu không muốn gặp thì nói thẳng, đỡ mệt.
Hic lần này được nghe lý do khá hợp lý :
Mỗi người có một cuộc sống và công việc riêng , mà nó là người bận rộn, sáng đi làm, chiều đi học thêm đại chức kinh tế vì muốn xin vào ngân hàng, tối ngồi học vì vào muộn hơn cả lớp nửa năm nên cần cố gắng, rồi còn phải tính toán kinh doanh lỗ lãi nữa ( em ý làm chủ thẩm mĩ viện ), rồi nói là con gái duy nhất trong gia đình, bận nhiều thứ, còn ra ở riêng nữa nên càng bận :( .
Rồi nói rằng bạn bè gặp nhau thì có gì đâu mà không muốn gặp, để khi nào rảnh thì liên lạc lại.
Mình lủi thủi bỏ về +_+ , ngồi chờ trước của nhà cô ta từ 6 giờ sáng , thế mà quên mất ko để ý là cửa khóa ngoài ... sáng sớm gọi mới biết là đang ở bên nhà bố mẹ >_< . Trước khi về , bỏ lại món quà trước cửa ( một cây xương rồng trồng bằng đất tinh thể đựng trong cốc pha lê rất đẹp
, mình tự làm ).
Tối đến thì nhận điện, hỏi và cảm ơn, nói là rất thích món quà mình tặng, sau đó lại khách sáo nói rằng khi nào rảnh mời mọi người qua nhà chơi tiếp.
Trực giác của mình cho rằng, đấy chỉ toàn là lời khách sáo thôi
. Làm việc bán mỹ phẩm, thẩm mỹ chắc phải giao tiếp rất nhiều, thành thói quen ứng xử khéo léo và khách sáo mất rồi.
Theo mình nghĩ thì, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không thì mình tỏ thái độ rõ ràng như thế đứa con gái nào cũng hiểu.
Cô ta là một người cực kỳ tinh ý ... tầm 2 năm trước gặp lại , cô ta dắt theo bạn trai, lại cố tình chọn chỗ ngồi cạnh mình, sau đó hỏi han trò chuyện, hỏi kháy là hồi xưa thích cậu ấy đúng không, mình không trả lời, sau đó cô ta khẳng định luôn là hồi xưa bạn này thích em lắm và quay sang dọa bạn trai, hic.
Biểu hiện thì có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Như khi cả nhóm mới vào nhà, người cô ta chào hỏi đầu tiên là mình , khen là dạo này trông đẹp trai hẳn lên ( ý chắc là cậu nhìn rất xấu trai hồi xưa, dạo này có vẻ đỡ hơn hay sao nhỉ ? )
Sau đó vào được vài phút thì hỏi có người yêu chưa ( mình dại mồm khai là chưa, chỉ là đơn phương thôi ... ) , sau đó lúc vào bếp làm cơm, thì phỏng vấn nghề nghiệp linh tinh, bốc phét 1 lúc có vẻ khá hào hứng.
Lúc đi karaoke thì mình ngồi cạnh, không thấy phản cảm, vẫn vui vẻ đều.
Gọi điện thì nghe ngay, nhắn tin cũng nhắn lại liền. Hôm nọ gọi lúc 6h sáng cũng ú ớ trả lời và nhắn lại ... zzz.
Cô ta thuộc loại học sinh ngoan ngoãn, mọt sách , chăm chỉ từ nhỏ, đến cấp 3 bắt đầu yêu đương linh tinh, chơi bời sa đọa cho đến hết quãng thời gian đại học. Đến giờ sự nghiệp có vẻ ổn, hình như lại chăm chỉ lại, học hành tiếp.
Bề ngoài từ một con mọt sách , thành một cô nàng cực kỳ sành điệu :( .
Theo lý mà nói, sẽ chẳng có chuyện cô ta thích mình, vì bề ngoài mình kiểu mọt sách, trầm tính, đi xe ghẻ , điện thoại ghẻ nốt
, chẳng có gì nổi bật.
Khi ngồi cạnh có cảm giác rất nguy hiểm , khó nắm bắt, như hồ ly tinh ý >_< , bọn bạn cũng bảo là nguy hiểm đừng rớ vào là chết đấy. Cái loại nó chỉ hợp với mấy đại gia sành điệu thôi .. loại mày thì giải tán đi cho lành. Mình cũng thấy thế, từ bề ngoài phán luôn là kiểu này mình không thích, sẽ chẳng bao giờ có ý định quen biết với những người kiểu đó luôn, chẳng qua còn vương vấn tình cảm hồi xưa, thực sự thích cô bé hồi đó chứ không phải kiểu bây giờ.
Trình bày xong , ai có kinh nghiệm phán hộ cái gì đấy, mình nên tiếp hay giải tán cho an toàn. Cũng muốn tiếp xúc và tìm hiểu thêm về cô ta, trước khi quyết định, nhưng xem ra tình hình không ổn nhỉ ?
Sau hôm đó thì cũng setup được một cuộc hẹn. Là gái chủ động mời kiểu " xem cho tớ nhé, hôm nào có kết quả thì gặp nhau ra cafe nói chuyện." Hẹn đến mồng 5 tết.
Xem ở đây là ... xem bói
, mình đã lên cấp cao thủ sau 1 thời gian đắm chìm vào mớ horoscopes, bạn bè toàn nhờ đọc naval chart hộ.Kết quả là delay liên tục.
Lần đầu thì kêu đang chuẩn bị đi chùa hương. Hẹn lại mồng 9-10 tết
Lần sau thì kêu là ra rằm mới rảnh, bận biếu xén quà cáp cho đối tác v.v... Hẹn tiếp hôm 16 tết . Lần này hẹn cả thời gian, địa điểm chi tiết, nó cũng okie rồi.
Mà bó tay là gần đến giờ, nó nhắn lại là bận đưa mẹ đi có việc.
Mình nghĩ là nếu thành tâm muốn đi, mà 3 lần hẹn đều hỏng, mà lần nào mình cũng là người chủ động gọi điện, nếu muốn đi thật thì sau lần delay nó phải xếp lịch rồi báo lại mình chứ nhỉ ?
Sau đó 1 hôm mình gọi điện trực tiếp hỏi nếu không muốn gặp thì nói thẳng, đỡ mệt.
Hic lần này được nghe lý do khá hợp lý :
Mỗi người có một cuộc sống và công việc riêng , mà nó là người bận rộn, sáng đi làm, chiều đi học thêm đại chức kinh tế vì muốn xin vào ngân hàng, tối ngồi học vì vào muộn hơn cả lớp nửa năm nên cần cố gắng, rồi còn phải tính toán kinh doanh lỗ lãi nữa ( em ý làm chủ thẩm mĩ viện ), rồi nói là con gái duy nhất trong gia đình, bận nhiều thứ, còn ra ở riêng nữa nên càng bận :( .
Rồi nói rằng bạn bè gặp nhau thì có gì đâu mà không muốn gặp, để khi nào rảnh thì liên lạc lại.
Mình lủi thủi bỏ về +_+ , ngồi chờ trước của nhà cô ta từ 6 giờ sáng , thế mà quên mất ko để ý là cửa khóa ngoài ... sáng sớm gọi mới biết là đang ở bên nhà bố mẹ >_< . Trước khi về , bỏ lại món quà trước cửa ( một cây xương rồng trồng bằng đất tinh thể đựng trong cốc pha lê rất đẹp
, mình tự làm ).Tối đến thì nhận điện, hỏi và cảm ơn, nói là rất thích món quà mình tặng, sau đó lại khách sáo nói rằng khi nào rảnh mời mọi người qua nhà chơi tiếp.
Trực giác của mình cho rằng, đấy chỉ toàn là lời khách sáo thôi
. Làm việc bán mỹ phẩm, thẩm mỹ chắc phải giao tiếp rất nhiều, thành thói quen ứng xử khéo léo và khách sáo mất rồi.Theo mình nghĩ thì, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không thì mình tỏ thái độ rõ ràng như thế đứa con gái nào cũng hiểu.
Cô ta là một người cực kỳ tinh ý ... tầm 2 năm trước gặp lại , cô ta dắt theo bạn trai, lại cố tình chọn chỗ ngồi cạnh mình, sau đó hỏi han trò chuyện, hỏi kháy là hồi xưa thích cậu ấy đúng không, mình không trả lời, sau đó cô ta khẳng định luôn là hồi xưa bạn này thích em lắm và quay sang dọa bạn trai, hic.
Biểu hiện thì có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Như khi cả nhóm mới vào nhà, người cô ta chào hỏi đầu tiên là mình , khen là dạo này trông đẹp trai hẳn lên ( ý chắc là cậu nhìn rất xấu trai hồi xưa, dạo này có vẻ đỡ hơn hay sao nhỉ ? )
Sau đó vào được vài phút thì hỏi có người yêu chưa ( mình dại mồm khai là chưa, chỉ là đơn phương thôi ... ) , sau đó lúc vào bếp làm cơm, thì phỏng vấn nghề nghiệp linh tinh, bốc phét 1 lúc có vẻ khá hào hứng.
Lúc đi karaoke thì mình ngồi cạnh, không thấy phản cảm, vẫn vui vẻ đều.
Gọi điện thì nghe ngay, nhắn tin cũng nhắn lại liền. Hôm nọ gọi lúc 6h sáng cũng ú ớ trả lời và nhắn lại ... zzz.
Cô ta thuộc loại học sinh ngoan ngoãn, mọt sách , chăm chỉ từ nhỏ, đến cấp 3 bắt đầu yêu đương linh tinh, chơi bời sa đọa cho đến hết quãng thời gian đại học. Đến giờ sự nghiệp có vẻ ổn, hình như lại chăm chỉ lại, học hành tiếp.
Bề ngoài từ một con mọt sách , thành một cô nàng cực kỳ sành điệu :( .
Theo lý mà nói, sẽ chẳng có chuyện cô ta thích mình, vì bề ngoài mình kiểu mọt sách, trầm tính, đi xe ghẻ , điện thoại ghẻ nốt
, chẳng có gì nổi bật. Khi ngồi cạnh có cảm giác rất nguy hiểm , khó nắm bắt, như hồ ly tinh ý >_< , bọn bạn cũng bảo là nguy hiểm đừng rớ vào là chết đấy. Cái loại nó chỉ hợp với mấy đại gia sành điệu thôi .. loại mày thì giải tán đi cho lành. Mình cũng thấy thế, từ bề ngoài phán luôn là kiểu này mình không thích, sẽ chẳng bao giờ có ý định quen biết với những người kiểu đó luôn, chẳng qua còn vương vấn tình cảm hồi xưa, thực sự thích cô bé hồi đó chứ không phải kiểu bây giờ.
Trình bày xong , ai có kinh nghiệm phán hộ cái gì đấy, mình nên tiếp hay giải tán cho an toàn. Cũng muốn tiếp xúc và tìm hiểu thêm về cô ta, trước khi quyết định, nhưng xem ra tình hình không ổn nhỉ ?
Chỉnh sửa cuối:


