Vâng, em cũng xin được trình bày luôn: Em là kẻ thứ 3. Và chuyện tình tay ba của em khá rắc rối.
Em và gái học cùng chung lớp đại học. Ban đầu khi xác định tán cô ấy, em không hề biết rằng cô ấy đã có người yêu vì lúc đầu năm khi cả lớp hỏi cô ấy đã có người yêu chưa, thì cô ấy trả lời "chưa". Sau một thời gian gắn bó ở trên lớp em cũng có tình cảm với cô ấy, và em cũng nhận thấy rằng gái cũng thích mình. Nhà cô ấy cách nhà em có 2 ngõ, đi bộ vài phút là tới nhà nhau. Do gần nhà nên bọn em thường đi chung 1 xe, hôm thì đi xe của em, hôm lại đi xe của cô ấy. Hai đứa nói chuyện khá hợp nhau. Cô ấy thường là người chủ động nhắn tin, pm Yahoo, tâm sự với em khá nhiều về cuộc sống, ước mơ, những việc nhỏ nhặt, trừ chuyện cô ấy đã có người yêu. Tần suất nhắn tin, chat chit của 2 đứa cũng khá nhiều, nhiều khi cô ấy nhắn tin chỉ để hỏi em ăn cơm chưa, hay để đánh thức em dậy mỗi sáng. Hàng sáng bọn em còn thường xuyên chạy bộ với nhau. Những lần đi chơi với lớp,hay đi học hằng ngày bọn em hay đi cùng nhau, nên người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng 1 đôi. Sau hơn 2 tháng gắn bó ( thực ra là 4, nhưng 2 tháng đầu do lạ lớp nên em và cô ấy không nói chuyện với nhau), và vài lần 2 đứa đi chơi riêng ( xem flim, ăn uống) em cũng nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy nên cũng nung nấu ý định tỏ tình.
Hôm 14/2 em định nói rõ cho cô ấy tình cảm của mình. Nhưng từ suốt hôm 13/2 đến 14/2 cô ấy lại tắt máy và không đi học, vậy là em quyết định qua nhà cô và treo túi quà, một cái thiệp chúc dấu tên ở cửa nhà cô ấy. 11h cô ấy nhắn tin lại cho em kể rằng mấy hôm nay bị mệt và lúc nãy có nhận được một món quà valentine của ai đó treo ở cừa nhà. Em thì cứ nghĩ gái biết rồi, cố tình trêu mình, nên cũng cứ đùa đùa thật thật trêu lại, hôm đấy 2 đứa cũng nhắn tin cho nhau tới lúc ngủ quên. Nhưng sự việc lại không ngờ được...
Khoảng 4 ngày sau, em với gái vẫn trò chuyện vui vẻ, vẫn đèo nhau tới trường, nhưng tối hôm 18/2 đấy, em lại thấy trên FB của gái tự dưng xuất hiện relationship với một thằng unknown nào đấy. Em cũng không tin vào mắt mình, không hiểu có phải gái để đùa không, sau khi tìm hiểu liên tục suốt buổi tối hôm đấy, em mới biết một tin sét đánh là gái đã có người yêu, hơn nữa lại là một mối tình gần 5 năm rồi... Quá shock, không thể tin nổi, trong suốt thời gian quá thân thiện, gần gũi với em, một người con gái đã có người yêu thì phải giữ khoảng cách với những người con trai khác chứ, cảm giác trong em như bị lừa dối, phản bội .... Và sau đó em đã đưa ra quyết định là sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ấy, không bạn bè gì nữa...
Những ngày sau đó em chủ động tránh mặt cô ấy, em bảo có việc nên không đi chung xe được nữa, em cũng không rep mấy cái tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn của cô ấy nữa, hoặc khi nhắn 2,3 tin liên tục, em cũng để mấy tiếng sau, thậm chí là nửa ngày mới rep lại và cũng chỉ rep lại với điệp khúc : "ờ", "ừ", "r". Ở trên lớp em cũng chủ động chuyển chỗ ngồi, ăn trưa em cũng chủ động tách ra không ăn chung với lớp nữa, khi gặp mặt cô ấy trên lớp em cũng chỉ nói cho qua chuyện, nhanh nhanh để rồi đi cho mau... Và tất nhiên, cũng không khó khăn để cô ấy nhận thấy sự thay đổi ấy của em, cô ấy hỏi em rằng đã có chuyện gì xảy ra, rằng cô ấy đã làm gì không phải với em
Em cũng nghĩ cần nói rõ mọi chuyện, em đã hẹn cô ấy đi chạy, buổi chạy mà lúc đó em nghĩ sẽ là buổi chạy cuối cùng của 2 đứa... Trước hôm đó em có chuẩn bị một bức thư viết hết suy nghĩ và tình cảm của em trong đó...
Sáng hôm sau, khi gặp mặt cô ấy em cũng nở một nụ cười, trò chuyện với cô ấy bình thường và tránh đề cập tới thái độ lạ của em mấy ngày qua, em muốn để 2 đứa có những khoảnh khắc vui vè cuối cùng. Hai đứa lại cùng chạy bộ, nói chuyện, ăn sáng. Khi chuẩn bị đi về, em đã đưa cô ấy lá thư, cô ấy cầm, nhưng lại xin để về nhà mới đọc, sau đó hai đứa đi về. Về nhà, em nằm gục xuống giường, cảm giác mệt mỏi, đau đớn vô cùng. Một lúc sau cô ấy cũng nhắn tin cho em, có lẽ là tin nhắn dài nhất mà em từng nhìn thấy và sau đó 2 đứa cũng trò chuyện trên yahoo 1 lúc. Nội dung là cô ấy không muốn đánh mất tình bạn, không muốn như 2 người xa lạ, cũng có tình cảm với em nhưng không đi quá một người bạn. Em hỏi lại rằng thực sự những gì cô ấy đối với em có phải chỉ là đối với một người bạn không và em cũng không thể hiểu nổi quen nhau 1 thời gian như vậy mà sao cô ấy chưa từng đề cập tới cái thằng unknown kia. Cô ấy nói rằng tình cảm mà cô ấy dành cho em cũng chỉ đến như thế và tên ny 5 năm kia là do cô ấy chưa muốn nói với lớp và tình cảm của cô ấy với hắn cũng đã trải qua cũng được kiểm chứng bằng thời gian và nhiều thăng trầm rồi. Nghe đến vậy, em cũng hiểu mình có níu kéo cũng là vô ích và em vẫn giữ quyết định của mình là chấm dứt mối quan hệ với gái....
Những ngày sau quả là những ngày mệt mỏi, ở trên lớp, khi cả 2 phải tránh mặt nhau, bọn lớp cũng hỏi han nhiều, em cũng chỉ im lặng. Em cũng thấy nhớ những tin nhắn hỏi han của cô ấy mà trước kia nhiều khi em thấy thật phiền phức, có lẽ là do khoảng thời gian đã quá gắn bó. Nhiều khi ánh mắt của em vẫn nhìn gái và em cũng cảm giác là gái cũng nhìn mình vì thỉnh thoảng khi em quay sang cũng bắt gặp ánh mắt của gái. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong gần hết học kì 2. Nhưng giá như mà mọi thứ lại đơn giản như thế. . .
Khoảng 1 tháng rưỡi sau, em nhận được 1 tin nhắn inbox FB của gái vào lúc nửa đêm, đại loại là về cảm xúc của gái trong thời gian qua, cách gái nói cũng khó hiểu, kiểu ngại ngại, dấu dấu. Em cũng để sáng hôm sau mới rep trở lại, em cũng nói rằng em cũng đang cố vượt qua chuyện đấy và cũng đang cố cân bằng cuộc sống. Rồi gái cũng rep lại rằng đại loại tại sao ở lớp cũng có 3 cặp cũng bắt đầu như em và gái mà bây giờ em và gái lại thế này? Và cũng có lúc gái thật sự cảm thấy nhớ em.... và sau 1,2 lần đối đáp cô ấy đã gửi cho em 1 file word. Trong đó, cô ấy đã nói rằng bây giờ cô ấy không thể che dấu cái cảm xúc này được nữa, cô ấy thừa nhận có tình cảm với em, dù chưa biết là thích hay yêu, nhưng thực sự khoảng thời gian trước đó, cô ấy nghĩ là đã có tình cảm với em. rồi cô ấy kể cho em chuyện "ty 5 năm" của cô ấy. Cô ấy và ny đã trải qua gần 5 năm, cũng có nhiều thăng trầm, nhưng đúng lúc người kia yêu cô nhiều hơn thì cô lại cảm giác tình cảm của mình không còn như trước, một phần là vì cô ấy yêu người kia từ thời lớp 9 và bây giờ khi lớn lên cô ấy cũng cảm giác thấy có gì khác khác thì đúng lúc đấy em xuất hiện. Thời gian qua chuyện tc của cô ấy cũng gặp nhiều xích mích mệt mỏi, thật ra là có từ trước, hôm 13/2 suýt nữa đã chia tay, nhưng mọi thứ lại trở lại. Nhưng sau hôm đó cô ấy lại nhận dc 1 món quà không biết là của ai treo ở cửa và khi đọc thư của em, cô mới biết chủ món quà hôm đấy chính là em. rồi những ngày vừa qua, khi lên lớp, phải coi em như người xa lạ, nhiều khi cô ấy muốn bật khóc và cảm thấy mất phương hướng ( trước đây cô ấy đã từng nói, em là niềm cảm hứng của cô ấy mỗi ngày tới trường học tập) và cô ấy cũng không thể nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy nảy sinh tình cảm với người con trai khác ngoài người mình yêu. Và cô ấy muốn cần RẤT RẤT NHIỀU thời gian để xác định tình cảm của mình. Cô ấy chỉ muốn nói vậy với em và để em rằng cô đấy đang nhớ em, ít nhất là lúc này...
Thực sự khi đọc những dòng chữ đó, em thật sự vui, vui vì mình vẫn còn cơ hội, và cô ấy cũng có tình cảm với mình, và em nhận ra rằng mình vẫn yêu người con gái đó lắm. Em chỉ rep lại 1 câu " cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết rõ những cảm xúc đó
". Sau đó cô ấy có inbox FB với thằng bạn thân em, hỏi chuyện em trong hơn 1 tháng qua ( nhưng thằng bạn em nó kể lại cho em hết, thân mà
). Ngay tối hôm đó cô ấy pm yahoo nói chuyện với em. Em cũng đang vui nên rep khá nhiệt tình, cô ấy rủ em đi xem film vào hôm sau.... Hôm sau 2 người, 1 xe bon bon lăn bánh tới trường...
Sau đó 1 tháng là khoảng thời gian đẹp nhất, bọn em gắn bó khăng khít hơn cả lúc trước ( em xin hứa tẹo nữa sẽ viết tiếp đoạn này,khá dài, em xuống ăn tối, đại loại em cũng đã nắm tay và ôm, gái còn chịu đi chơi với hội bạn thân của em.. nhưng lúc này khi hỏi cô ấy vẫn nói là chưa biết sẽ chọn con đường nào...)
Nhưng mới tuần vừa rồi, cô ấy lại nói không thể yêu em, tình cảm của cô và người kia vẫn chưa hết. 1 trong những lí do mà cô ấy không thể tiếp tục với em là vì khoảng thời gian với người kia.... (sau đó, còn 1 vài chuyện, em kể sau )
Thực sự bây giờ em nghĩ cô ấy vẫn còn tình cảm với em, nhưng do có lẽ cảm xúc dằn vặt ( Thg kia không hề biết sự tồn tại của em, vẫn tươi cười hồn nhiên quan tâm mà đầu mọc sừng lúc nào không hay :( ) và do chuyện có tc với em nó không dám tâm sự với ai ( kể cả lũ bạn thân) nên càng bế tắc, sợ hãi. hôm mà gái nói không thể đi tiếp con đường với em, trước đó 2 ngày thôi nửa đêm gái còn không ngủ được gái còn nhắn tin nói là đang nhớ em, và hôm sau bọn em có cầm tay nhau đi dạo chán chê.
Em thực sự cần những sự tư vấn của các bác lúc này! Khoảng tgian vừa rồi em đã nhận ra mình yêu gái như thế nào và thực sự không muốn từ bỏ, không muốn để tuột mất tình yêu của mình một cách khó hiểu và dễ dàng như vậy được...
Theo nhận xét của em thì gái:
+ ngoan hiền
+ nhút nhát, yếu đuối trong chuyện tình cảm
+ là một người không quyết đoán
Nhưng thực sự dù gái có thế nào, Em vẫn yêu gái và thực sự là không muốn từ bỏ cô ấy! Mong các bác tư vấn, tẹo nữa em sẽ bổ sung thêm một số nội dung của câu chuyện...
Em và gái học cùng chung lớp đại học. Ban đầu khi xác định tán cô ấy, em không hề biết rằng cô ấy đã có người yêu vì lúc đầu năm khi cả lớp hỏi cô ấy đã có người yêu chưa, thì cô ấy trả lời "chưa". Sau một thời gian gắn bó ở trên lớp em cũng có tình cảm với cô ấy, và em cũng nhận thấy rằng gái cũng thích mình. Nhà cô ấy cách nhà em có 2 ngõ, đi bộ vài phút là tới nhà nhau. Do gần nhà nên bọn em thường đi chung 1 xe, hôm thì đi xe của em, hôm lại đi xe của cô ấy. Hai đứa nói chuyện khá hợp nhau. Cô ấy thường là người chủ động nhắn tin, pm Yahoo, tâm sự với em khá nhiều về cuộc sống, ước mơ, những việc nhỏ nhặt, trừ chuyện cô ấy đã có người yêu. Tần suất nhắn tin, chat chit của 2 đứa cũng khá nhiều, nhiều khi cô ấy nhắn tin chỉ để hỏi em ăn cơm chưa, hay để đánh thức em dậy mỗi sáng. Hàng sáng bọn em còn thường xuyên chạy bộ với nhau. Những lần đi chơi với lớp,hay đi học hằng ngày bọn em hay đi cùng nhau, nên người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng 1 đôi. Sau hơn 2 tháng gắn bó ( thực ra là 4, nhưng 2 tháng đầu do lạ lớp nên em và cô ấy không nói chuyện với nhau), và vài lần 2 đứa đi chơi riêng ( xem flim, ăn uống) em cũng nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy nên cũng nung nấu ý định tỏ tình.
Hôm 14/2 em định nói rõ cho cô ấy tình cảm của mình. Nhưng từ suốt hôm 13/2 đến 14/2 cô ấy lại tắt máy và không đi học, vậy là em quyết định qua nhà cô và treo túi quà, một cái thiệp chúc dấu tên ở cửa nhà cô ấy. 11h cô ấy nhắn tin lại cho em kể rằng mấy hôm nay bị mệt và lúc nãy có nhận được một món quà valentine của ai đó treo ở cừa nhà. Em thì cứ nghĩ gái biết rồi, cố tình trêu mình, nên cũng cứ đùa đùa thật thật trêu lại, hôm đấy 2 đứa cũng nhắn tin cho nhau tới lúc ngủ quên. Nhưng sự việc lại không ngờ được...
Khoảng 4 ngày sau, em với gái vẫn trò chuyện vui vẻ, vẫn đèo nhau tới trường, nhưng tối hôm 18/2 đấy, em lại thấy trên FB của gái tự dưng xuất hiện relationship với một thằng unknown nào đấy. Em cũng không tin vào mắt mình, không hiểu có phải gái để đùa không, sau khi tìm hiểu liên tục suốt buổi tối hôm đấy, em mới biết một tin sét đánh là gái đã có người yêu, hơn nữa lại là một mối tình gần 5 năm rồi... Quá shock, không thể tin nổi, trong suốt thời gian quá thân thiện, gần gũi với em, một người con gái đã có người yêu thì phải giữ khoảng cách với những người con trai khác chứ, cảm giác trong em như bị lừa dối, phản bội .... Và sau đó em đã đưa ra quyết định là sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ấy, không bạn bè gì nữa...
Những ngày sau đó em chủ động tránh mặt cô ấy, em bảo có việc nên không đi chung xe được nữa, em cũng không rep mấy cái tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn của cô ấy nữa, hoặc khi nhắn 2,3 tin liên tục, em cũng để mấy tiếng sau, thậm chí là nửa ngày mới rep lại và cũng chỉ rep lại với điệp khúc : "ờ", "ừ", "r". Ở trên lớp em cũng chủ động chuyển chỗ ngồi, ăn trưa em cũng chủ động tách ra không ăn chung với lớp nữa, khi gặp mặt cô ấy trên lớp em cũng chỉ nói cho qua chuyện, nhanh nhanh để rồi đi cho mau... Và tất nhiên, cũng không khó khăn để cô ấy nhận thấy sự thay đổi ấy của em, cô ấy hỏi em rằng đã có chuyện gì xảy ra, rằng cô ấy đã làm gì không phải với em
Em cũng nghĩ cần nói rõ mọi chuyện, em đã hẹn cô ấy đi chạy, buổi chạy mà lúc đó em nghĩ sẽ là buổi chạy cuối cùng của 2 đứa... Trước hôm đó em có chuẩn bị một bức thư viết hết suy nghĩ và tình cảm của em trong đó...Sáng hôm sau, khi gặp mặt cô ấy em cũng nở một nụ cười, trò chuyện với cô ấy bình thường và tránh đề cập tới thái độ lạ của em mấy ngày qua, em muốn để 2 đứa có những khoảnh khắc vui vè cuối cùng. Hai đứa lại cùng chạy bộ, nói chuyện, ăn sáng. Khi chuẩn bị đi về, em đã đưa cô ấy lá thư, cô ấy cầm, nhưng lại xin để về nhà mới đọc, sau đó hai đứa đi về. Về nhà, em nằm gục xuống giường, cảm giác mệt mỏi, đau đớn vô cùng. Một lúc sau cô ấy cũng nhắn tin cho em, có lẽ là tin nhắn dài nhất mà em từng nhìn thấy và sau đó 2 đứa cũng trò chuyện trên yahoo 1 lúc. Nội dung là cô ấy không muốn đánh mất tình bạn, không muốn như 2 người xa lạ, cũng có tình cảm với em nhưng không đi quá một người bạn. Em hỏi lại rằng thực sự những gì cô ấy đối với em có phải chỉ là đối với một người bạn không và em cũng không thể hiểu nổi quen nhau 1 thời gian như vậy mà sao cô ấy chưa từng đề cập tới cái thằng unknown kia. Cô ấy nói rằng tình cảm mà cô ấy dành cho em cũng chỉ đến như thế và tên ny 5 năm kia là do cô ấy chưa muốn nói với lớp và tình cảm của cô ấy với hắn cũng đã trải qua cũng được kiểm chứng bằng thời gian và nhiều thăng trầm rồi. Nghe đến vậy, em cũng hiểu mình có níu kéo cũng là vô ích và em vẫn giữ quyết định của mình là chấm dứt mối quan hệ với gái....
Những ngày sau quả là những ngày mệt mỏi, ở trên lớp, khi cả 2 phải tránh mặt nhau, bọn lớp cũng hỏi han nhiều, em cũng chỉ im lặng. Em cũng thấy nhớ những tin nhắn hỏi han của cô ấy mà trước kia nhiều khi em thấy thật phiền phức, có lẽ là do khoảng thời gian đã quá gắn bó. Nhiều khi ánh mắt của em vẫn nhìn gái và em cũng cảm giác là gái cũng nhìn mình vì thỉnh thoảng khi em quay sang cũng bắt gặp ánh mắt của gái. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong gần hết học kì 2. Nhưng giá như mà mọi thứ lại đơn giản như thế. . .
Khoảng 1 tháng rưỡi sau, em nhận được 1 tin nhắn inbox FB của gái vào lúc nửa đêm, đại loại là về cảm xúc của gái trong thời gian qua, cách gái nói cũng khó hiểu, kiểu ngại ngại, dấu dấu. Em cũng để sáng hôm sau mới rep trở lại, em cũng nói rằng em cũng đang cố vượt qua chuyện đấy và cũng đang cố cân bằng cuộc sống. Rồi gái cũng rep lại rằng đại loại tại sao ở lớp cũng có 3 cặp cũng bắt đầu như em và gái mà bây giờ em và gái lại thế này? Và cũng có lúc gái thật sự cảm thấy nhớ em.... và sau 1,2 lần đối đáp cô ấy đã gửi cho em 1 file word. Trong đó, cô ấy đã nói rằng bây giờ cô ấy không thể che dấu cái cảm xúc này được nữa, cô ấy thừa nhận có tình cảm với em, dù chưa biết là thích hay yêu, nhưng thực sự khoảng thời gian trước đó, cô ấy nghĩ là đã có tình cảm với em. rồi cô ấy kể cho em chuyện "ty 5 năm" của cô ấy. Cô ấy và ny đã trải qua gần 5 năm, cũng có nhiều thăng trầm, nhưng đúng lúc người kia yêu cô nhiều hơn thì cô lại cảm giác tình cảm của mình không còn như trước, một phần là vì cô ấy yêu người kia từ thời lớp 9 và bây giờ khi lớn lên cô ấy cũng cảm giác thấy có gì khác khác thì đúng lúc đấy em xuất hiện. Thời gian qua chuyện tc của cô ấy cũng gặp nhiều xích mích mệt mỏi, thật ra là có từ trước, hôm 13/2 suýt nữa đã chia tay, nhưng mọi thứ lại trở lại. Nhưng sau hôm đó cô ấy lại nhận dc 1 món quà không biết là của ai treo ở cửa và khi đọc thư của em, cô mới biết chủ món quà hôm đấy chính là em. rồi những ngày vừa qua, khi lên lớp, phải coi em như người xa lạ, nhiều khi cô ấy muốn bật khóc và cảm thấy mất phương hướng ( trước đây cô ấy đã từng nói, em là niềm cảm hứng của cô ấy mỗi ngày tới trường học tập) và cô ấy cũng không thể nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy nảy sinh tình cảm với người con trai khác ngoài người mình yêu. Và cô ấy muốn cần RẤT RẤT NHIỀU thời gian để xác định tình cảm của mình. Cô ấy chỉ muốn nói vậy với em và để em rằng cô đấy đang nhớ em, ít nhất là lúc này...
Thực sự khi đọc những dòng chữ đó, em thật sự vui, vui vì mình vẫn còn cơ hội, và cô ấy cũng có tình cảm với mình, và em nhận ra rằng mình vẫn yêu người con gái đó lắm. Em chỉ rep lại 1 câu " cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết rõ những cảm xúc đó
". Sau đó cô ấy có inbox FB với thằng bạn thân em, hỏi chuyện em trong hơn 1 tháng qua ( nhưng thằng bạn em nó kể lại cho em hết, thân mà
). Ngay tối hôm đó cô ấy pm yahoo nói chuyện với em. Em cũng đang vui nên rep khá nhiệt tình, cô ấy rủ em đi xem film vào hôm sau.... Hôm sau 2 người, 1 xe bon bon lăn bánh tới trường...Sau đó 1 tháng là khoảng thời gian đẹp nhất, bọn em gắn bó khăng khít hơn cả lúc trước ( em xin hứa tẹo nữa sẽ viết tiếp đoạn này,khá dài, em xuống ăn tối, đại loại em cũng đã nắm tay và ôm, gái còn chịu đi chơi với hội bạn thân của em.. nhưng lúc này khi hỏi cô ấy vẫn nói là chưa biết sẽ chọn con đường nào...)
Nhưng mới tuần vừa rồi, cô ấy lại nói không thể yêu em, tình cảm của cô và người kia vẫn chưa hết. 1 trong những lí do mà cô ấy không thể tiếp tục với em là vì khoảng thời gian với người kia.... (sau đó, còn 1 vài chuyện, em kể sau )
Thực sự bây giờ em nghĩ cô ấy vẫn còn tình cảm với em, nhưng do có lẽ cảm xúc dằn vặt ( Thg kia không hề biết sự tồn tại của em, vẫn tươi cười hồn nhiên quan tâm mà đầu mọc sừng lúc nào không hay :( ) và do chuyện có tc với em nó không dám tâm sự với ai ( kể cả lũ bạn thân) nên càng bế tắc, sợ hãi. hôm mà gái nói không thể đi tiếp con đường với em, trước đó 2 ngày thôi nửa đêm gái còn không ngủ được gái còn nhắn tin nói là đang nhớ em, và hôm sau bọn em có cầm tay nhau đi dạo chán chê.
Em thực sự cần những sự tư vấn của các bác lúc này! Khoảng tgian vừa rồi em đã nhận ra mình yêu gái như thế nào và thực sự không muốn từ bỏ, không muốn để tuột mất tình yêu của mình một cách khó hiểu và dễ dàng như vậy được...
Theo nhận xét của em thì gái:
+ ngoan hiền
+ nhút nhát, yếu đuối trong chuyện tình cảm
+ là một người không quyết đoán
Nhưng thực sự dù gái có thế nào, Em vẫn yêu gái và thực sự là không muốn từ bỏ cô ấy! Mong các bác tư vấn, tẹo nữa em sẽ bổ sung thêm một số nội dung của câu chuyện...

.
