- 31/12/09
- 4,818
- 885
Biết rằng nay mai box BR sẽ đóng cửa. Mình cảm thấy rất buồn. Âu cũng là điều tất yếu vì game đã 10 năm rồi chưa ra bản nào. Mình vẫn thường hay ra vào box, tuy ít hoạt động nhưng mục đích là dõi xem phong trào BR có thực sự sống lại, mãnh liệt và sôi sục như xưa hay không. Còn nhớ hồi xưa, mê trò này lắm, ra quán xem mấy anh đấu đến Shenlong, hỏi sao đấu được mấy ảnh giảng cho là không chết trận nào. Hí hửng ngồi lì mấy tiếng liền, đấu đi đấu lại hoài, ức lắm nhưng cũng cố đấu tiếp. Cuối cũng cũng đến được shenlong và oánh thắng nó, mừng ơi là mừng. Đến lúc thanh toán tiền máy thì vã mồ hôi hột vì còn dư đúng... 500 đồng
. Rồi còn nhiều lắm, nhiều lắm những kỉ niệm với BR. Nay thấy nhiều mem đã cố gắng hết sức mà cũng không dấy lên được phong trào BR năm nào, và thực sự mod cũng khá thờ ơ rồi đưa đến quyết định hủy box, mình xin chia buồn với các bạn. Dù sau đó các bạn có là mem box nào, có yêu thích Street Fighter hay Tekken đi nữa, vẫn tâm niệm rằng ko có game nào có thể thay thế BR và mình đã từng là một mem ruột của box BR. Chúc các bạn vững bước trên đường đời, dù lắm chông gai, thử thách nhưng vẫn đứng dậy, chiến thắng mọi trở ngại, kiên cường, không gục ngã, đúng với tinh thần Bloody Roar. Gửi những lời yêu thương nhất đến các bạn, thân ái chào tạm biệt 
Cuối bài mình xin tặng các bạn 2 video, mình đã thâu và upload rất nhanh kẻo sợ không biết khi nào box đóng cửa. Mình chơi kém lắm, nhưng quan trọng là thể hiện được tình yêu với BR thôi mà
. Ban đầu định thâu BR2 nhưng thấy nhiều người up quá rồi, mà đây có lẽ sẽ là topic cuối cùng của box nên mình muốn đặt biệt hơn một chút với BRPF. 
Cuối cùng: Đừng bao giờ quên Bloody Roar đấy nhé, hỡi các mem BR
. Rồi còn nhiều lắm, nhiều lắm những kỉ niệm với BR. Nay thấy nhiều mem đã cố gắng hết sức mà cũng không dấy lên được phong trào BR năm nào, và thực sự mod cũng khá thờ ơ rồi đưa đến quyết định hủy box, mình xin chia buồn với các bạn. Dù sau đó các bạn có là mem box nào, có yêu thích Street Fighter hay Tekken đi nữa, vẫn tâm niệm rằng ko có game nào có thể thay thế BR và mình đã từng là một mem ruột của box BR. Chúc các bạn vững bước trên đường đời, dù lắm chông gai, thử thách nhưng vẫn đứng dậy, chiến thắng mọi trở ngại, kiên cường, không gục ngã, đúng với tinh thần Bloody Roar. Gửi những lời yêu thương nhất đến các bạn, thân ái chào tạm biệt 
Cuối bài mình xin tặng các bạn 2 video, mình đã thâu và upload rất nhanh kẻo sợ không biết khi nào box đóng cửa. Mình chơi kém lắm, nhưng quan trọng là thể hiện được tình yêu với BR thôi mà
. Ban đầu định thâu BR2 nhưng thấy nhiều người up quá rồi, mà đây có lẽ sẽ là topic cuối cùng của box nên mình muốn đặt biệt hơn một chút với BRPF. 
[video=youtube;E20daAdowIE]E20daAdowIE[/video]
[video=youtube;CnKZf806hX8]CnKZf806hX8[/video]
[video=youtube;CnKZf806hX8]CnKZf806hX8[/video]
Cuối cùng: Đừng bao giờ quên Bloody Roar đấy nhé, hỡi các mem BR





