Mình đã nói chưa nhỉ, văn dài văn dai là văn dở, đúng là thứ dở hơi. Sao nói sẽ tìm 1 bài quote nào mình nhận mình ngu hơn 1 ai đó mà? Tìm lòi con mắt ko thấy thì lại nói vòng vèo. Cái loại cậu cũng là woman style đặc sệt
. Thôi trả lại topic cho người ta nhé. Còn những câu biện luận tranh luận gì đấy của cậu ko hợp với tớ nên chả thèm đọc làm gì cho mệt. Đơn giản là tớ nhận tớ ngu, nhưng chưa chắc tớ ngu hơn cậu :). Thế nhé, đặc sệt :)
Thôi lại đi chích ngừa đây, dạo này chó dại hơi nhiều![]()
Ôi rõ chán, cái này quá sức rồi
. Ngu quá cỡ tối ngày cũng chỉ dc cỡ này.Trình ngu thì nó thể hiện ra rành rành đấy thôi. Rồi lại vẫn cái trò cũ "Chó cùng cắn giậu mồng tơi"
.Tu duy đàn bà thế này thì nói mãi cũng như thế thôi. Loại "Dunning–Kruger" giẻ rách
.Mà này bạnNgu Ngochung017 à ( hi vọng đó là tên thật của ấy chứ mà lỡ là 1 thằng đực rựa lấy nick con bồ đặt vào thì tội em gái đó lắm
), cái mồm biết nói lời thì giữ lấy lời nghe chưa 
Nếu mà chả thèm đọc, với gì gì trả topic cho người ta mà cứ tiếp tục reply thì rõ chứng tỏ mặt Ngu Ngocnhung017 và bệnh sĩ hảo nặng rồi nha

Thế chịu câm để tớ chốt nhá bạn Ngu Ngocnhung017

Kết là quả thật bạn rất là Ngu, và cầu trời phật là bạn chỉ thể hiện cái sự Ngu trong này, đừng thế hiện cái sự Ngu đó ra ngoài đời kẻo sẽ hơi bị mệt đấy.
Và thật lòng là cậu Ngu hơn 7 sins là thật, điều đó thể hiện qua câu chữ trên này mất òi

Thế nhá
bạn Ngu Ngocnhung017 
p/s: Nếu muốn tiếp thì cứ chiến. Tớ sẵn sàng qua topic FMR chơi luôn. Ko cần phải viện lí do "Topic của người ta" đâu.
Tớ thách cả bầy đàn FMR đấy

Chỉnh sửa cuối:

Mình ban đầu tưởng giáp con này ngon hổ báo mấy trận vừa giơ mẹt ra nó vã cho mất nửa bình thụt vào 