Ai đang chơi sv này thì hầu như cũng biết được tình trạng ra sao rồi, trưa nay đang mò mẫm Team Practice thì trên kênh thế giới xuất hiện 1 anh trẻ trâu nói linh ta linh tinh như sau
*
Đáng bùn thay cho 1 người Việt kém cõi , đúng thật là tùy thích của mỗi người, thích ở G nào thì ở, thích chơi với ai thì chơi...nhưng cái lòng tự trọng để ở đâu khi bản thân vừa núp váy vừa quay sang chửi đồng bào thế này .
Cũng đả từng có lần mình đang ở chengdu, thấy nguyên 1 team VN ở Guild Demi , vừa đi vừa lên giọng phách lối "gặp SunMoon hay ThiendiaHoi thì giết hết chúng nó" , "bọn chó VN chơi dơ, đi cướp tiêu " ????????? Nói thật là mình cũng bó tay .
Mấy ngày nay, SunMoon và TDH cùng nhau đánh Demigod, thua có, thắng có...tuy còn lép vé trước bọn chúng nhưng anh em lại rất vui và tự hào, đánh....phải đánh...còn cái quần không cũng đánh
Bang mình cùi ... ok chấp nhận , nhưng tinh thần của anh em SunMoon là bất diệt
.


.
. Hay cho câu : Tinh thần của anh em SunMoon là bất diệt. Nói hay lắm !
. 