Bình Minh của thế giới
truyền thuyết về sự kiến tạo thế giới này kể về câu chuyện của 2 người anh em, 2 người khổng lồ được sinh ra từ hỗn độn sơ khai. Họ chia vạn vật thành 2 phần và mỗi người cai quản vùng đất riêng của mình.
Nhưng người em trai rất tham vọng và muốn nhiều hơn thế: hắn muốn chiếm cả vùng đất của người anh. Người anh cảm thấy thất vọng và quyết định trừng phạt em trai. Ông ấy nói rằng sẽ giao lại mọi thứ mình có và rời bỏ hoàn toàn thế giới này. Nhưng ở dạng thuần khiết của mình (chắc là dạng thần ^^"), người em trai không thể đến chỗ ông được, vì thế hắn ta phải biến thành một hình dạng nào đó.
Người em biến thành 1 cơ thể khổng lồ, nhưng ngay lúc đó, người anh trai đã tóm lấy và bọc hắn lại, tạo thành 1 khối cầu nhỏ, và từ đó mặt đất được sinh ra. Người anh bay ở trên và trở thành bầu trời. Tên khổng lồ tham vọng đã bị phong ấn đem lại sự cân bằng cho thế giới, và người anh có thể tạo ra vạn vật mình muốn.
Nhưng dù bị cầm tù, người em trai vẫn luôn sục sôi lửa giận dưới lòng đất. Hắn đã chạy trốn lên trên mặt đất và tạo ra loài người.
Thế giới có 2 tộc người: một cảm thấy xấu hổ vì nguồn gốc của họ còn một quyết định đi theo con đường của tổ tiên. Tộc thứ nhất là Romulus. Họ ghét sự tham vọng và tôn thờ vị thần Anh trên bầu trời. Tộc thứ 2 là Celt. Họ quỳ gối trên mặt đất và cầu nguyện dưới vị thần Em. Hai tộc người bắt đầu đánh nhau, và theo thời gian, mối bất hòa trở thành chiến tranh.
Chiến tranh
Theo thời gian, người Celt đã phát triển khả năng sử dụng phép thuật (Magic) và họ làm chủ những vùng đất lớn trên thế giới. Cho đến khi quân đội Romulus đến. Người Romulus cố gắng mở rộng đất đai của họ, tấn công những người Celt đang bảo vệ quê nhà bằng phép thuật. Đó là điểm khởi đầu cho 1 cuộc chiến được biết đến sau này với cái tên Olympian War.
Những kẻ xâm chiếm hoảng sợ với gì họ nhìn thấy - những con người có khả năng điều khiển tự nhiên theo ý muốn - họ phải rút lui. Như để tự an ủi mình, chính phủ Romulus đã cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những gì họ đã thấy. Họ gọi người Celt là những kẻ dị giáo, những kẻ đã giao ước với quỷ dữ để đạt được những sức mạnh kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên tồi tệ hơn.
Vấn đề là phép thuật của người Celt cần phải có sự hiến tế (sacrifices). Và khi chiến tranh kéo dài, những nguồn tài nguyên của họ dần biến mất. Mặt khác, những kỹ thuật tân tiến của người Romulus lại chiếm ưu thế hơn, vì họ đã nghiên cứu và tạo ra những tấm khiên kim khí để chống lại phép thuật của người Celt. Và cuối cùng họ là những người chiến thắng
Hiện tại
Dù chiến tranh đã chấm dứt, ảnh hưởng của nó vẫn còn tác động trên toàn thế giới: những vùng đất, con người và động vật bị nhiễm năng lượng phép thuật từ cuộc chiến và trở nên biến dạng. Đặc biệt là ở bình nguyên Olympia, nơi diễn ra những trận chiến.
Người Romulus trở thành kẻ cai trị vùng đất và con cháu của người Celt trở thành nhưng kẻ lang thang trong xã hội mới này. Cho dù dòng máu của họ đã hòa trộn với những con người "bình thường", nhưng một vài trong số họ vẫn còn giữ đc khả năng sử dụng phép thuật và được biết đến nhưng những Pháp sư (Magicians)