Thread chat BTL tập đoàn quân chiến lược số II, quân đoàn 100, sư đoàn xung kích số 31

Giặc Ân có khi chính là đám Âu Việt đấy, vì hai nhóm Âu Việt, Lạc Việt sát nách nhau. Mấy cái tên Âu Việt, Lạc Việt do Tàu gọi, nên có thể tên Âu Việt được người Lạc Việt mình gọi là Ân chẳng hạn :-".

Như vậy Âu Việt cũng là quân xâm lược phương bắc.8-} Thục Phán không khác chi Triệu Đà.
 
Như vậy Âu Việt cũng là quân xâm lược phương bắc.8-} Thục Phán không khác chi Triệu Đà.

Triệu Đà thì thuộc Hoa Hạ có nghĩa là thuộc bọn Trung Quốc thì mới đúng là bọn xâm lược hơn, trong khi Âu Việt cũng là chủng dân có phong tục tập quán, nền văn trống đồng gần gũi với nhau và Lạc Việt với Âu Việt nếu không nhầm thì đều là chủng di cư từ Việt Nam lên phía Bắc và Trung Quốc thế mà chả hiểu sao lại không công nhận bọn Âu Việt nhỉ nếu chỉ vì lí do tổ tiên của dân tộc ta hiện nay là người Lạc Việt. Về cuộc chiến xung đột giữa hai tộc Việt thấy nó cũng giống gần giống cuộc chiến của nước thời Xuân Thu Chiến Quốc đều là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, quyền lực hơn.
 
"" Dân chủ là qyền của công dân, nhưng một lãnh đạo sau khi được bầu lên, thì lại làm hết cuộc đời luôn, mới thay người khác, vậy có phải dân chủ. Một người dù có đức độ, tài trí nhưng theo tinh thần dân chủ thì nhiệm kỳ phải có thời hạn để dân bầu người khác, nhiệm kỳ suốt đời thì chỉ có là vua thôi ???? "
thiên hà đại chiến
 
^ 1 câu chung chung thế này vừa sáo rỗng vừa 0 mở ra đc đề tài nào cả =.=
 
Trong EU4 có chế độ mang tiếng là cộng hòa nhưng nhiệm kì suốt đời đó là... dictatorship.:))
 
tình hình căng thẳng quá rồi mấy thím ơi, nga thì đem quân sang uraina, uraina thi doa ném bom hat nhân san bằng nga , My thì hô hào kêu gọi châu âu cấm vận kinh tế nga !!! trung quốc thì cứ im im chờ thằng nào yếu là nhảy vào luộc cả con luôn, còn triều tiên thì đang cay cú hàn quốc nên nếu My rút khỏi châu á là nó xử hàn quốc liền .xem ra chien tranh thế giới t3 sắp xảy ra rồi
 
tình hình căng thẳng quá rồi mấy thím ơi, nga thì đem quân sang uraina, uraina thi doa ném bom hat nhân san bằng nga , My thì hô hào kêu gọi châu âu cấm vận kinh tế nga !!! trung quốc thì cứ im im chờ thằng nào yếu là nhảy vào luộc cả con luôn, còn triều tiên thì đang cay cú hàn quốc nên nếu My rút khỏi châu á là nó xử hàn quốc liền .xem ra chien tranh thế giới t3 sắp xảy ra rồi

Sắp xảy ra rồi đó ba..Về nhà mua nước mắm nước tương mì gói dắt dúi vợ con trốn đi chuẩn bị sắp có chiến tranh rồi đó :D..Lên mấy tỉnh miệt Đi A Nắt Đi A Nông trên Tây Nguyên mà trốn.
trantrongtb nói:
"" Dân chủ là qyền của công dân, nhưng một lãnh đạo sau khi được bầu lên, thì lại làm hết cuộc đời luôn, mới thay người khác, vậy có phải dân chủ. Một người dù có đức độ, tài trí nhưng theo tinh thần dân chủ thì nhiệm kỳ phải có thời hạn để dân bầu người khác, nhiệm kỳ suốt đời thì chỉ có là vua thôi ???? "
Bản thân mình nghĩ dân chủ lúc đó còn hơi sơ khai từ thời Hi Lạp...Tới thời La Mã thì thiết lâp nền Cộng Hòa cũng có tính dân chủ một tí nhưng vẫn là nền chuyên chế tập trung quyền hành toàn bộ đều về tay nhà nước hết...Nếu như xét tính hợp lý thì thơi xưa vẫn là do các vua chúa quyết định hết chứ chưa có tiến bộ về nhận thức mà sao bầu cử vua chúa được :D.Dân chúng thời xưa có ăn học gì nhiều đâu đâu có hiểu biết bao nhiêu suốt ngày làm ruộng rồi nạp thuế còn chưa xong lấy gì đòi dân chủ bầu cử...Sau này các nhận thức tiến bộ nhiều trình độ dân trí cao thì mới đòi hỏi đổi mới được chứ ^^~.
 
^ e hèm ... chưa có vk nên nếu nhà nước kêu thì đi quân thôi, biết đâu lại được cái huân chương anh hùng thì sao :))
 
ko biết nửa ở nước ngoài bị thương khi làm nhiệm vụ (WIM) cũng có huy chương còn ở việt nam thì ko biết thế nào thôi!
nếu đi về mà con nguyên vẹn là mừng rồi! hị hị
 
mà đi lính thời chiến có được hưởng tiền bạc gì không, thấy bên my đi linh 1 nam mấy chuc k $
 
Thằng bạn đi chơi Bình Ba, chụp được Kilo. Đứng trên tàu là áo xanh, ko biết là bảo trì hay là tàu Nga.

1525049_10203288695007506_1571063780_n.jpg
 
Chịu, không có cờ xí gì hết dám có thằng phán "Tàu TQ" lắm. :-?
 
Tàu ngầm cũng cần treo cờ à?:-?
 
Mấy hôm nay xem cái lịnh sử của Nam bộ thấy cũng hay hay. Bọn thái lúc đó cũng khá khỏe dzậy mà đánh cũng chỉ ngang sức dzới Vịt. Cũng may đánh nhau ở thời Minh Mạng ,thiệu trị. Chứ Thái nó mà đánh lúc Tự Đức ở ngôi chắc Mình cũng mệt
 
Mấy hôm nay xem cái lịnh sử của Nam bộ thấy cũng hay hay. Bọn thái lúc đó cũng khá khỏe dzậy mà đánh cũng chỉ ngang sức dzới Vịt. Cũng may đánh nhau ở thời Minh Mạng ,thiệu trị. Chứ Thái nó mà đánh lúc Tự Đức ở ngôi chắc Mình cũng mệt

Nói về quân sự thì Thái trong lịch sử chưa bao giờ đủ tuổi để so với Vịt cả.
 
Sau thời Minh Mạng mạt là tại ông ta oánh nhau với Thái trên đất Cam-bốt mấy chục năm, đóng thành lũy quá nhiều, lại nói quan Vịt ức hiếp người Cam-bốt quá nên dân đấy nổi loạn hoài. Cuối cùng thì giữ 0 nổi phải hòa với Thái và bỏ cho Cam làm protectorate (Cam làm protectorate của cả Vịt và Thái) xong rút về.

Nhờ bem nhau kiểu đóa nên Cam nát bét, Vịt phá sản còn Thái thì bay cái triều đại đó luôn.
 
Đúng là uổng công vô ích, như Quang Trung thì đã chẳng phải đánh nhau mà thậm chí còn có Cam làm đồng minh nữa.
 
So với mấy thằng khác trong khu vực thì Vịt xử lí vấn đề Áp lực từ 2 phía Bắc và Nam khá tốt. bọn Miến, Cam bị TQ tán vài lần lần là suy yếu thấy rõ tạo cơ hội cho Thái nó vươn lên. Còn Vịt bị Tàu tán suốt nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng với mấy thằng xung quanh vẫn lấn Champa đều đều.
 
So với mấy thằng khác trong khu vực thì Vịt xử lí vấn đề Áp lực từ 2 phía Bắc và Nam khá tốt. bọn Miến, Cam bị TQ tán vài lần lần là suy yếu thấy rõ tạo cơ hội cho Thái nó vươn lên. Còn Vịt bị Tàu tán suốt nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng với mấy thằng xung quanh vẫn lấn Champa đều đều.

Chung quy cũng do dân mình quá đông, chết 1 người thì 2 người được đẻ ra, nên đánh hàng trăm năm vẫn giữ được nước, còn người Lào, Cam và Chăm đẻ quá ít, lấy dân đâu mà lấn đất nước khác.
 
Chung quy cũng do dân mình quá đông, chết 1 người thì 2 người được đẻ ra, nên đánh hàng trăm năm vẫn giữ được nước, còn người Lào, Cam và Chăm đẻ quá ít, lấy dân đâu mà lấn đất nước khác.
Đoạn này có lẽ không đúng, quân Việt Nam chứ có phải Legion của La Mã đâu.
 
Back
Top