[PC] DreadOut

  • Thread starter Thread starter wasaby
  • Ngày gửi Ngày gửi

wasaby

Chrono Trigger/Cross
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/5/05
Bài viết
6,719
Reaction score
1,189
iwuCbE6kgaaLj.jpg


[YOUTUBE]SWQAHcwcCE8[/YOUTUBE]

Hãy tưởng tượng, bạn đang bị mắc kẹt trong một ngôi trường vào ban đêm. Không có chút ánh sáng, tất cả lối ra vào đều bí khóa trái. Rõ ràng trong bối cảnh như vậy bạn biết chắc rằng chẳng còn ai ở trong trường lúc này, thế nhưng những tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên từ sau lưng. Với chiếc điện thoại là nguồn sáng duy nhất, bạn sợ sệt quay người lại và được chào đón bởi một gương mặt trắng bệch bất thình lình lao về phía mình kèm theo là tiếng thét đầy kinh hãi.

Đó là những gì đang chờ đợi bạn trong DreadOut - tựa game kinh dị đến từ Indonesia.

Gameplay

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều fan sành sỏi của thể loại kinh dị có thể nhanh chóng nhận ra DreadOut học tập khá nhiều từ Fatal Frame. Người chơi vào vai Linda Melinda - nữ sinh người Indonesia với nhiệm vụ giải quyết các câu đố cũng như chiến đấu chống lại thông qua chức năng chụp ảnh từ chiếc điện thoại.

Thông thường người chơi điều khiển Linda dưới góc nhìn người thứ ba nhưng cách duy nhất để tiêu diệt ma là sử dụng camera của chiếc smartphone. Tương tự như Fatal Frame, khi ở khoảng cách đủ gần hình ảnh trên máy ảnh sẽ bóp méo và chụp ảnh tại thời điểm đó sẽ gây sát thương cho lũ ma quỷ. Một số loại ma có thể bị tiêu diệt bằng cách chụp liên tục, số khác khó nhằn hơn thì đòi hỏi bạn phải chụp đúng điểm yếu của chúng.

Nếu thất bại, Linda sẽ chết và rơi vào thế giới Limbo được khắc họa dưới dạng một đường hầm tối tăm với ánh sáng ở phía trước. Khi đó người chơi cần chạy tới nguồn sáng để hồi sinh. Càng chết nhiều khoảng cách này lại càng trở nên xa hơn, và mặc dù như vậy đồng nghĩa với việc không tồn tại khái niệm Game Over trong DreadOut, việc mất vài phút chỉ nhấn giữ W để được chơi tiếp quả thực không hề dễ chịu chút nào.

Ngoài nhiêm vụ tiêu diệt những bóng ma bạn cũng sẽ gặp phải nhiều câu đố trong quá trình chơi, từ tìm đường, chìa khóa để mở các vật dụng và nhìn chung chúng tương đối khó. Các nhà phát triển đã trợ giúp người chơi khi thiết kế màn hình game phát ra ánh sáng xanh nhạt mỗi khi xung quanh Linda đang có thứ gì đó quan trọng, nhưng tìm ra chúng cũng không phải là công việc dễ dàng gì.

Cốt truyện

Linda Melinda và những người bạn cùng lớp đang trên đường trở về sau chuyến dã ngoại thì bắt gặp lệnh cấm đường khi chuẩn bị qua cầu. Trong lúc chưa biết xử trí ra sao, họ vô tình phát hiện ra một thị trấn bỏ hoang gần đó. Rắc rối bắt đầu khi nhóm học sinh quyết định tìm hiểu bên trong ngôi trường của thị trấn.

Trong quá trình chơi, Linda sẽ tìm thấy nhiều đầu mối như các mẩu báo, nhật ký viết tay, ảnh chụp... gợi ý tới những điều đen tối đã xảy đến với thị trấn. DreadOut có thời lượng chơi rơi vào khoảng năm giờ và tựa game chuẩn bị được phát hành vào ngày 15/5 thông qua Steam chỉ là phần đầu tiên trong số hai phần mà hãng Digital Happiness dự định phát hành. Phần nội dung còn lại sẽ được ra mắt dưới dạng DLC miễn phí sau này.

Với một hãng phát triển đến từ Indonesia còn khá non trẻ trong ngành công nghiệp game, những gì mà Digital Happiness mang đến cho người chơi có thể nói là rất thành công. Mặc dù cảnh vật, mô hình chưa được chi tiết, cử động nhân vật thô cứng nhưng DreadOut vẫn đủ sức khiến cho người chơi thót tim ở những pha hù dọa hay hồi hộp trong suốt quá trình chơi.

Hiệu ứng âm thanh của DreadOut phải nói là không có gì để chê trách. Rõ ràng đội ngũ phát triển đã suy tính rất nhiều khi thiết kế mảng này cho game và kết quả là khiến cho người chơi luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ khi điều khiển Linda lang thang xung quanh các hành lang của ngôi trường bỏ hoang. Đó là những tiếng thét kinh hãi của những bóng ma, những âm thanh ghê rợn nhưng chỉ đủ to ở mức khiến bạn băn khoăn rằng liệu mình có thực sự nghe thấy chúng hay không và thường xuyên phải quay lại kiểm tra phía sau lưng.

Nhìn chung, trải nghiệm mà DreadOut mang lại là sự sợ hãi và đôi chút bực dọc trước những câu đố thử thách mà đội ngũ phát triển đặt ra. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy thật sự sợ hãi ở một số trường đoạn trong quá trình chơi, đồng thời ngạc nhiên và hụt hẫng bởi thời lượng chơi khá ngắn của DreadOut.

DreadOut mặc dù chưa thể so sánh với nhiều tựa game kinh dị lão làng khác, tuy nhiên những gì mà nó mang lại chắc chắn đủ sức thỏa mãn các fan của thể loại này. Bên cạnh đó việc một đội ngũ phát triển non trẻ đến từ Indonesia có thể tạo ra một tựa game ấn tượng với kinh phí thấp như DreadOut cũng sẽ tiếp thêm động lực và hy vọng cho nhiều hãng game indie khác ở khu vực châu Á.

iSaJ73RzII6ei.jpg


iIIN5vsoH90Cw.jpg


i6LSlM6C1uvZZ.jpg


i7AXcn06g1MP0.jpg



System Require

  • OS: Windows 7 / 8 64 bits
  • Processor: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT or AMD Radeon HD 3830 or Intel HD Graphics 4000 with 512 MB VRAM minimum 128 Bit
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 5 GB available space
  • Sound Card: DirectX Compatible
Download
4SHARE - FSHARE - TENLUA - KiCKASSTORRENT


Password: kactusgames.org


 
Nói gì nói giành mặt tiền trước tem tẻm tèm tem
 
Ass khít thế, hóng nude patch :5cool_still_dreamin
 
còn vụ con muỗi như demo ko nhỉ :4cool_confuse:
 
Game khỉ gì cóc hỗ trợ 32bit dù hình chả đẹp gì
 
Đến lúc VN làm thì một đám thằng vào chê :7cool_feel_good:
 
Bọn Indo nó làm thẳng luôn game ở 64bit, thảo nào xem phần y/c cấu hình trên steam đòi tận 8G ram =))
thiết kế nv, bối cảnh châu á khá ok, mỗi cử động là còn thô cứng.

Win 32bit dần dần bị thay thế, ít dùng đi tương tự win xp, nhất là chơi game AAA off lẫn onl.

Ra team CODEX là của bọn khựa, thảo nào mấy trang thống kê list game cr*ck team chuẩn không có bọn này.
 
Win 7 64bit thôi bye bye, dù muốn chơi nhưng lười cài lại win :6cool_beat_brick:.
 
Yup ! Phải thế chứ, bác Wasaby làm cái 2pic mới :>
(đáng lẽ nên mở ngoặc thêm: "Fatal Frame PC Ver..." =)))

Sắp tới ra patch nó sẽ support 32bit mà. Rồi còn Act 2 nữa.
Công nhận opt chưa tốt lắm, fps mình nhảy như điên =))
Mà game này cũng khoai phết chứ ko đùa :">
Ass khít thế, hóng nude patch :5cool_still_dreamin
Có mấy bộ đồ DLC đấy, xài tạm đi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hix nhìn game này lại nhớ đến dòng Fatal Frame , tiếc là em ấy đã đi theo nintendo mất rồi :((
 
Chả sao cả vì giờ đã có giả lập Wii rất là ngon, Fatal Frame 5 cũng đã có thông báo chính thức rồi \m/, game của Indo mà cũng ngon phết đấy chứ, lâu lâu ko có game kinh dị gì chơi đang phải cày lại FF2 ....T___T
 
Laptop dùng optimus thì khỏi chơi game này luôn :2cool_beated:
 
1:33 Ma gì mà to thế :9cool_sweet_kiss:
 
Mới vào game cả đám đứng ngoài đường với chiếc xe, chẳng biết đi đâu luôn, ai giúp với :-??
 
Mới vào game cả đám đứng ngoài đường với chiếc xe, chẳng biết đi đâu luôn, ai giúp với :-??

nói chuyện với thằng Yayan cho tới khi nó làm đổ hàng rào, đi theo nó
 
win 32bit, đi ra :9cool_canny:
 
Bưa coi Pew chơi rồi cũng không thấy kinh dị lắm,chắc down vì em main quá ngon :4cool_beauty:.
 
vừa chơi cái outlast xong đang nghiền mấy kiểuk kinh di
 
tháng này toàn game kinh dị Outlast, Daylight, DreadOut -_-
Ngồi đợi 32bit thôi :'(
 
Back
Top