Origin on the House: BATTLEFIELD 3

hồi xưa rush vào hầm chiếm C hoài, tụi engineer nó theo sửa ăn ý lắm chứ =))
tại giờ quên toàn newb nên chúng nó thấy xe cháy là chạy tán loạn mịa rồi =)) thêm khổ cái mấy ông Khựa lại đếu biết tiếng Anh, thành ra chat kêu sửa cũng như không =))

Quẩy CQ Damavand ta toàn leo chopper rồi drop xuống mấy flag ngoài của địch harass.
Có lần chơi với Sei gay drop xuống A xong team đang thua lật kèo base rape ngược :>.
 
Game này lái mấy con su ntn thế nào vậy mấy bác,mình lái toàn xoay mòng mòng @@
 
mới chơi thì lá xe thôi bác, sau này quen hẵng tập bay chứ ko thì nhằng lắm.. :))
 
Mới chơi thì tốt nhất nên làm lái phụ cho thằng lái pro để có kinh nghiệm/
 
Mới vào chơi TDM còn ổn ổn chứ chơi map rộng 64 người cảm giác không quên lắm
Cơ mà cảm giác đang chạy bộ à bị xe tăng gí phải chạy ào bụi nằm bẹp xuống nấp ui thôi rồi =))
 
Chơi multi vẫn chưa quen ==" Thường xuyên chết mà không biết lý do tại sao...
Cảm giác nhìn nó tối tối chẳng thấy được thằng địch nào mà bắn...
 
Mới vào chơi TDM còn ổn ổn chứ chơi map rộng 64 người cảm giác không quên lắm
Cơ mà cảm giác đang chạy bộ à bị xe tăng gí phải chạy ào bụi nằm bẹp xuống nấp ui thôi rồi =))
Còn cái cảm giác dùng RPG bắn vào camper MG đì đường nó sướng gì đâu luôn ấy :))
 
Chơi multi vẫn chưa quen ==" Thường xuyên chết mà không biết lý do tại sao...
Cảm giác nhìn nó tối tối chẳng thấy được thằng địch nào mà bắn...
cứ tập chơi từ từ nó sẽ quen rồi nhìn ra thằng địch thôi ông ơi :)). Tui chơi cái RO2 địch bồ đek biết ai bắn tứa lứa, giờ quen rồi thì cũng đỡ
 
vừa làm phát cầm RPG lao thẳng vào xe tăng, thế nào mà nó chưa nổ ngay thế là mình nằm kẹt dưới xe, thằng ẻm nhảy từ xe tăng ra thọt mình, vừa chết cái thế là cái tank nổ thằng bé cũng đi luôn =))
 
Mới vào chơi TDM còn ổn ổn chứ chơi map rộng 64 người cảm giác không quên lắm
Cơ mà cảm giác đang chạy bộ à bị xe tăng gí phải chạy ào bụi nằm bẹp xuống nấp ui thôi rồi =))

Nếu chơi CS hay CoD trước vào BF thế là bình thường.
Cơ mà linh hồn của BF phải là Conquest :))
 
Chơi multi vẫn chưa quen ==" Thường xuyên chết mà không biết lý do tại sao...
Cảm giác nhìn nó tối tối chẳng thấy được thằng địch nào mà bắn...

Situation awareness.
Chơi BF phải biết quan sát tình huống, di chuyển có chiến thuật. Quan sát minimap để phán đoán hướng của địch. Đừng chạy bừa giữa đường, di chuyển ở những vị trí có nhiều cover, không nên để vị trí của mình có thể bị công kích từ nhiều hướng.
Biết cách di chuyển rồi thì kể cả ping cao, không đọ súng được với địch thì vẫn có thể móc lốp chết khối thằng :>
 
Ta chơi chả bao giờ cần nhìn minimap làm gì cả =]] Nó vô tích sự vì mình spot là thấy luôn bà nó trên màn hình rồi :v
 
chơi fps ,như mấy game bắn súng hồi xưa từng có chơi qua hoặc online như CF v.v ,chết nhiều (vì khả năng phản xạ kém) là bực mình bỏ game =))
nhưng chơi BF ,chết nhiều chả sao ,vui nữa là đằng khác ,vì nó cũng như mình ,mà mình đi núp lùm chiếm cờ điểm còn cao hơn nó =))
bị bắn thì toàn ko thấy kẻ địch đâu còn bắn nó phải rỉa cả băng trong khi nó đục mình có tí ,lái jet thì đâm chết,helicopter thì rớt chết ,chết nhiều nhg công nhận vui vãi ,1 trận giết 3 chết 15 nhưng ko cảm thấn ngán
có lúc chơi mấy map bọn nó núp trong nhà ,quăng hộp tiếp đạn ra rồi cày nát nhà bọn nó bằng rpg,ko còn chỗ nấp ,cảm giác ko tệ chút nào =))
cảm giác lỡ cho đồng đội nằm 1 chỗ nếu có friendly fire cũng thốn ko kém =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn nhiều lúc chưa quen cái vật lý trong multi, bị tank đuổi chạy vào núp sau tường tưởng an toàn nạp đạn bơm máu các kiểu tank nó bắn 1 phát lủng tường chết cả bầy đang chiếm cờ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta chơi chả bao giờ cần nhìn minimap làm gì cả =]] Nó vô tích sự vì mình spot là thấy luôn bà nó trên màn hình rồi :v

Lý sự của noob,đã không nhận ra được sự hữu dụng của minimap ma phán như đúng rồi.
 
Takedown xong 1 chú thì giật được cái Dog tag chắc là để cho vui thôi chứ cũng ko có bonus gì đâu nhỉ?
 
Ta chơi chả bao giờ cần nhìn minimap làm gì cả =]] Nó vô tích sự vì mình spot là thấy luôn bà nó trên màn hình rồi :v

không thể tưởng tượng được chơi FPS Multi mà không cần dùng tới minimap thì thắng kiểu gì :5cool_ops:
 
Ta chơi chả bao giờ cần nhìn minimap làm gì cả =]] Nó vô tích sự vì mình spot là thấy luôn bà nó trên màn hình rồi :v

Chơi BF3 này đủ lâu để thấy nhiều thằng vì không chịu nhìn minimap, nên khi đồng đội nó spot địch mà không biết nên bị địch nó bắn khá nhiều rồi ;))
 
ta xem map phải bật to thu nhỏ liên tục để nắm tình hình, spawn lựa chỗ squad có gì yểm trợ, cơ mà newbie mới chơi ko chọn class đa dạng toàn quất Engine với recon, đợt vào squad toàn recon lạy luôn :-w
 
H quen dần nhịp độ chiến trường bắn thích vãi:)) Cơ mà chúng nó toàn súng xịn laser, scope các kiểu 8-}
 
Back
Top