Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Thận trọng như vậy là đúng rồi, hàng công của MC sắc như vậy, nếu ko phải do L8 vào, độ tập trung của đội hơi bị dao động thì khéo kq cuối cùng đã là 1 - 0 và hiện tại Chelsea đá 5 trận toàn thắng, hơn Ars và Mc lần lượt 6 và 8 điểm rồi.

Nhưng hòa là kq hợp lý rồi. Hơi bất ngờ phút cuối lại thay Costa ra thôi, và nếu vào thì m nghĩ sẽ là Remy.

Có vẻ Mou cũng ko ăn thua kiếm bàn thắng nữa, cảm giác thay Drogba vào như để cân bằng tâm lý khi có 2 huyền thoại của Chelsea vào sân thôi ấy =)).
 
Biết trận này hòa cũng là đạt chỉ tiêu với Mou rồi.... nhưng hòa thế này thì đúng buồn :-<
 
Có bác nào có clip hay gif đoạn hết trận, anh Lâm hướng về phía cdv Chelsea vỗ tay không? Mẹ nó, coi đến đó thì nó sập kênh luôn. :1cool_choler:
 
mà thằng manc đá quốc nội cứng vãi thật ,ra châu âu sao lại mong manh dễ vỡ :2cool_burn_joss_sti
Gặp Bayern với Barca thì đội nào không tích cực chơi xe bus chả như con cún, đỡ sao nổi
 
Thường thì sau mấy trận như vầy mình hứng thú bàn về chiến thuật các kiểu lắm mà anh Lâm làm 1 phát đắng quá...
Má trước h vẫn an tâm vì k nghĩ MC gặp Chel mà dám cho L8 già tham gia vào trận chiến thể lực này. Vậy mà thế trận dẫn đến việc MC k còn j để mất, phải tung hết hàng họ ra. Đến khi thấy L8 vào sân cũng đ' mảy may nghĩ ảnh sẽ ghi bàn. Thế éo nào!

Có fan MU trên FB bảo thông cảm với fan Chel vì cũng hiểu cảm giác bị Ronaldo ghi bàn vào lưới họ hồi ở C1 như thế nào. Nói thật chứ quả này đắng hơn nhiều. Đắng vì đ' ngờ nó sẽ xảy ra ấy. Chứ như việc Rô điệu nó ghi bàn cho Real thì fan MU chắc đứa nào cũng chuẩn bị tâm lý trước cmnr
 
Giờ về nhà bình tĩnh lại thấy hòa MC cũng bt, nhất là sân nó.
Nhưng cái lúc đấy thì buồn vcd. Ngồi ngoài hàng ( rất ít khi đi xem ) mà ôm đầu suốt từ lúc anh Lâm ghi bàn đến hết trận :9cool_too_sad:
 
Thường thì sau mấy trận như vầy mình hứng thú bàn về chiến thuật các kiểu lắm mà anh Lâm làm 1 phát đắng quá...
Má trước h vẫn an tâm vì k nghĩ MC gặp Chel mà dám cho L8 già tham gia vào trận chiến thể lực này. Vậy mà thế trận dẫn đến việc MC k còn j để mất, phải tung hết hàng họ ra. Đến khi thấy L8 vào sân cũng đ' mảy may nghĩ ảnh sẽ ghi bàn. Thế éo nào!

Có fan MU trên FB bảo thông cảm với fan Chel vì cũng hiểu cảm giác bị Ronaldo ghi bàn vào lưới họ hồi ở C1 như thế nào. Nói thật chứ quả này đắng hơn nhiều. Đắng vì đ' ngờ nó sẽ xảy ra ấy. Chứ như việc Rô điệu nó ghi bàn cho Real thì fan MU chắc đứa nào cũng chuẩn bị tâm lý trước cmnr

Rô điệu ở MU tầm thế quái nào bằng Lampard 13 năm ở Chel mà so sánh được..
 
Mình ko fan Chel mà còn éo bh dám nghĩ là L8 sẽ vào sân chứ đừng nói gì là ghi bàn kiểu đấy :5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
1 trận hòa cũng ổn rồi các bác ạ, và anh Lampard lại ghi bàn, 1 kỉ niệm nữa của anh ở PL khi ghi bàn vào chính Chelsea.
Đua ở NHA vẫn còn nhiều biến chuyển khó lường lắm :D

10671290_714094345343860_7040711975590572045_n.jpg


:8cool_cry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão Pờ đờ cm ri li đúng là điếm thúi mà !!! :9cool_too_sad: Nghi nghi anh Lam vào sân là hàng thủ bên mình bị lơ đễnh ngay , ai ngờ .......... :6cool_beat_shot: .
 
Hòa trên sân ĐKVĐ mà vẫn thấy thốn :-<
 
Hồi tối xem được hết h1, đang coi mấy cha chém gió thì cúp điện. Đúng có điềm, trận trước bận tí việc không coi, hòa, trận này cúp điện không coi được, lại hòa :2onion19:
 
đi làm ko xem được :( thấy tin tức update trên fb mà rơi cmn lệ :(
 
ko ai cmt gì về việc Củ Tỏi chưa giữ sạch lưới đc trận nào à? :'(
 
ko ai cmt gì về việc Củ Tỏi chưa giữ sạch lưới đc trận nào à? :'(

Trận Leicester đó còn j, mấy trái củ tỏi toàn khó không, do hàng thủ là chính
 
ta đã là 1 người đàn ông trưởng thành mà vẫn thấy cay cay mắt :9cool_too_sad:

anh Lâm thật vĩ đại :8cool_cry:
 
Qua trận này mới thấy anh công nhân William đá vẫn tù như năm ngoái :3cool_angry: , mùa giải thứ 2 rồi mà William đá ko lên chân gì cả vẫn chỉ đc cái chạy chạy rồi mất bóng, chuyền thì tối khỏi nói . Không biết bao giờ Oscar mới lấy lại đc phong độ , coi Oscar đá vẫn thích hơn ông William :9cool_too_sad:.
 
Chính thức cho lão pê đê ri ni vào foes list, bắt anh Lam vào sân ngay cả khi anh không muốn là cố ý chọc tức fan Chelsea và đem tình cảm của anh Lam ra làm trò đùa, có bị đần đi nữa cũng biết giữa anh Lam và Chelsea có tình cảm như thế nào, lão đem tình cảm con người ra đùa thì éo đáng tôn trọng nữa rồi.
 
Back
Top