English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Đội nào chả muốn có truyền thống, nhưng người ta bỏ tiền bỏ công ra để xây dựng còn có cái đội nào đó không muốn chi tiền, tự sướng với truyền thống và hài lòng với việc năm nào cũng trắng tay !!

tổ sư bố nhà mi, Arsenal liên quan gì đến mà lôi vào

dm 2 thằng heoconbusua với rockycome khác quote nhau thằng tung thằng hứng
 
klq nhưng sắp vào SG chơi khoảng 3 ngày. A e cho xin cái list với

Cụ thể là đi với 1 vài đứa bạn ( có cả gái mới buồn ) . Sở thích : Âm nhạc , lượn lờ, ăn uống
:">
 
Vào SG nên đi xem kịch ma (Idecaf, Phú Nhuận là 2 chổ hay nhất) và bar nhạc (RFC, Yoko, Aucostic)
Ăn nhậu thì ra khu bờ kè, ngồi mát nhậu ngon !
 
Arsenal chính là Udinese của Anh.. nhắc tới Udinese đúng mất dạy nhất.. C1 éo thèm quan tâm, tham gia chủ yếu giới thiệu cầu thủ.. loại cho nhanh về kiếm tiền trong nước.. nhờ 3 lần tham dự C1 của U công nhân nghành .. mà Ý mất suất C1

thằng Ý ra châu Âu đá như ... kẹc ( căn bản đội hình yếu thật ) , không sớm thì muộn cũng mất suất vào tay thằng Đức hay TBN thôi :))
 
nếu vậy lòi thêm cái ngu,làm ăn mà ko tính trước
xác cmn định đã ko tiền mua thì giữ lại bộ khung mà đá,kiếm danh hiệu,hút đầu tư
xin lỗi mấy mùa nay arsenal đá ko có cu't gì gọi là đẹp cả,xưa bật tường là bó trung lộ giết,ngày nay toàn bật tường hoặc chồng cánh cho hậu vệ biên lên căng cho hết banh=))
đá đẹp nhất giờ nói thật có dortmund,đối thủ mạnh yếu ra sao vẫn đá dồn dập từ đầu tới cuối,ko có sự tính toán,đúng chất cống hiến,anh em nào ko tin bỏ 90p ra coi DM đá với đội bất kì đi!

Thế theo bác thì DM nó dành đc nhiều danh hiệu ? Tại Bundes cạnh tranh vs mỗi Bayern, chẳng may nó hụt hơi thì có cơ hội mà lên. Chứ sang PL thì đừng mơ. Bác nên hiểu vô địch hay ko là do lối đá và lực lượng. Xét thì thằng Aletico và DM có lực lượng ngang nhau nhưng lối đá khác nhau. Aletico nó chọn phòng ngự phản công, kết quả là nó rape đội nhỏ 1-2 trái, thắng đội lớn và vô địch đc Liga, còn đá C1 thì tới trận cuối kiệt sức với Real mà thua. Còn DM, dồn công lực cho lối đá tấn công mà đội hình thì cũng chả dày gì. Kết quả là trận cuối gặp Bayern có lực lượng dày hơn là thua, còn Bundes thì khỏi nói, hụt hơi từ sớm và thằng Bayern nó vô địch luôn. Lối đá phòng ngự giúp Aletico hay Chelsea tiết kiệm đc lực lượng và vẫn có cơ hội quật mấy thằng khủng hơn kể cả đường dài lẫn trực tiếp.

Từ đó có thể thấy mối liên hệ giữa giải C1 và quốc nội cũng như lực lượng và cách chọn lối đá. Có những đội như Real, Bayern, Barca lực lượng của họ dày để đá tấn công. Mà để có lực lượng tốt theo đuổi đá tấn công cả mùa thì phải tung tiền và truyền thống mà thu hút sao cho đủ 2 đội hình khủng. Nếu mua người thì ở Châu Âu ai chạy khỏi tay 3 thằng này đc ? Lão Perez muốn ai thì người đó sẽ có mặt ở Real ngay. Chelsea PSG có tiền cũng ko tranh lại. Ở Anh chỉ có MU phần nào gánh đc vụ tiền + truyền thống thôi. Mou trừ thời cầm Real lục đục bị thua còn cầm Porto Chelsea Inter cũng biết thừa là nếu đá tấn công vừa ko phải sở trường của ông ta, vừa ko phải lối đá mà club ông ta dẫn có khả năng thực hiện đc. Có người bảo Mou đã hèn nhát khi chọn lối đá phòng ngự, có thể mou hèn thật, nhưng cỡ Chelsea mùa này đá tấn công thì vô địch đc PL là hết, ra C1 gặp 3 siêu club kia đá công thì vừa ko bằng về trình, vừa kiệt lực thì ăn sao đc nữa. Đá vs MC Arsenal, Mou tính sao Chelsea phải có kết quả có lợi và giữ sức đá C1 nữa, chứ ko phải ông ta sợ gì Arsenal mà phải đá phòng ngự.

Thế nên ngay từ đầu Arsenal với lực lương kém chọn lối đá tấn công đã ko có hi vọng gì nhiều rồi. Kể cả bổ sung như bác nói thì cũng chỉ vô địch đc PL giống MC, ra C1 vẫn chết mà thôi. Thời buổi kinh tế thị trường mà muốn đua đá bóng đẹp với đại gia thì phải có những thiệt thòi nhất định. Ít nhất cũng phải biết linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự, như MU của Sir Alex chẳng hạn. Đấy là ý kiến của cá nhân mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế theo bác thì DM nó dành đc nhiều danh hiệu ? Tại Bundes cạnh tranh vs mỗi Bayern, chẳng may nó hụt hơi thì có cơ hội mà lên. Chứ sang PL thì đừng mơ. Bác nên hiểu vô địch hay ko là do lối đá và lực lượng. Xét thì thằng Aletico và DM có lực lượng ngang nhau nhưng lối đá khác nhau. Aletico nó chọn phòng ngự phản công, kết quả là nó rape đội nhỏ 1-2 trái, thắng đội lớn và vô địch đc Liga, còn đá C1 thì tới trận cuối kiệt sức với Real mà thua. Còn DM, dồn công lực cho lối đá tấn công mà đội hình thì cũng chả dày gì. Kết quả là trận cuối gặp Bayern có lực lượng dày hơn là thua, còn Bundes thì khỏi nói, hụt hơi từ sớm và thằng Bayern nó vô địch luôn. Lối đá phòng ngự giúp Aletico hay Chelsea tiết kiệm đc lực lượng và vẫn có cơ hội quật mấy thằng khủng hơn kể cả đường dài lẫn trực tiếp.

Từ đó có thể thấy mối liên hệ giữa giải C1 và quốc nội cũng như lực lượng và cách chọn lối đá. Có những đội như Real, Bayern, Barca lực lượng của họ dày để đá tấn công. Mà để có lực lượng tốt theo đuổi đá tấn công cả mùa thì phải tung tiền và truyền thống mà thu hút sao cho đủ 2 đội hình khủng. Nếu mua người thì ở Châu Âu ai chạy khỏi tay 3 thằng này đc ? Lão Perez muốn ai thì người đó sẽ có mặt ở Real ngay. Chelsea PSG có tiền cũng ko tranh lại. Ở Anh chỉ có MU phần nào gánh đc vụ tiền + truyền thống thôi. Mou trừ thời cầm Real lục đục bị thua còn cầm Porto Chelsea Inter cũng biết thừa là nếu đá tấn công vừa ko phải sở trường của ông ta, vừa ko phải lối đá mà club ông ta dẫn có khả năng thực hiện đc. Có người bảo Mou đã hèn nhát khi chọn lối đá phòng ngự, có thể mou hèn thật, nhưng cỡ Chelsea mùa này đá tấn công thì vô địch đc PL là hết, ra C1 gặp 3 siêu club kia đá công thì vừa ko bằng về trình, vừa kiệt lực thì ăn sao đc nữa. Đá vs MC Arsenal, Mou tính sao Chelsea phải có kết quả có lợi và giữ sức đá C1 nữa, chứ ko phải ông ta sợ gì Arsenal mà phải đá phòng ngự.

Thế nên ngay từ đầu Arsenal với lực lương kém chọn lối đá tấn công đã ko có hi vọng gì nhiều rồi. Kể cả bổ sung như bác nói thì cũng chỉ vô địch đc PL giống MC, ra C1 vẫn chết mà thôi. Thời buổi kinh tế thị trường mà muốn đua đá bóng đẹp với đại gia thì phải có những thiệt thòi nhất định. Ít nhất cũng phải biết linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự, như MU của Sir Alex chẳng hạn. Đấy là ý kiến của cá nhân mình.

chết là do tự bắn vào chân,để đối thủ nó bỏ lại "khoảng cách" quá xa
khoan nói gì c1
có danh hiệu tốt tốt cái đã,FA cũng dc,nhưng ngĩ xem,8 năm để lấy 1 cái FA,đáng không?
 
chết là do tự bắn vào chân,để đối thủ nó bỏ lại "khoảng cách" quá xa
khoan nói gì c1
có danh hiệu tốt tốt cái đã,FA cũng dc,nhưng ngĩ xem,8 năm để lấy 1 cái FA,đáng không?

Theo bạn thì với 8 năm mà phải trả nợ sân tới 6 năm ko có tiền tăng lương hay bỏ sung thì liệu có giữ chân đc trụ cốt không ? Mình nghĩ rằng Wenger ko đời nào muốn bán F4 hay Persie mà vì họ ko đc đãi ngộ như các siêu sao ngang tầm, và ko thấy club đầu tư thì họ đi mà thôi. Còn trong những năm đầu tư vừa qua thì cũng đã thu về cúp FA và siêu cúp anh rồi còn gì ? Đổ hết tất cả lên Giáo sư thì hơi quá, đúng là ông có lỗi nhưng ko tới mức là đầu sỏ cho mọi mũi giáo thế chứ ...
 
chết là do tự bắn vào chân,để đối thủ nó bỏ lại "khoảng cách" quá xa
khoan nói gì c1
có danh hiệu tốt tốt cái đã,FA cũng dc,nhưng ngĩ xem,8 năm để lấy 1 cái FA,đáng không?

Mình thấy 8 năm có 1 cái sân xịn, 1 lối đá riêng, 1 cái F.A, 1 nền tảng tài chính vững chắc. Cũng đáng đấy chứ. Như Chel hay MC giờ mà ông chủ Ả rập bỏ thì liệu sống được không?
 
Mình thấy 8 năm có 1 cái sân xịn, 1 lối đá riêng, 1 cái F.A, 1 nền tảng tài chính vững chắc. Cũng đáng đấy chứ. Như Chel hay MC giờ mà ông chủ Ả rập bỏ thì liệu sống được không?

Với chính sách mua bán và đào tạo của Chel bây giờ thì hoàn toàn sống đc nhé :6cool_sure:
 
Mình thấy 8 năm có 1 cái sân xịn, 1 lối đá riêng, 1 cái F.A, 1 nền tảng tài chính vững chắc. Cũng đáng đấy chứ. Như Chel hay MC giờ mà ông chủ Ả rập bỏ thì liệu sống được không?
Đường đường là đội bóng lớn của nước Anh, có sân ngon, tài chính vững chắc, lượng fan đông đảo mà 8 năm tay trắng chả có gì thì ai mà chịu được, như Mu chắc còn lâu mới chịu được, nhìn mua sắm điên cuồng trong đợt hè vừa rồi là đủ hiểu Mu sợ thất bại đến thế nào.
 
tổ sư bố nhà mi, Arsenal liên quan gì đến mà lôi vào

dm 2 thằng heoconbusua với rockycome khác quote nhau thằng tung thằng hứng
Mày có khùng ko, thằng Rocky tự nghĩ tao là fan Arse mà tung hứng clgv =)))

Ai rảnh tung hứng với nó, cũng ko rảnh vác cái đội Pháo xịt vào :))
 
Theo bạn thì với 8 năm mà phải trả nợ sân tới 6 năm ko có tiền tăng lương hay bỏ sung thì liệu có giữ chân đc trụ cốt không ? Mình nghĩ rằng Wenger ko đời nào muốn bán F4 hay Persie mà vì họ ko đc đãi ngộ như các siêu sao ngang tầm, và ko thấy club đầu tư thì họ đi mà thôi. Còn trong những năm đầu tư vừa qua thì cũng đã thu về cúp FA và siêu cúp anh rồi còn gì ? Đổ hết tất cả lên Giáo sư thì hơi quá, đúng là ông có lỗi nhưng ko tới mức là đầu sỏ cho mọi mũi giáo thế chứ ...

hỏi thật có xem nhiều không
flamni mùa cặp với cesc ăn ý vô cùng,xin nâng lương 50k-55k
sút free ko thương tiếc
còn nhiều cái cư xử phụ bạc lắm!
 
Mày có khùng ko, thằng Rocky tự nghĩ tao là fan Arse mà tung hứng clgv =)))

Ai rảnh tung hứng với nó, cũng ko rảnh vác cái đội Pháo xịt vào :))

"không muốn chi tiền, tự sướng với truyền thống và hài lòng với việc năm nào cũng trắng tay" thì Arsenal chứ còn đội nào.

Mịa quả sign thế kia mà tưởng nhầm fan Ars đc :4cool_doubt:
 
À, tất cả là do câu nói của tên MNSĐ này này
Ars và Liv còn mang tiếng là đại gia truyền thống, vẫn còn hơn thằng nông dân giàu xổi. viết nốt bài này xong ingore ngay cái thể loại thiếu não này
 
Mình thấy 8 năm có 1 cái sân xịn, 1 lối đá riêng, 1 cái F.A, 1 nền tảng tài chính vững chắc. Cũng đáng đấy chứ. Như Chel hay MC giờ mà ông chủ Ả rập bỏ thì liệu sống được không?

Trong 8 năm qua thì lối đá riêng vẫn đc phát huy nhưng cũng đã nhạt đi, HLV cũng kém cá tính đi , ngoài ra tiết kiệm dữ quá đâm ra k0 bắt kịp mạch chi tiêu của thế giới, 1 cup FA là k0 đủ để giữ cái gọi là đẳng cấp. Việc ông Wenger k0 dám kỳ vọng quá nhiều vào đám trẻ con, kèm theo nuông chiều 1 đứa trẻ con yếu đuối như Cesc ngày xưa gây hậu quả khá nghiêm trọng, Arsenal kém bản lĩnh hơn hẳn so với thời đc dẫn dắt 1 Wenger có uy (uy theo cái kiểu ông mà điên lên là phòng thay đồ như đóng băng lại) cùng 1 đội trưởng dữ dằn và máu chiến như Vieira. Phải đến khi Bould lên HLV phó thì bản lĩnh và chiến thuật mới đc cải thiện trở lại.

Nếu BLĐ Arsenal cùng với Wenger chấp nhận mạo hiểm hơn (kèm theo đó là lâu trả đc nợ hơn nếu thất bại), chấp nhận cho 1 vài cá tính mạnh tồn tại, tình thế có thể đã khác. Mà kể ra Arsenal cũng nhọ, trong 8 năm qua cũng có 1, 2 năm có chiến dịch Ngoại Hạng ấn tượng nhưng kết cục vì 1 tai nạn bất ngờ mà đi đứt, điển hình là chấn thương hủy hoại sự nghiệp của Dudu.
 
Ars mà đá nhạt gì. Năm ngoái làm quả siêu phẩm Wilshere đi bộ dắt banh vô khung thành mà. Ramsey thì bật chế độ Rambo xắt lia lịa 1 bàn / trận.

năm nay cân được Xì tin 2-2 cũng có phải là yếu đâu.

Chẳng qua hàng thủ yếu nên nó vậy :6cool_sure: Nhớ mùa trước có thời điểm Sze với Kos với Met cứng tới mức ko để lọt bàn nào thì Arse hạng nhất. Mà phải tấn công đẹp mắt thì mới thu hút fan được, chứ thủ để thắng như Chel thì có mấy ai thèm coi :6cool_sure:
 
Arsenal không yếu mà chỉ thiếu cá tính thôi. :D
 
nói trắng ra là thiếu "tầm vóc" giờ phải có vài cú để "lấy số" lại đã
 
Ars đá thiếu tinh thần bỏ mịa, không có tâm lí máu chiến, dễ mất tinh thần. nhiều khi còn bị mấy thằng tầm trung nó ép cho mặt không còn giọt máu chứ chưa nói đại gia.
 
IKER CASILLAS: "TÔI CHƯA BAO GIỜ XIN LỖI XAVI"
- Trên kênh truyền hình Canal+, thủ thành Iker Casillas đã có cuộc nói chuyện khá thân mật với nhà báo Inaki Gabilondo. Theo thủ quân của Real Madrid, đã có nhiều thời điểm anh cảm thấy tai họa như ập xuống sau khi Real Madrid mắc phải những sai lầm. Anh cũng khẳng định không bao giờ xin lỗi Xavi sau sự cố ở trận El Clasico cách đây hai mùa giải.
* Có rất nhiều tin đồn về tương lai. Anh thấy sao?
Tôi đã có một quãng thời gian tồi tệ sau khi chấn thương đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng bất cứ khi nào rơi vào quãng thời gian tồi tệ ấy, tôi cũng nhận ra mình luôn phải hướng tới điều tích cực hơn.
* Báo chí từng đồn thổi chuyện anh đã gọi điện xin lỗi Xavi sau khi Mourinho ẩu đả ở trận El Clasico?
Những tin đồn thất thiệt đã được đem ra để bàn luận. Đúng là tôi đã gọi cho Xavi và Puyol. Tôi cảm thấy tức giận vì những hiểu nhầm. Tất cả chúng tôi đã chơi bóng với nhau và đã quá hiểu nhau. Trước trận đấu giữa Real Madrid và Barca, bầu không khí thường rất căng thẳng. Chúng tôi muốn bảo vệ HLV của mình. Tôi đã nói với Xavi và Puyol. Họ cũng nói lại và chúng tôi tranh cãi. Họ bảo rằng chúng tôi được trọng tài bảo vệ. Tôi đã gọi lại và nói rằng họ đùng nên vu cáo. Sự căng thẳng phát sinh nhưng khi tập trung lên tuyển, mọi thứ trở lại bình thường. Điều tôi muốn nói là tôi sẽ không bao giờ xin lỗi Xavi về chuyện đó".
* Nhưng Mourinho không nghĩ thế.
Vậy thì cách tốt nhất hãy hỏi Mourinho, tôi không thể nói thêm gì về vấn đề này. Còn hiện tại, chuyện tôi xin lỗi Xavi là giả dối.
* Anh từng bị cho là kẻ cầu đầu nhóm làm phản?
Ở đất nước này, với hàng nghìn điều tích cực, cũng có hàng trăm điều tồi tệ. Một trong số tồi tệ ấy là tội ác. Sự thật là vài tháng trước, mọi thứ trở nên xám xịt và bất cứ vấn đề gì cũng được dùng là phương tiện để đổ lỗi. Mọi người có vẻ muốn mọi thứ trở thành tai họa. Nhưng điều tuyệt vời với tôi là có thể xem điều gì đang diễn ra. Vâng, khi đi tản bộ trên những con đường, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của mọi người, của các thành viên Madrid. Điều đó đã nói lên tất cả sự thật của câu chuyện.
* Anh nói gì về những mâu thuẫn đã xảy ra ở Madrid?
Giai đoạn Mourinho ở Madrid được đánh giá rất cao. Tôi luôn nghĩ chúng tôi đã tìm lại được đẳng cấp của đội bóng mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của ông ấy. Sau đó, mọi người nghĩ rằng tôi và Mourinho có vấn đề. Mối quan hệ của chúng tôi xấu đi. Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi tôn trọng Jose Mourinho. Ông ấy là một HLV tài năng. Chúng tôi luôn tôn trọng HLV của mình".
* Anh có nghĩ mình là người có lỗi trong mùa giải trắng tay của Mourinho?
Như đã nói ở trên, khi có một vấn đề gì không đúng, lỗi lầm lại đổ lên đầu tôi. Sau khi bị thay ra trong trận đấu với Malaga hồi tháng 12/12012, mọi thứ đã tồi tệ hơn. Real gặp vấn đề ở cả Liga lẫn Champions League và họ cho rằng tôi là người có lỗi lớn nhất. Nhưng sau đó, tôi trở lại và Real chiến thắng. Hồi phục hoàn toàn chấn thương, tôi ra sân và giúp đội bóng thắng mọi trận đấu còn lại mà không để thủng lưới bàn nào. Vậy đâu phải sai lầm của tôi.
* Anh đã có mâu thuẫn với Arbeloa
Chúng tôi đã có những tranh cãi về quan điểm của đội bóng nhưng cả hai vẫn là những người bạn với mối quan hệ rất tốt. Điều đó thể hiện rõ trong trận đấu với Ludogorets (Champions League mới đây). Ở cuộc sống hàng ngày, dù mối quan hệ giữa hai người không còn được như trước, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiện.
* Sự la ó của fan có làm anh bực mình?
Thực sự tôi rất đau. Tôi đã ở đây từ năm 9 tuổi. Mọi thứ ở CLB này được ví như máu mủ. Nhưng họ lại nhằm vào tôi để la ó, điều đó làm tôi thất vọng. 15 năm qua, tôi chơi cho Real và tôi học được cách phải chấp nhận với những nỗi thất vọng ấy.
* Tại sao Mourinho và anh im lặng về tin đồn mâu thuẫn giữa hai người?
Có lẽ tôi đã nói chuyện và trả lời nhưng Mourinho lại muốn im lặng. Nhiều người chỉ trích tôi vì đã im lặng. Tôi nghĩ tôi đã nói điều cần nói. Chúng tôi có mối quan hệ tốt nên tôi thấy không việc gì phải giải thích. Tôi không muốn buộc tội ai vì điều gì cả, kể cả những điều không đúng. Thời gian đã nói lên tất cả.
* Anh có ngạc nhiên về cách đối xử của chủ tịch Florentino Perez và Mourinho với mình?
Tôi bị cô lập. Nhiều lần, tôi cũng bị đề nghị phải ra đi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là chấn thương và không được chào đón trong mỗi cuộc họp báo. Cựu trợ lý Aitor Karanka đã nói rằng họ không muốn nói về tôi và điều đó mang tới cho tôi cảm giác bị cô lập.
* Có tin đồn Chủ tịch Perez, anh và Ramos gặp nhau để nói chuyện về Mourinho?
Không có chuyện họ gặp nhau để nói về Mourinho. Với tôi, Mourinho là HLV hay nhất mà tôi từng được làm việc cùng. Ông ấy có cá tính, tài năng và dám nghĩ dám làm.
* Có thông tin anh muốn rời Tây Ban Nha?
Vâng, tôi đã nghĩ về việc ra đi. Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tới đội bóng vì cá nhân tôi muốn Madrid luôn chiến thắng. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: "Cần phải cạnh tranh và chiến đấu". Hai năm qua, tôi đã luôn chiến đấu trước những khó khăn. Đã có những lời đề nghị, đã có những tin đồn nhưng quyết tâm của tôi là phải kết thúc sự nghiệp ở đội bóng này.
* Anh có nghĩ mình sẽ đổi CLB?
Tôi ước mình có thể chơi lâu nhất có thể cho Real Madrid, đây là nơi giá trị của tôi luôn được thừa nhận và tôn trọng.
* EURO 2016 sẽ tổ chức ở Paris. Anh sẽ có mặt ở đó chứ?
Tôi đang mơ về điều đó bởi vì tôi đã không thành công ở World Cup vừa qua. Tôi không hài lòng với mình ở Brazil nên tôi quyết tâm ở Pháp vào năm 2016, nhưng trước tiên phải nỗ lực hết mình ở các trận đấu trong năm 2015 tới.
* Với anh Real Madrid là...
Đó là ngôi nhà của tôi và tôi luôn khẳng định điều đó. Thật khó để tưởng tượng cuộc sống tôi sẽ ra sao nếu không có Madrid.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này.

Nói gì thì nói chứ vị trí thủ môn số một tuyển TBN vẫn chưa thể thay thế được \m/
 
Back
Top