Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Hòa thì éo sao nhưng mà hòa kiều này ức chế vkl, Bayern năm ngoái, hai thằng Man năm nay, ức chế vãi :8cool_cry:
 
Thôi bình tĩnh đi các bác. :8cool_cry:
 
Sao lại hoà cũng k tệ, ứng cử viên mà tinh thần vậy sao, thua cả Leicester với Swansea rồi đó các bác e buồn quá :9cool_too_sad:
 
Sao thằng trọng tài rút thẻ như mưa vậy :3cool_angry:
 
Dkm, ghét nhất thua kiểu mấy phút cuối. MU chơi kiểu này thì còn lâu lâu nữa mới trở lại như xưa, đá rời rạc quá, nhưng vẫn còn kiểu cụ rùa. Dkm, làm mình đi ngủ éo ngon.
 
Mình đã nói ngay từ giờ này hqua là thế lìn nào cũng có mùi của bộ nhúng tay vào mà =))
 
Biết ngay là Tài ca giở trò mà @_@ , mất 2 ông Api, Iva rồi giờ mấy trận sau cũng mệt đầu đây . Móa hòa theo kiểu này thấy thiệt hại quá :9cool_too_sad:
 
Về độ tiếc nuối thì các bác đã nói hết rồi :8cool_cry:
Nhưng vấn đề lớn hơn là mấy trận sau mất cả Ivanovic với Ceasar lấy ai đá cánh giờ @@ Ake, Zouma,... :5cool_sweat:
 
Dkm thằng trọng tài bắt cũng bố láo, rút thẻ vớ va vớ vẩn, nó cứ nghĩ thích là rút đc, dkm thằng này. Chel nhà mình chưa bao giờ được thiên vị tí nào cả.
Vẫn cay vì thua phút cuối, dkm MU
 
Hòa được với bộ ba thần thánh tài, FA, nhà cái là thành tích hơi bị to đó, bà con đừng khinh :1onion33:
 
trận sau một là cho Zouma hoặc Ake đá RB, Ivan mông to bị ban có 1 trận thôi

không biết Mou nói gì sau trận đấu, có lôi thằng tài ra nói không nữa :3cool_shame:
 
Hòa phút cuối thì trách bên mình ko tập trung chứ quả đấy đổ hết lên tài thì hơi quá :3
 
chửi tài là chửi trong trận kìa:6cool_sure:, rút thẻ như điên

chưa kể quả pen 10/10 khi Ivan và Terry cùng bị hai đô vật Rojo và Smalling vật ngã trong vòng cấm
 
Cái chính là nếu nó bắt công bằng trong trận thì ko cần tới 90' khéo cũng xong rồi.
 
Cũng đúng, bên mình có thể mất tập trung phút cuối thiệt, nhưng xét nguyên trận thì anh tài vẫn xứng đáng được "khen" lắm lắm


Thôi tóm lại là đi ngủ :1onion33:
 
Hòa phút cuối thì trách bên mình ko tập trung chứ quả đấy đổ hết lên tài thì hơi quá :3

+1
mất người xong bị gỡ hòa trong 1 pha bóng cũng chả trách ai đc, trừ khi thiếu người trong 1 khoảng thời gian mà bị gỡ hòa thì phải lôi thằng tài ra chửi mới đáng :))
 
Ko tập trung có mà Courtos bắt đc quả búa bổ của thằng Xù F.
 
Quan điểm của ta vẫn thế. Pml mùa này 80% là ăn rồi. Nhưng ta thấy đá thế này vẫn chưa ổn. Tình huống ghi bàn như của mu là hết sức bình thường vì trọng tài bao giờ cũng ưu tiên đội chủ nhà kiểu đó. Về phòng ngự cần cải thiện. Có lẽ nên bổ sung trung vệ. Về tấn công thì nên dằn mặt hazard dẹp mấy bài múa may khi phản công đi. Trận này thiếu costa sức tấn công giảm 1/2, drogba ghi bàn thật nhưng dấu ấn chưa đủ. Muốn vô đich pml thì cứ thế này cũng ăn, nhưng ra c1 thì ko ổn lắm.
 
Dkm, vẫn đau. Sao hàng phòng ngự của mình bây giờ éo được yên tâm như ngày trước, mẹ, thắng 1 quả mà vẫn cứ lo nơm nớp. Chán. Giá như bỏ cách thằng Man Xanh 8d có phải là thủng thẳng mà đá loạt trận phá sức dịp Giáng Sinh va Lễ tặng quà không. Dkm, Man đít vẫn đỏ lắm, nhưng còn lâu mới trở lại như xưa được.
 
Đẩy vai nhẹ nhàng ông Maria bay ra cả mét xong cho Iva thẻ vàng thứ 2 ở phút cuối thì chửi bm nó đi chứ còn gì nữa. Quả Small vật Iva xuống thì k thổi Hazard bị đạp như con cả trận haizzzzz

Đã bảo rồi, kiểu chơi ăn chắc 1-0 2-0 của Mou...thế nào cx có nguy cơ bị gỡ vớ vẩn...chịu đánh phủ đầu là xong rồi
 
Back
Top