EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

xe bus dek gì phòng ngự lỏng lẻo vl, gần như là đối thủ muốn đưa bóng vào vòng cấm lúc nào cũng đc.
Lâu mới thấy giáo sư có phân tích vào thẳng vấn đề =))
 
Đội hình Mu hiện tại ko có nhân tố ngon cỡ hồi cầm Chelsea với Inter nên chỉ gọi là dựng taxi thôi, chưa đến mức xe Bus đâu. Tiền đạo lại ko bén nữa, phản công vô hại vãi bím nên chả gây được sức ép giảm tải bớt cho hàng thủ. Đội kia nó tha hồ ép. Tại Asernal tiền đạo nó gỗ vãi đái nên sút mãi đéo vào thôi. Manc nó khoan phá tốc độ hơn gấp mấy lần, sút xa có Đinho với Đờ bin nên phương án tấn công nó đa dạng hơn.
Hiện giờ hàng công ngoài Liv chả có thằng nào có cửa so với Manc. Mà Liv thì trung tâm hơi tối, còn hàng thì miễn bàn nên hay bị bóp khoái lạc song châu ngược =))
 
Mou hết thời cmnr, nhân tố nào cũng thế thôi. Nhìn cái lối đá phản công kiểu chuyền dài cầu may thế kia thì có Messi cũng éo cứu dc.
 
MC hôm qua có thằng hậu vệ da trắng là thằng nào mà để sổng chú Rash4 ghi bàn, với thêm 1 tình huống phá bóng trượt để thằng bé đấy sút ấy nhỉ ?
 
MC hôm qua có thằng hậu vệ da trắng là thằng nào mà để sổng chú Rash4 ghi bàn, với thêm 1 tình huống phá bóng trượt để thằng bé đấy sút ấy nhỉ ?
Fabian Delph. Thân là tiền vệ trung tâm nhưng kéo về đá hậu vệ cánh do thiếu người, giống Hargo một thời cũng kéo ra cánh để thủ.
 
Công nhận MU có Pogba đá sáng nước, Lukachym nhiều chỗ trống mà thể hiện, thắng sòn sòn, ko có Pogba cái là tậm tịt ngay. Dĩ nhiên ko kham nổi con hàng ManC

Thằng DeBruyne bên ManC giờ mà nó què thì còn hi vọng coi PL hấp dẫn tí. Chứ nó lành lặn thì ManC lại tiếp tục chuỗi ngày hấp diêm hết làng này đến xóm khác. Cái thằng chuyền với sút, bén vcl. Mấy cái máy chạy Sane hay Sterling mà ko có DeBruyne thì cũng là phế nhân thôi.
 
Ông nói MC ăn hên như kiểu MU đá hay lắm đá trên cơ xong đen đủi nên thua ấy. Thực tế là trận này MU có cửa nào ăn đâu @@, phòng ngự thì lỏng lèo, tấn công thì tù túng.

Nói thật là MC nó có k may mắn để ra 2 bàn dễ dàng thì nó bật serious mode ép MU về sân nhà thì MU cũng lủng lưới thôi. Arsenal bật serious mode MU còn bị bắn phá liên tọi nhờ De Gea hoá chaos mới sống thì MC đẳng cấp nó hơn 1 bậc nó ép còn kinh nữa, chẳng qua nó đá an toàn k thích yolo thôi.

Từ trận gặp Arsenal đã thấy cái chiến thuật xe bus của MU k dùng được rồi, chẳng qua Arsenal ngu quá thôi nên mới bỏ lỡ cả tá cơ hội với lủng lưới 3 bàn từ 3 sai lầm cá nhân.

xe bus dek gì phòng ngự lỏng lẻo vl, gần như là đối thủ muốn đưa bóng vào vòng cấm lúc nào cũng đc.
Suy diễn gì thế, ăn hên thì nói ăn hên chứ tao có nói MU đá hay trên cơ ?

Còn câu dưới thì :)) với 1 chữ nếu thì Chè cũng thắng đc WH, nhưng mà diễn biến thật sự thì sao, rỏ ràng là MC nó ăn may và Pep chơi nhây giữ bóng câu giờ, mà ăn may với câu giờ có mẹ gì ko nhận, MU ăn may suốt và chả thằng nào lấp liếm =)) mấy trận trc MC nó ăn may phút cuối thì thằng nào cũng nói đc, trận này ăn may rỏ 2 phát từ assist của thằng Lắc ku thì éo dám nhận, chẳng qua vì đội nó ăn may là MU thôi =))
 
Suy diễn gì thế, ăn hên thì nói ăn hên chứ tao có nói MU đá hay trên cơ ?

Còn câu dưới thì :)) với 1 chữ nếu thì Chè cũng thắng đc WH, nhưng mà diễn biến thật sự thì sao, rỏ ràng là MC nó ăn may và Pep chơi nhây giữ bóng câu giờ, mà ăn may với câu giờ có mẹ gì ko nhận, MU ăn may suốt và chả thằng nào lấp liếm =)) mấy trận trc MC nó ăn may phút cuối thì thằng nào cũng nói đc, trận này ăn may rỏ 2 phát từ assist của thằng Lắc ku thì éo dám nhận, chẳng qua vì đội nó ăn may là MU thôi =))
Chẳng qua viện cớ ăn may để chứng minh thế trận cân bằng mí lị MU ngon vcl, nếu không bị Ku bóp thì biết đâu lại giết MC ngọt nên mới phải cãi nhau thoai, chứ éo ai bảo MC 2 quả không ăn may đâu.
Thực tế là trận vừa rồi MU éo có cửa, gọn vậy thôi.
 
morata ngon hơn morata ngon hơn
Chưa chắc, ngon hơn trong trường hợp nào? Morata về MU có khi còn đụt nữa. Ku nó hợp với MU hiện tại hơn, làm tường tốt, sức trâu, chạy khỏe, nó hợp với cách Mou huấn luyện hiện tại hơn.
 
Chẳng qua viện cớ ăn may để chứng minh thế trận cân bằng mí lị MU ngon vcl, nếu không bị Ku bóp thì biết đâu lại giết MC ngọt nên mới phải cãi nhau thoai, chứ éo ai bảo MC 2 quả không ăn may đâu.
Thực tế là trận vừa rồi MU éo có cửa, gọn vậy thôi.
Tất nhiên là vậy rồi :1cool_byebye: ko có ăn may thì hấp MC 6 trái nhé hihi
 
Mou hợp nhất với kiểu sát thủ rình rập như Milito với D. Costa. Thời Mou đến cả Drogba cũng chỉ cậy sức là chủ yếu, đến sau này mới dần toàn diện.
 
hết tiền đạo thoòng, tiền đạo phòng ngự giờ có cả loại tiền đạo kí gửi nữa :1cool_byebye:
 
Thằng Ku thân to như tượng mà tranh chấp toàn ngã, sút như bồi, không biết chơi đầu, kỹ thuật trung bình và quan trọng nhất là cứ miss là tilt 3s như thằng ngáo =)) =)) =))
 
MC hôm qua có thằng hậu vệ da trắng là thằng nào mà để sổng chú Rash4 ghi bàn, với thêm 1 tình huống phá bóng trượt để thằng bé đấy sút ấy nhỉ ?

Thằng phá bóng hụt để R4 ghi bàn là Fabian Delph
 
Fan Mu còn nhìn thấy mặt ngáo Ku mổi khi cháu miss dài dài =)) =)) =))

Fan Chels thấy nhiều đến ngán cmnr =)) =)) =))
 
Nếu Morata về MU mà không có chân chuyền ngon như bên Chè thì cũng vật vờ như zombie thôi.
Nói chung, Lukaku về MU là chuẩn bài của Mou, có thể lực tốt, tự làm tự ăn, làm tường, tì đè các kiểu... chỉ có điều không có vệ tinh xung quanh chơi ăn ý nên thấy đụt đụt vậy thôi .
 
Lukaku về MU là chuẩn bài của Mou, có thể lực tốt, tự làm tự ăn, làm tường, tì đè các kiểu... chỉ có điều không có vệ tinh xung quanh chơi ăn ý nên thấy đụt đụt vậy thôi .
Rìa lí :7cool_waaaht:
à chắc là troll :3cool_embarrassed:
 
Chưa kể bọn City trụ cột toàn cầu thủ trẻ trước mắt chỉ thấy khoảng cách giữa City với MU sẽ chỉ có tăng dần
Trừ Bruyne, Sane, Sterling, Stone ra thì đám còn lại phải xét nhé. Có thể phong độ cửng đỏ 1 mùa thôi. Thậm chí mình cũng chưa tin lắm vào Sane và Stone. Trẻ không đồng nghĩa với việc sau này nó sẽ lên tầm.
 
Back
Top