Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Năm nay chắc chắn Del Toro rồi, thắng gần hết tất cả các giải luôn, ko thì cũng Nolan thôiThấy 3 Billboard đoạn nửa sau nó bị rối, giải quyết plot không gãy gọn được. Mà thấy có black comedy chỗ nào đâu?
Hôm qua vừa xem Phantom Thread, cũng khá, nếu best Director thì PTA dễ ăn lắm

Xem nó chả có mấy tình huống hài hước đấy còn gìThấy 3 Billboard đoạn nửa sau nó bị rối, giải quyết plot không gãy gọn được. Mà thấy có black comedy chỗ nào đâu?
Hôm qua vừa xem Phantom Thread, cũng khá, nếu best Director thì PTA dễ ăn lắm


Bổ sung cả The Imitation Game nữaDarkest Hour xem kết hợp với Dunkirk và King's Speech là chuẩn trilogy luôn![]()
.
.
. Để ý phim này có đến tận 2 đề cử vai nam phụ xuất sắc nhất luôn. 
Không hẳn, nó có thể là được quân đội bảo kê vì để giữ gìn danh tiếng, lòi ra quân nhân được về sớm đi hiếp giết theo bầy thì loạn chắc. Đoạn đấy cũng có thể hiểu là để củng cố cho đoạn giả thuyết của ông cảnh sát trưởng " sẽ có nhiều vụ chỉ có thể phá bằng cách tình cờ nhất".KO thể chờ cái Galaxy ở HN được, quất bản HD 3 biểng quảng cáo về luôn.
Xem được 2/3 thì thấy cái tầm tư tưởng của phim này nó lớn lao và quá đặc sắc. Faith in humanity restored.
Đoạn cuối kết hợp lý nhưng khá là ức chế. Cái thằng ôn quân nhân ấy rõ ràng chắc chắn là thủ phạm ( tất nhiên cả bà mẹ và tay cảnh sát đều ko khớp được 2 chứng cứ ).
Giá mà có quả nã thằng ôn ấy bay sọ như khi Hawk Eye tỉa từng thằng trong Wind River chắc phải cho phim này 9/10, nhưng mà nếu thế nó lại ếu hợp với cái theme tình người nó mới tức.
Nhưng như thế hóa ra là thằng quân nhân ấy trong thời gian ở chiến trường " sandy ( ếu biết ở đâu)" , nó đào ngũ à?
Năm nay best pic Shape of Water khó bật lại phim này lắm.
Mừng Justin Hammer có đề cử đầu tiên, mà là 1 đề cử xuất sắc, tạm thời anh đã hoà với Tony Stark. Để ý phim này có đến tận 2 đề cử vai nam phụ xuất sắc nhất luôn.
Để mai xem nốt Phantom Thread sẽ chính thức update list dự đoán![]()


Cũng vừa xem xong, đoạn đó mình nghĩ nó không phải thủ phạm đâu. Tác giả chỉ muốn nhấn lại cái ý là vụ này có thể xảy ra rất random (một thằng ôn đi ngang qua thị trấn thấy con này đi một mình ngoài đường, nổi máu lên và...) còn vụ đi giết thằng kia là để cảnh báo bọn biến thái, dù mày có đéo làm vụ này nhưng mày vẫn sẽ chịu chết vì tội của mày thôi.KO thể chờ cái Galaxy ở HN được, quất bản HD 3 biển quảng cáo về luôn.
Xem được 2/3 thì thấy cái tầm tư tưởng của phim này nó lớn lao và quá đặc sắc. Faith in humanity restored.
Đoạn cuối kết hợp lý nhưng khá là ức chế. Cái thằng ôn quân nhân ấy rõ ràng chắc chắn là thủ phạm ( tất nhiên cả bà mẹ và tay cảnh sát đều ko khớp được 2 chứng cứ ).
Giá mà có quả nã thằng ôn ấy bay sọ như khi Hawk Eye tỉa từng thằng trong Wind River chắc phải cho phim này 9/10, nhưng mà nếu thế nó lại ếu hợp với cái theme tình người nó mới tức.
Nhưng như thế hóa ra là thằng quân nhân ấy trong thời gian ở chiến trường " sandy ( ếu biết ở đâu)" , nó đào ngũ à?
Năm nay best pic Shape of Water khó bật lại phim này lắm.
Mừng Justin Hammer có đề cử đầu tiên, mà là 1 đề cử xuất sắc, tạm thời anh đã hoà với Tony Stark. Để ý phim này có đến tận 2 đề cử vai nam phụ xuất sắc nhất luôn.
Để mai xem nốt Phantom Thread sẽ chính thức update list dự đoán![]()
Cũng vừa xem xong, đoạn đó mình nghĩ nó không phải thủ phạm đâu. Tác giả chỉ muốn nhấn lại cái ý là vụ này có thể xảy ra rất random (một thằng ôn đi ngang qua thị trấn thấy con này đi một mình ngoài đường, nổi máu lên và...) còn vụ đi giết thằng kia là để cảnh báo bọn biến thái, dù mày có đéo làm vụ này nhưng mày vẫn sẽ chịu chết vì tội của mày thôi.
Dự phim này sẽ đạt Oscar vì cái thông điệp MeToo hiện tại.
Vấn đề là xét nghiệm ADN không khớp, mà CO của nó cũng nói lúc đó nó ở ngoài nước rồi. Đạo diễn cố tình cho chi tiết đó vào để khẳng định nó không phải thủ phạm (nhưng chắc chắn có làm vụ khác) => lên án bọn rapist nói chung, hơn là một trường hợp cụ thể.( Đại khái trước trong truyện dân gian của mình có vụ nó hơi liên quan, nhà bà kia mất con gà, chửi bới khắp làng xóm như cái loa phóng thanh, ai nghe cũng ghét, quan mới bắt bà này đứng im cho làng xóm tát mỗi người 1 cái, thì mọi người ghét bà này thật nhưng cũng thông cảm bà này xót gà nên chửi bới như vây, mỗi người chỉ tát nhé cái lấy lệ, cái thằng tát bà ấy 1 cái trời giáng thì lập tức bị bắt và chính là thằng ăn trộm).Ko, nó là thủ phạm đấy, để ý cái thằng bị lấy DNA đấy chính là cái thằng đến cửa hàng định gây sự bà này, tự nhận mình là bạn thân của cảnh sát trưởng, xong nó ném vỡ 1 con búp bê ấy
Mọi người chung quanh hiểu, thông cảm, nhưng cũng ghét lối hành xử của bà mẹ ấy, có điều người ta chỉ lời qua tiếng lại, chửi bới, chứ ko ai đến tận nơi gây khó dễ cho bà này cả. Cái thằng duy nhất dám đến gây sự với bà ấy chỉ có thể là thằng thủ phạm thôi..
@ Mùng 8/3 sẽ chiếu phim này ở CGV, ko biết nên ra ko, tại thấy quay phim và âm thanh cũng bình thường.
Bạn ngu cũng đừng lấy cái suy nghĩ hạn hẹp của mình chụp mũ cho phim người taCũng vừa xem xong, đoạn đó mình nghĩ nó không phải thủ phạm đâu. Tác giả chỉ muốn nhấn lại cái ý là vụ này có thể xảy ra rất random (một thằng ôn đi ngang qua thị trấn thấy con này đi một mình ngoài đường, nổi máu lên và...) còn vụ đi giết thằng kia là để cảnh báo bọn biến thái, dù mày có đéo làm vụ này nhưng mày vẫn sẽ chịu chết vì tội của mày thôi.
Dự phim này sẽ đạt Oscar vì cái thông điệp MeToo hiện tại.