Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Cái mất thời gian đấy mới là quan trọng đó, đi vòng vòng lặp đi lặp lại mấy việc tào lao để tăng honor vừa nhàm chán vừa tốn time, trong khi để hạ honor thì vừa nhanh vừa vui
Điểm honor theo kiểu 1-1 mà. Một việc ác = một việc thiện. Nên max nhanh lắm
 
Điểm honor theo kiểu 1-1 mà. Một việc ác = một việc thiện. Nên max nhanh lắm

Ko đâu nhé, mấy việc lặt vặt lên lâu lắm, làm mấy cái ramdom cứu người lên nhanh, cũng như việc bắn người hoặc tông người thì trừ ít, còn cướp cửa hàng trừ nhiều hơn
 
Mình sống phóng khoáng, thích gì thì làm thôi, bố láo thì đục, thấy ok thì giúp :2cool_confident:
 
Ko đâu nhé, mấy việc lặt vặt lên lâu lắm, làm mấy cái ramdom cứu người lên nhanh, cũng như việc bắn người hoặc tông người thì trừ ít, còn cướp cửa hàng trừ nhiều hơn
Vậy hả bác. M cứ giết người xong về camp đóng tiền là lên max lại nên ko biết
 
Chào hỏi lâu lên lắm, câu cá thì chưa thử nhưng chắc cũng lâu, trước ngồi mấy phút cá mới cắn câu. Đóng tiền thì thấy bảo mỗi lần đóng 20$ thì sẽ tối ưu honor nhận được

Khu vực cá vừa - nhỏ. 30s / 1 con với super lure. 4h là max honor. Nhớ bắt xong rồi thả nhá. Cất vô túi ko tính honor.
 
Chỉnh sửa cuối:
K nhé , honor càng cao , thì làm xấu càng bị trừ nhiều điểm

hình như ko phải đâu. Mức trừ honor là cố định thì phải. Tuy nhiên ở chap 6 thì cả + honor và - honor đều x2 nên có cảm giác làm việc ác bị trừ nhiều thôi.
 
có thằng trên youtube nó thử nghiệm thì bảo nên donate tối da 20$ thôi vì donate nhiều hơn cũng ko đc nhiều honor
 
Các đồng game cho hỏi lại mạch truyện chap 3, đang chơi tới chỗ kéo băng giải cứu thằng nhóc mà hay đi linh tinh nên nhớ hết cốt truyện liền mạch được.
 
Giờ mới dc gặp cảnh giông bão , cảm giác như mình trong cơn giông vậy ư ư
 
Các đồng game cho hỏi lại mạch truyện chap 3, đang chơi tới chỗ kéo băng giải cứu thằng nhóc mà hay đi linh tinh nên nhớ hết cốt truyện liền mạch được.

Cốt truyện chính của Chap 3 như sau:
Tại Rhodes, có 2 thế lực chính là nhà Gray và nhà Braithwaite. Hai nhà này ghét nhau như chó với moè.

Khi đến Rhodes, Dutch làm quen được với cảnh sát trưởng Gray nhờ sai Arthur bắt giúp mấy thằng tội phạm chạy trốn.

Dutch muốn tạo niềm tin đối với nhà Gray nên sai thuộc hạ giúp Gray giải quyết 1 số việc mà không biết rằng chính Cảnh sát trưởng Gray lợi dụng Dutch để chơi nhà Braithwaite.
Dutch cũng không vừa, chơi trò 2 mang giữa 2 bên, giúp bên này phá bên kia như cướp ngựa, đốt vườn thuốc phiện, abc linh tinh giữa 2 nhà.

Đỉnh điểm là sau khi đốt vườn thuốc phiện nhà Gray, anh em Arthur, Bill, Micah, Sean bị úp sọt ngay thị trấn Rhodes, tại trận này Sean bỏ mạng.

Cũng thời gian đó, nhà Braithwaite cho người bắt cóc nhóc Jack. Khi anh em Arthur trở về thì biết tin.
Kết thúc bằng sự kiện kéo cả băng qua san bằng nhà Braithwaite. Đây là trường đoạn hoành tráng, đáng nhớ và cảm xúc bậc nhất game.

Bên cạnh mối thù giữa 2 nhà, còn có 1 câu chuyện tình Romeo & Juliet giữa 2 nam thanh và nữ tú của 2 nhà với sự mai mối của ông già Arthur.
Hết chap 3, :3cool_nosebleed:

PS
 
Chỉnh sửa cuối:
Vl chap 5 tưởng đang chơi Uncharted 5 chứ, thề :))
 
Ai spoi nhẹ cho mình bệnh lao của Arthur có khỏi không?. Chơi đến chap 6 rồi mà lo quá :-ss
 
Back
Top