ChocoboLinh
<b>Chuyên trị xaolonist</b>
- 3/5/17
- 20,165
- 22,518
bọn này có tổ chức nhất, theo kiểu quân sự, tuy nhiên đến thời điểm trong game là đuối lắm rồi. Nhớ ko nhầm có đoạn thằng Issac bảo ko thể đánh nhau nổi theo kiểu như hiện nay với bọn Scars nữa mà phải all in 1 lần.
Firefly vào thời hoàng kim nó có tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau, tính ra lớn hơn bọn WLF này (chỉ co cụm ở Seattle) chứ?Tuy nhiên đến thời điểm ở TLOU 1 là bị dẹp gần hết.
câu đầu ông hiểu nhầm nghĩa rồi. Tôi vừa chơi xong lần 2 tôi coi kỹ thoại lắm
Đại ý Issac nói không thể tiếp tục có những cuộc giao tranh lặt vặt như vậy tiếp diễn giữa 2 phe nữa, hao tài tốn của tốn thời gian. Cho dù thiết lập hiệp định ngừng bắn -"truce" nữa.... thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian- một là sẽ có vài thằng bên Scars nó kiếm chuyện phá, 2 hai là từ trong nội bộ bên WLF tự ý bóp khoái lạc song châu phá luôn. Cho nên cách duy nhất là đem quân đánh úp diệt chủng tụi Scars luôn, khỏi đêm dài lắm mộng. Ko tin bật youtube xem kỹ đoạn trên.
FireFly cuối phần I đánh nhau vs quân đội riết lực lượng bị mỏng chết gần hết, ông chơi lại cuối phần I con Marlene nó có đề cập. Chưa kể phần này lúc con Abby đi dò radio gặp 1 thằng FireFly nó nói lực lượng bây h đang xây lại, có khoảng 200 mạng, và ngày càng đông hơn. Trong khi ở trại lính FOB của WLF, nó có nói nội lính không là cả ngàn người.
FireFly cuối phần I đánh nhau vs quân đội riết lực lượng bị mỏng chết gần hết, ông chơi lại cuối phần I con Marlene nó có đề cập. Chưa kể phần này lúc con Abby đi dò radio gặp 1 thằng FireFly nó nói lực lượng bây h đang xây lại, có khoảng 200 mạng, và ngày càng đông hơn. Trong khi ở trại lính FOB của WLF, nó có nói nội lính không là cả ngàn người.
Chỉnh sửa cuối:
Tuy nhiên đến thời điểm ở TLOU 1 là bị dẹp gần hết.




