Ở nước ngoài xong mở lớp đóng tiền lòe các Annamite vàng vẩu, còn có trường hợp Wingman. Tổ của mấy trò viết lách dạy cưa gái trên fb từ hồi đầu 2010, nhưng vẫn còn sau các anh tài như Quarker trên ttvnol hay Duy Minh trên GVN mình. Sau này theo trào lưu làm Vlog mới xuất đầu lộ diện, nhìn cũng bảnh bao, dẻo mỏ, nên trông có vẻ... có lý. Về Việt Nam bán gói gia sư 1 kèm 1 dạy cưa gái giá mấy triệu gì đấy, nhưng nếu không thành công thì thanh minh là nội lực học viên không tương thích/không phù hợp/khác với tiếp cận của giảng viên, vân vân và mây mây... Dịch ra là mài éo đẹp trai, ví lép nên áp dụng nói chuyện kiểu cool ngầu với gái như tau khó quá đi

.
Nhìn chung ngồi khuất lấp ẩn danh sau màn hình thì buôn nước bọt gì chả được, như Azerbaijan dùng UAV dội tên lửa nát gáo Armenia ấy. Nhưng một khi đã quy đổi ra thương mại thì phải có giá trị thực tiễn một chút. Nói (lại) những cái như đúng rồi hoặc ai cũng biết, nhưng không giúp người ta cụ thể hóa được thì... khác nào đa cấp hehe.