Fact check [Confirmed] TPHCM tăng cường lockdown từ ngày từ 23.08

sau 1 tuần đi chợ hộ, nói thật là dân SG tụt mood và lòng tin đáng kể, chắc chỉ có mấy tỉnh khác mới hoan hô vụ đi chợ hộ với chửi rủa dân SG bom hàng, trữ hàng than đói.... hôm nay nữa là 5 ngày, đơn đi chợ hộ ở tổ vẫn chưa thấy đâu, may mà gần nhà có người bán rau củ. Nhắn tin đơn hàng cho người bán, nó giao tới để trước cửa, rồi mình ck hoặc quăng tiền ra, lát ra lấy hàng vào nhà.... tất nhiên là 5k đầy đủ.

Khu mình là vùng cam, không biết mấy vùng đỏ chói hay cấm shipper còn thế nào nữa. Cung ứng có siêu thị, giao hàng có shipper đã tiêm văc mà ngay từ đầu không dùng, đi giao cho lực lượng không chuyên môn như bộ đội với cán bộ phường, hội thanh niên, hội phụ nữ...

bữa h order dc đúng 1 lần, còn lại nát.

và cái chỗ order dc có 1 đứa F0 giờ nó đóng cmnl

ko nghe bất cứ thông báo nào từ phường, tổ. toàn siêu thị tự chạy
 
bữa h order dc đúng 1 lần, còn lại nát.

và cái chỗ order dc có 1 đứa F0 giờ nó đóng cmnl

ko nghe bất cứ thông báo nào từ phường, tổ. toàn siêu thị tự chạy
Hàng đến tay là mừng rồi, chỗ tôi thì tổ dân phố, phường chỉ có chức năng gom đơn và chuyển siêu thị, xong siu thị ship cho luôn , chả hiểu kiểu gì:9cool_haha:
 
Hàng đến tay là mừng rồi, chỗ tôi thì tổ dân phố, phường chỉ có chức năng gom đơn và chuyển siêu thị, xong siu thị ship cho luôn , chả hiểu kiểu gì:9cool_haha:

hàng đến tay hnay, là nhờ ng quen, ng quen nhờ ship từ tít q5 sang bình chánh.

tôi có nghe quân đội có đến shop 7.11 vào 1 buổi sáng, và buổi đó shop đéo ship hàng phải delay

và khi nvien shop ko đủ cũng đéo thấy ng phụ luôn, vậy rốt cuộc vai trò của quân đội đến đây làm gì?

đi nghe báo với mấy thằng như thằng lon` ngồi copy báo post lên đây bữa giờ thì đói rồi. đéo hiểu già rồi sao ngu dữ
 
Gần hết mùng 6 Tết vẫn chưa đặt dc hàng, đặt 2 đơn Vinmart 4 ngày rồi chưa gọi xác nhận do chưa đến lượt, còn 300 mấy khách nữa là đến mình, thôi ráng đợi còn đỡ hơn ko có gì.
 
Coop mới tung chiêu hạn chế lượng online bằng cách chỉ nhận đơn tối thiểu 500k :))
dân nghèo giờ muốn đặt online ngày càng khó :(
nãy nó còn lừa lúc bấm đặt thì hiện thông báo dừng nhận đơn do xịt khử khuẩn. mình cay bấm tiếp vài phát nữa thì lại được :)) trung bình đợi đơn đc ship là 5 ngày. làm sẵn lệnh cho cuối tuần sau.
 
Haiz , mỗi khu mỗi cảnh .
 
Chả hiểu sao đêm nay mọi người không ngủ dc nhiều quá, bạn bè online cả.
 
Khai báo >>> ùn ứ >>> bỏ >>> vắng >>> khai báo lại :6cool_smile:


Khai báo 'di chuyển nội địa' thực hiện trở lại ở TP HCM
Sau 15 ngày tạm ngưng, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát khu vực nội đô đồng loạt kiểm tra việc khai báo "di chuyển nội địa", sáng 29/8.

Tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh gần Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), khoảng 10 cảnh sát giao thông, công an địa phương, quân đội... được huy động. Ngoài giấy đi đường, người qua chốt được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra khai báo di chuyển nội địa tại suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, nhằm giám sát hành trình đi lại, khai báo y tế...

khai-bao1-JPG-2566-1630214497.jpg

Lực lượng tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, cầm sẵn giấy in mã QR để người dân quét vào trang web khai báo, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

Các giấy in mã QR được dán tại nhiều vị trí xung quanh chốt, để người dân dùng camera điện thoại quét, sau đó vào trang web khai báo. Cảnh sát cũng cầm giấy có mã QR và hướng dẫn, hỗ trợ người dân điền thông tin. Sau khi hoàn tất, một mã QR khác sẽ hiển thị và lực lượng chức năng dùng điện thoại quét để đối chiếu thông tin. Khi hợp lệ, người dân được đi qua.

Tuy không xảy ra tình trạng dồn ứ, nhưng nhiều người chưa khai báo trước tại nhà mà đến chốt mới thực hiện nên tốn nhiều thời gian. Một số trường hợp không có điện thoại thông minh, điện thoại không sử dụng 3G, 4G kết nối Internet nên phải khai báo bằng giấy, tốn chừng 10 phút. Trong khi khá nhiều người đã khai báo trước đó rồi chụp lại màn hình điện thoại có mã QR, lực lượng chức năng tại chốt chỉ mất chừng 30 giây để quét thông tin.

"Cơ bản nhiều người đã nắm thông tin, chủ động khai báo tại nhà và không còn lúng túng nhiều như trước. Lượng xe chạy trên đường cũng khá vắng nên giao thông tại chốt thông thoáng", đại uý Nguyễn Phú Trung, cán bộ ở chốt kiểm soát nói và cho rằng hiện dịch bệnh phức tạp nên việc khai báo này sẽ giúp quản lý, giám sát đi lại tốt hơn.

khai-bao-2-JPG-7789-1630214497.jpg

Một người không có điện thoại kết nối internet được hướng dẫn khai báo giấy tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

Cách đó hơn 3 km tại chốt trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), các xe đi qua cũng được phân làn để kiểm tra giấy đi đường cùng việc khai báo "di chuyển nội địa". Một số người vẫn còn lúng túng trước các thao tác quét mã và khai báo trên website, hành trình đi lại, phải chờ lực lượng kiểm soát hướng dẫn. Một số trường hợp do trời nắng gây chói sáng, camera điện thoại bị mờ khó quét mã QR nên việc khai báo mất nhiều thời gian.

"Mấy ngày nay chỉ xuất trình giấy đi đường cùng giấy tờ tuỳ thân nên giờ phải khai báo thêm việc 'di chuyển nội địa' nên tôi khá bất ngờ", anh Thanh, một người đi qua giao hàng nói và cho biết khai báo không quá khó, chỉ mất vài phút.

Yêu cầu khai báo di chuyển nội địa tại các chốt nội đô TP HCM thực hiện hôm 14/8 và tạm ngưng sau hơn một ngày do ùn ứ giao thông, không đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Riêng 12 chốt chính ở khu vực cửa ngõ thành phố, yêu cầu khai báo này áp dụng từ hôm 12/8 và thực hiện xuyên suốt đến nay.

Hôm qua, tại buổi họp báo thông tin tình hình phòng chống Covid-19 trên địa bàn, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết yêu cầu khai báo này được Công an thành phố tiếp tục triển khai nhằm phục vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ đi lại cũng như việc sử dụng giấy đi đường.

khai-bao-3-JPG-7994-1630214498.jpg

Cảnh sát kiểm tra khai báo di chuyển nội địa tại chốt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

"Hiện lưu lượng xe chỉ bằng 10% so với ngày thường, tình trạng ùn ứ sẽ không xảy ra", thượng tá Hà nói và khuyến cáo trước khi đi đường, người dân nên khai báo, chụp lại màn hình điện thoại có mã QR để lực lượng tại chốt kiểm tra, tránh tập trung đông.

Phần mềm khai báo "di chuyển nội địa" được Bộ Công an triển khai để quản lý công dân vùng dịch thông qua kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra, vào vùng dịch hàng ngày; truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Sau khai báo thành công, người dùng sẽ được cấp một mã QR và có thể dùng trong 3 ngày, sau đó phải khai báo lại.

TP HCM siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8 và hiện chỉ một số nhóm công việc được phép ra đường. Giấy thông hành do Công an TP HCM in, ký, đóng dấu, cấp cho cá nhân thuộc các nhóm được đi lại. Hiện, lượng xe chạy ngoài đường ở thành phố giảm gần 90% so với trung bình ngày thường và giảm 25% so với ngày 22/8. Đến tối 28/8, TP HCM ghi nhận 204.964 ca nhiễm trong đợt dịch bùng phát thứ tư.

Gia Minh
 
cải cách kiểu vn :v
 
Chả biết khai báo giấy xong rồi làm gì với mớ đấy nhỉ ;))
 
Hôm qua đi tiêm qua chốt, nó bắt mình làm cái này, xong cái mình làm tí luỉ đi éo ai hỏi 8-}
 
Đm. Tích đồ đủ mà giờ đứt mẹ cáp sạc đt. Giờ mua kiểu đéo gì? Ở nhà không trực đt mà sếp gọi cái thì viết kiểm điểm mỏi tay cmnl
 
giờ đồ gì hư thì chỉ có xếp xó :v
 
Đm. Tích đồ đủ mà giờ đứt mẹ cáp sạc đt. Giờ mua kiểu đéo gì? Ở nhà không trực đt mà sếp gọi cái thì viết kiểm điểm mỏi tay cmnl

Liên hệ bọn shop xem. Thấy celphones vẫn treo biển ship dc ở tphcm đó.
 
Liên hệ bọn shop xem. Thấy celphones vẫn treo biển ship dc ở tphcm đó.
Ơn giời, cám ơn bác. Bên cellphones nhận đơn rồi
 
Khai báo >>> ùn ứ >>> bỏ >>> vắng >>> khai báo lại :6cool_smile:


Khai báo 'di chuyển nội địa' thực hiện trở lại ở TP HCM
Sau 15 ngày tạm ngưng, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát khu vực nội đô đồng loạt kiểm tra việc khai báo "di chuyển nội địa", sáng 29/8.

Tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh gần Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), khoảng 10 cảnh sát giao thông, công an địa phương, quân đội... được huy động. Ngoài giấy đi đường, người qua chốt được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra khai báo di chuyển nội địa tại suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, nhằm giám sát hành trình đi lại, khai báo y tế...

khai-bao1-JPG-2566-1630214497.jpg

Lực lượng tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, cầm sẵn giấy in mã QR để người dân quét vào trang web khai báo, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

Các giấy in mã QR được dán tại nhiều vị trí xung quanh chốt, để người dân dùng camera điện thoại quét, sau đó vào trang web khai báo. Cảnh sát cũng cầm giấy có mã QR và hướng dẫn, hỗ trợ người dân điền thông tin. Sau khi hoàn tất, một mã QR khác sẽ hiển thị và lực lượng chức năng dùng điện thoại quét để đối chiếu thông tin. Khi hợp lệ, người dân được đi qua.

Tuy không xảy ra tình trạng dồn ứ, nhưng nhiều người chưa khai báo trước tại nhà mà đến chốt mới thực hiện nên tốn nhiều thời gian. Một số trường hợp không có điện thoại thông minh, điện thoại không sử dụng 3G, 4G kết nối Internet nên phải khai báo bằng giấy, tốn chừng 10 phút. Trong khi khá nhiều người đã khai báo trước đó rồi chụp lại màn hình điện thoại có mã QR, lực lượng chức năng tại chốt chỉ mất chừng 30 giây để quét thông tin.

"Cơ bản nhiều người đã nắm thông tin, chủ động khai báo tại nhà và không còn lúng túng nhiều như trước. Lượng xe chạy trên đường cũng khá vắng nên giao thông tại chốt thông thoáng", đại uý Nguyễn Phú Trung, cán bộ ở chốt kiểm soát nói và cho rằng hiện dịch bệnh phức tạp nên việc khai báo này sẽ giúp quản lý, giám sát đi lại tốt hơn.

khai-bao-2-JPG-7789-1630214497.jpg

Một người không có điện thoại kết nối internet được hướng dẫn khai báo giấy tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

Cách đó hơn 3 km tại chốt trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), các xe đi qua cũng được phân làn để kiểm tra giấy đi đường cùng việc khai báo "di chuyển nội địa". Một số người vẫn còn lúng túng trước các thao tác quét mã và khai báo trên website, hành trình đi lại, phải chờ lực lượng kiểm soát hướng dẫn. Một số trường hợp do trời nắng gây chói sáng, camera điện thoại bị mờ khó quét mã QR nên việc khai báo mất nhiều thời gian.

"Mấy ngày nay chỉ xuất trình giấy đi đường cùng giấy tờ tuỳ thân nên giờ phải khai báo thêm việc 'di chuyển nội địa' nên tôi khá bất ngờ", anh Thanh, một người đi qua giao hàng nói và cho biết khai báo không quá khó, chỉ mất vài phút.

Yêu cầu khai báo di chuyển nội địa tại các chốt nội đô TP HCM thực hiện hôm 14/8 và tạm ngưng sau hơn một ngày do ùn ứ giao thông, không đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Riêng 12 chốt chính ở khu vực cửa ngõ thành phố, yêu cầu khai báo này áp dụng từ hôm 12/8 và thực hiện xuyên suốt đến nay.

Hôm qua, tại buổi họp báo thông tin tình hình phòng chống Covid-19 trên địa bàn, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết yêu cầu khai báo này được Công an thành phố tiếp tục triển khai nhằm phục vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ đi lại cũng như việc sử dụng giấy đi đường.

khai-bao-3-JPG-7994-1630214498.jpg

Cảnh sát kiểm tra khai báo di chuyển nội địa tại chốt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, sáng 29/8. Ảnh: Gia Minh

"Hiện lưu lượng xe chỉ bằng 10% so với ngày thường, tình trạng ùn ứ sẽ không xảy ra", thượng tá Hà nói và khuyến cáo trước khi đi đường, người dân nên khai báo, chụp lại màn hình điện thoại có mã QR để lực lượng tại chốt kiểm tra, tránh tập trung đông.

Phần mềm khai báo "di chuyển nội địa" được Bộ Công an triển khai để quản lý công dân vùng dịch thông qua kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra, vào vùng dịch hàng ngày; truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Sau khai báo thành công, người dùng sẽ được cấp một mã QR và có thể dùng trong 3 ngày, sau đó phải khai báo lại.

TP HCM siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8 và hiện chỉ một số nhóm công việc được phép ra đường. Giấy thông hành do Công an TP HCM in, ký, đóng dấu, cấp cho cá nhân thuộc các nhóm được đi lại. Hiện, lượng xe chạy ngoài đường ở thành phố giảm gần 90% so với trung bình ngày thường và giảm 25% so với ngày 22/8. Đến tối 28/8, TP HCM ghi nhận 204.964 ca nhiễm trong đợt dịch bùng phát thứ tư.

Gia Minh

hồi trước ông nội nào nghĩ ra câu dị biến gì gì ấy , nghe chối tai vãi =)))
 
hồi trước ông nội nào nghĩ ra câu dị biến gì gì ấy , nghe chối tai vãi =)))
di biến động cư, tinh hoa đầu óc để xài vào từ ngữ hoa mỹ hết rồi nên thực hiện như lòn
 
tình hình là nhà sắp hết gas mà lội rạc cẳng cả khu ko còn tạp hoá nào còn gas mini để mà đổi cả

họ bảo ko ai ship vào được mặc dù khu là vùng xanh
 
Back
Top