Nhớ ngày đầu tiên chơi ts là năm lớp 10 , lập nich nhưng rồi khi uot ra quên nich , cứ lập lại 2 3 lần , log ra vào lại sai pass ( cứ tưởng server nào cũng như nhau ) ===> nản .
Vào hè năm lớp 10 có thằng bạn hỏi nó có chơi game online không . Nó giới thiệu cho game TS . Lúc đầu vào chỉ vì có bạn , nhưng chơi dần dần thấy hay + nhiều bạn mới . Mới bắt đầu chơi chính thức , một ID nhưng đã xóa đi tạo lại 3 4 lần . Kiếm được đồ rồi lại bị hack . Nhưng không biết dùng AP để báo ===> ngậm ngùi luyện tiếp , kiếm đồ mặc . Từ đó tới h vẫn chơi mãi 1 nich quen với nich đó rồi nên cũng không muốn mất , không muốn bán cho ai cả .
Nhớ lúc mới chập chững bước vào thế giới ts , còn lúng túng khi không biết phím tắt là gì , không biết điều khiển nhân vật sài skill ra sao , tăng thế nào cho pro . Hồi đó chỉ tăng hp + atk , ít ai tăng agi . Có lẽ do luyện lv nên việc tăng máu và atk phổ biến . Rồi tới khi có người biết tăng status + skill . Sài mãi cái kính mà không ai biết rằng 4 nhát là cái kính đi tong . Thấy nó buff kính mà cứ ngậm ngùi mà def .
Ngày xưa , luyện na ly lên 30 rồi đem đi rb , được con naly để làm nhiệm vụ thì mừng lắm . Việc gì cũng làm bằng tay , luyện lv , kiếm tiền , làm Q . Đều là thủ công . Nhưng từ đó mới biết những gì mình tự tay làm ra mới thật là đáng quý . Hơn nữa lại có bạn bè cùng chia sẻ niềm vui nên niềm vui tăng thêm nhiều .
Nhớ lúc làm Q ngựa mà 3 4 team chực ở ngoài cho 1 team làm Q , đợi có ai chết thì tham chiến vào . Chửi nhau ì xèo vì việc chết mà còn lì không chịu uot vì sợ mất kinh nghiệm .Thế mới thấy được hồi xưa người ta sống với nhau tình cảm tới mức nào .
Nhớ cái lúc kiếm được 1 bà xã , cả 2 cùng tạo gà dắt vào địa 80 để luyện . Đi loanh quanh TS , đi pk (mặc dù còn gà ).H bx bỏ ts , còn lại 1 mình chơi .
Nhưng h nhìn đâu cũng thấy tiền từ việc đóng cash , mua đồ . Người ta lv cao , nhiều đồ xịn nhưng không lấy làm tự hào một phần vì đồ trong shop đã có rồi , đâu ai biết công sức của mình hay là đồ từ trong shop ra . Người ta khen người lên lv cao , và mạnh không phải vì công sức của họ bỏ ra , mà khen vì nhiều tiền . Có lẽ cái thế giới TS này cũng phản ánh lên một hiện trạng của xã hội bây giờ " Có tiền là có tất ".
Và cũng có thể nói rằng game TSONLINE lọt vào công ty asiasoft cũng là một bất hạnh với một công ty đã có thành tích đưa 1 game online vào dĩ vãn vì tiền

.
Trước đây chơi game ts , người ta chỉ biết chơi game , không hề than trách công ty về một cái gì . Nhưng h đây thì sao ??.
Cái thế giới trong mơ trước đây h trở thành 1 thế giới thế nào . Những amin , S. Mod đã từng có câu " vì một cộng đồng TS lành mạnh " , nhưng có thật sự lành mạnh trong thế giới này không .
Biết bao nhiêu game đã bỏ đi khỏi TS , không phải vì Game không hay , mà vì quá chán . Chán cái cách quản lý của công ty , chán vì vừa nạp card vừa mua đồ . Chán cái thế giới không thừa nhận thành quả lao động của họ . Không có gì khích lệ họ nữa trong cái thế giới này . Liệu về sau này ts như thế nào . Có như game gunbound hay không ....