Trích dẫn:Từ bài viết của PLAY ALL GAMES
-----> lại bắt bẻ đốp chát ngồi đọc một đóng bài để tìm ra những cái nhỏ nhoi để nói, chứ chẳng biết gì để nói, kiếm tiền trước hết để nuôi sống bản thân,khi no đủ thì ai cũng muốn được nhiều hơn đó là quy luật, ai đi làm lại không muốn được nhiều tiền ? ----> thừa .pó tay
Nhìn cậu ta trả lời này "Kiếm tiền trước...",1 kiểu trả lời quanh co,chung chung cho mọi vấn đề.Tôi hỏi là "Pro Gamer (ở Tây Tàu nào đó ) kiếm được nhiều tiền hay tiền kiếm được chỉ đủ để sống " thì cậu hãy trả lời thẳng vào vấn đề ấy.Vì kiến thức về vấn đề này của tôi hạn hẹp nên tôi muốn hiểu biết thêm thôi,mong cậu chỉ dùm.
---> ơ thế tiền để làm gì, tôi nói đó là quy luật lòng tham của con người được voi đòi tiên, cậu không hiểu vấn đề cốt yếu cậu hỏi để làm gì ? rốt cuộc cũng chỉ về một điều kiếm tiền. Nhắc lại lần nữa muốn sống thì phải có tiền, mà sống được rồi thì đòi phải được cung phụng nhiều hơn, nâng chất lượng cuộc sống lên thì phải cần nhiều tiền hơn,phải chăng đó là mục đích sống của con người ?nói vậy mà câu không hiểu nữa tôi cũng bó tay, có lẽ ngôn ngữ của tôi cậu không hiểu được hoặc trình độ "hiểu tiếng việt" của cậu không giải mã được. tuỳ cậu ... tôi quan tâm chi ?

,
Trích dẫn:Từ bài viết của PLAY ALL GAMES
-------->thứ nhất cậu đã nhận là ông bạn kia sai(ông kia bị chửi là đúng rồi nhé ai cũng đồng ý như vậy). thứ 2, thằng pro nào cũng bắt đầu từ một con gà gamer!
tôi có chửi cậu không? sao cậu lại xía vào ? nhìn lại mình trước khi nói người ta nhé !
Tôi nhắc lại 1 lần nữa cho cậu thấy nhé "Người ta chửi người viết bài HOW..và những ai có ý định GO PRO là bọn Hấp "
.Cậu có hiểu tiếng việt không ?PRO gamer bắt đầu từ Gà Gamer nhưng không có nghĩa Gà Gamer là phải Go Pro ?
----> những ai có ý định go pro ? có phải bao gồm cả gà không ???? :o
cậu hiểu tiếng việt tới đâu mà hỏi tôi có hiểu tiếng việt không ?nếu câu muốn bắt bẻ tôi cho cậu bắt bẻ :
<~~ Bạn bè,anh chị,cô gì,bố mẹ..
từ nhỏ tới lớn mới thấy có người "gì" này ?
Trích dẫn:Từ bài viết của PLAY ALL GAMES
-----> đối với người đam mê và được thoả mãn những đam mê đó mà nó không trái với luân lý đạo đức, điều đó được gọi là sự hạnh phúc !là thiên đường!Ơ Đẽo cày giữa đường thì có liên quan gì đến pro gamer với thiên đường nhỉ ?à mà nó có liên quan thật : "...Đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì..." cũng giống như bị buộc phải từ bỏ đam mê của mình để làm theo ý người khác, rốt cuộc ...
+)Thứ nhất là Việc thảo mãn đam mê có trái với luân lý đạo đức hay không thì nhờ mọi người cho 1 ý kiến cho nó công bằng,khách quan
+)Thứ 2 là việc cậu chỉ là 1 thằng nhóc đánh giá mọi thứ chỉ là phiến diện chủ quan 1 chiều thì ai cũng thấy rõ,.Cái đầu tiên khi mọi người học bài "Đẽo cày giữa đường " nhận thức ra được đó là việc "Mỗi người chúng ta phải có lập trường,suy nghĩ riêng.." nhưng không có thầy cô,cha mẹ nào chỉ dạy chúng ta đến thế,cái sâu hơn,ý nghĩa hơn ngoài việc "Giữ lập trường " đó là "Phải đánh giá mọi thứ theo 1 cái nhìn tổng thể".Tức là gì,tức là liệu cái "Lập trường riêng của mình đó có chắc chắc là đúng ko và có phải cứ nghe theo lời khuyên đã là sai ko ? ".Ngay như Bác Hồ còn có lúc sai lầm vậy mà cậu cho rằng "Lập trường về cái đam mê của cậu là đúng còn nhưng ai bác bỏ cái lập trường của cậu là sai" ? Vậy cậu là ai ? 1 thằng nhóc suy nghĩ chủ quan mà cậu lại mạnh mồm nói người khác sai ?
----> ơ thế thằng nhóc không được nói à ?vậy cậu đánh giá trên cái gì ? niềm tin à ?
tranh luận một vấn đề như thế này có cần phân biệt thằng nhóc không ? việc tôi không chửi cậu cậu lại xía vào, ngọc đọc tìm ra những chỗ mà cậu có thể bắt bẻ được với "thằng nhóc" như tôi cậu còn "thằng nhóc" hơn "thằng nhóc" này nữa !
viết vậy có hiểu không ta? không lại nói mình xài tiếng mọi nữa thì khổ !

:o
----> bảo vệ lập trường của mình theo bài học đẽo cày !
sao cậu hay thế lôi cả bài đẽo cày vào, chắc học giỏi văn lắm! lúc đầu thì bảo gia đình cấm cản bây giờ lại bảo là nghe lời khuyên.Tôi có nói cậu sai đâu tôi chỉ nói ông kia
chửi người khác như thế là sai !!! hiểu tiếng việt không vậy ? ai cũng có sai lầm nhưng khi họ sai lầm thì họ biết sửa chữa, đời mà êm đềm quá thì làm sao trưởng thành, đó là quyết định giữ vững lập trường của game thủ sao không tôn trọng quyết định của họ.Con người sống trước tiên phải nghĩ cho bản thân trước rồi mới đến những người khác, khi game thủ đã quyết định tương lai cho bản thân họ, trước tiên là nghĩ cho họ trước ...người mà cứ sợ sai thì làm sao tiến bộ ? tôi dám nghĩ dám làm tôi thấy sai thì tôi dám "mạnh mồm" mà tôi nhận, còn đúng thì tôi mạnh mồm mà nói, người lớn với thằng nhóc ai cũng có "mồm" mà ?
Dịch lại theo tiếng Việt cho rõ nghĩa này : tôi không phủ nhận lập trường của ai là sai hết, tôi chỉ nói hãy tôn trọng quyết định và lập trường của mỗi người. Ông hagiathanh chửi người khác là sai ai cũng thấy rõ khỏi cãi chi cho mệt !
Trích dẫn:Từ bài viết của PLAY ALL GAMES
tôi nói chuyện tôn trọng cậu ấy, ngược lại cậu ấy thì sao ? nghe là đã mất cảm tình rồi ! chuyện anh em bạn bè thân thiết kêu sao mà không được, mà nói thật gia đình nuôi dạy con nghiêm khắc không bao giờ xuất hiện từ mày tao trong giao tiếp hằng ngày!
<~~ "Nghe là mất cảm tình" ~> 1 người ưa được nịnh hót,chỉ đánh giá mọi thứ qua bề ngoài,theo 1 chiều chủ quan...Nếu công bằng xem lại ta sẽ thấy tuy Ông Thanh kia có chửi PRO gamer là bọn hấp nhưng lại vạch ra 1 con đường "Thay vì 10 -> 12 tiếng chơi game một ngày thì nên dành thời gian đó học bài,thi vào 1 trường đại học tử tế,học cẩn thận kiếm bằng ngon lành..".Con đường này có gì sai nào ?không hề có gì sai cả phải ko ?không những không sai mà nó còn là con đường sáng nhất cho tương lai.Các cậu ra sức chửi bới 1 người khuyên các cậu 1 theo 1 con đường đúng đắn nhất là cục đặc sản,con Dog thì hơi quá đáng...Cậu ta "Khẩu xà tâm phật" thì sao ?
---> sao cậu biết tôi ưa nịnh hót hả ? công bằng mà nói ai cũng thích nịnh hót cả ! "thích khác với ưa nhé". Đã nhận là ông kia sai bây giờ lại nói giúp cho ổng ? lời nói của cậu có đáng tin cậy không vậy ?
"vạch ra một con đường" hay nhỉ ? ổng là ai mà vạch ra một con đường kêu mọi người cùng theo ?đồng ý con đường đó không sai tôi không phủ nhận điều đó ! nhưng có nhiều cách tiền không phải chỉ có học, game thủ đã lựa chọn con đường kiếm tiền cho riêng họ !
cái này lại ép buộc mọi người theo lập trường của người khác nữa!
xin lỗi tôi không hiểu được cái khẩu xà tâm phật và ý tốt của ông thanh chỉ thấy được ổng chửi
hấp không à, tôi chỉ hiểu được từ "thông minh" mà ông thàn có ý nói bọn tôi ngu thôi !mà chửi như thế thì người ta chửi lại tôi cho là đáng mặc dù tôi không ủng hộ cho lắm !
tôi phục cậu rồi từ một câu chửi mà cậu suy ra được "khẩu xà tâm phật" cũng hay ấy chứ ! chúc mừng!
Trích dẫn:Từ bài viết của PLAY ALL GAMES
-----> ôi trời ơi, pro gamer kiếm đựoc tiền được miễn thuế thu nhập à ?có đóng thuế là có xây dựng đất nước?ngay đến trúng số còn phải đóng thuế trong khi mua một tờ vé số theo như quảng cáo của cty sổ xố là "ích nước lợi nhà" là đã góp phần giúp cho đất nước rồi !
Cái nãy cũng xin nhờ 1 vài ý kiến cho khách quan.
---->

cái này khỏi ý kiến khách quan câu này nhớ không lầm là lâu lâu đi ngoài đường nhà nước treo câu này đầy rẫy ! "thuế là nguồn nuôi chính của ngân sách nhà nước" ----> không đóng thuế ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia !!!!
"đóng thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân" !!!!!
@ Tommy_VC :đồng ý với anh rắng : "VN chưa có nền công nghiệp game hoàn chỉnh ! Vậy nên đừng có nói cái câu " sánh vai " nữa, đứng cạnh họ còn chưa được nữa là sánh vai" , nhưng theo như anh nói VN như thế thì thiết nghĩ phải cần thêm lòng tự trọng quốc gia và quyết tâm ạ !