AnTi_InTer
Mario & Luigi
- 10/8/08
- 724
- 0
Cảm ơn (hay Hận ???) đời đã cho ta thêm ngày mới, để mỗi sáng thức dậy... ta lại nhớ về em đầu tiên
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không phải tớ muốn thế, nhưng những tình cảm nó cứ xuất hiện và tồn tại. Đek bít làm thế nào. Muốn làm người tốt cũng khó thế này sao???
Những ngày tôi đi với em, toàn những ngày nắng. Tôi che ô thật cẩn thận để em không bị đen da
Những ngày tôi đi với người ấy, toàn những ngày mưa. Tôi thành thằng không bít sử dụng ô, để cả hai cùng bị ướt
Em không thích hoa nên tôi chưa bao h tặng hoa em cả. Còn người ấy, đã có lần tôi giấu cả 1 bó mặt trời trong balo khi đợi người ấy tan trường.
Nhưng cả em và người ấy đều quen tôi
Và tôi đã làm cả hai phải khóc.
Thế đấy
.
___________Auto Merge________________
.
Nhân tiện, ZunC, cho xin cái nick đặng có gì thỉnh giáo chút chơi.![]()
. Chẳng hiểu đúng ko ? Nhưng ở TH của ấy tớ thêm khẳng định : con người thật tham lam :)
Có nhiều ng nói 2 người đi dưới mưa thì là dành cho nhau mãi mãi. Chẳng hiểu đúng ko ? Nhưng ở TH của ấy tớ thêm khẳng định : con người thật tham lam :)
Chỉ nên chọn 1
Cẩn thận cuối cùng chẳng còn ai ở bên
..................
Xa nhau 1 thời gian đi :)
Muốn gọi điện cho 1 người.................................................




Đã nhiều lần tự nói với bản thân mình, rằng mình là 1 thằng tham lam đáng ghét, cũng không bít bao nhiêu lần định xa em 1 thời gian nhưng không thể.
"Mày - tao" nhiều, tự nhiên có người gọi mình là "ấy". Nghe là lạ:o
Oài, chả biết thế nào.
Mà mai có ai rảnh không?, Đi viếng lăng Bác không?
ZunC đi không?
Đùa đấy
Hoàn toàn không thể ngủ được
Anh dự tính ngày 3/9, anh sẽ rủ em đi coi phim Wall-E, sau đó đi ăn và hóng gió... nghe có vẻ hay ho và lãng mạn nhỉ có đều, chắc sẽ không thể thực hiện được
Em nói em đã đi quá xa... xa thế nào ??? Anh không biết... hoặc là anh biết nhưng anh vờ như không để ý tới. Giờ đây anh không thể trách em... anh chỉ có thể trách chính bản thân anh... vì để mất em... vì không thể ở bên em... vì không để giúp đỡ em... vì không thể bảo vệ em.
Anh muốn quên em đi... nhưng không thể... anh sợ nhất hai điều... là em quên anh và anh quên em... Đúng, anh sợ anh sẽ quên em, nghe có vẻ lạ nhỉ, đó là lý do mà mọi thứ của anh, anh đều gắn với những kỷ niệm về em. Vì anh không muốn quên em... vì anh yêu em...
Anh đang nghĩ đến cái chết... bia rượu chỉ làm quên em đi trong chốc lát, và tới giờ cũng chẳng còn tác dụng gì... bạn bè cũng thế, chẳng thể ở mãi bên anh như em đã từng...
Liệu cái chết có giúp anh kết thúc mọi thứ không ???
Hoàn toàn không thể ngủ được
Anh dự tính ngày 3/9, anh sẽ rủ em đi coi phim Wall-E, sau đó đi ăn và hóng gió... nghe có vẻ hay ho và lãng mạn nhỉ ::) có đều, chắc sẽ không thể thực hiện được
Em nói em đã đi quá xa... xa thế nào ??? Anh không biết... hoặc là anh biết nhưng anh vờ như không để ý tới. Giờ đây anh không thể trách em... anh chỉ có thể trách chính bản thân anh... vì để mất em... vì không thể ở bên em... vì không để giúp đỡ em... vì không thể bảo vệ em.
Anh muốn quên em đi... nhưng không thể... anh sợ nhất hai điều... là em quên anh và anh quên em... Đúng, anh sợ anh sẽ quên em, nghe có vẻ lạ nhỉ, đó là lý do mà mọi thứ của anh, anh đều gắn với những kỷ niệm về em. Vì anh không muốn quên em... vì anh yêu em...
Anh đang nghĩ đến cái chết... bia rượu chỉ làm quên em đi trong chốc lát, và tới giờ cũng chẳng còn tác dụng gì... bạn bè cũng thế, chẳng thể ở mãi bên anh như em đã từng...
Liệu cái chết có giúp anh kết thúc mọi thứ không ???