Cần tư vấn gấp!

ryuuseigai

Guest
Tham gia ngày
16/12/07
Bài viết
29
Reaction score
0
2/1 sắp tới là sinh nhật papa của tớ. Mà tớ thì chẳng biết nên mua cái gì cho ông cả. Phần là vì ông chẳng hề thích bất cứ cái gì cụ thể, hai nữa là ông cũng ko thích người nhà bày vẽ việc tặng quà. Tuy nhiên tớ mới đi làm nên rất muốn mua tặng cho ông cái gì đó để thay cho lòng biết ơn cũng như muốn nói rằng tớ yêu ông nhiều như thế nào:x
Hiện tại tớ chưa đủ khả năng để mua những món quà quá đắt tiền, mà nếu có mua đc thì chắc chắn ông cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn ko thèm nhận nữa!:(
Tớ có nghĩ đến những cái dạng như khăn quàng, găng tay hay áo len,... nhưng kinh nghiệm trc đây cho thấy ông chẳng thích những thứ ấy và cũng chẳng dùng bao giờ. :whew:
Mọi người giúp tớ với, tớ chỉ còn ngày mai với sáng ngày kia nữa thôi! :-s
 
Món quà quý giá nhất là 1 bữa cơm ngon và có đầy đủ thành viên trong gia đình sum họp cùng nhau :x
 
1 bộ dao cạo râu và lọ kem cạo râu chẳng hạn -.-
 
1 bộ dao cạo râu và lọ kem cạo râu chẳng hạn
Tất nhiên với đk ổng phải có râu :D

Nếu ổng khoái rượu thì tặng ổng 1 chai <):) Mà mình cũng đc hưởng ké :'>
 
Hay mua cái cà vạt đi, đàn ông hay đeo cà vạt :D
 
Mua một giầy và tất đi sếp.
Ý nghĩa là chúc papa luôn khỏe mạnh và có những bước chân vững chắc, cùng với việc cảm ơn papa vì nhờ papa mà sếp có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình.:D
 
nếu bố bạn bị hói thì theo mình nên mua thuốc mọc tóc hay tóc giả :D:D
 
nếu bố bạn bị hói thì theo mình nên mua thuốc mọc tóc hay tóc giả :D:D

tư vấn hết đỡ =))

tặng cho ông bố 1 nụ hôn đầy nồng thắm.

hoặc là mua một chai rượu rắn.
 
Tư vấn nghe hơi sợ đấy ;))
Cà vạt thì papa có cả núi rồi, giày tất cũng là 1 ý hay, nhưng bia rượu thì chịu, papa tớ ko bia rượu, mỗi tội hút thuốc nhiều thôi, mà tớ thì còn đang muốn ông bỏ nốt cả thuốc. Tóc thì nhiều lắm, may quá ko hói (nghe nói hói di truyền! ;;)) Nấu cơm canh à, nghe cũng hay nhưng tớ đi làm bạc mặt từ sáng sớm đến tối thui mới về nên ko thể làm đc gì cả. Hay mua bộ dao cạo...???
Trời, papa tớ nói chung là chẳng thiếu bất cứ cái gì cả, chính vì thế nên mới khó chọn chứ!!! :((
 
gái có khác nhỉ, lúc nào cũng hướng tới gia đình, chẳng bù cho lũ con giai..như miềng thì ông bà sinh năm nào còn ko biết chứ đừng nói tới ngày sinh T_T
chưa có nhiều tiền thì đơn giản thôi, bộ dao cạo, cà vạt , thắt lưng.... nếu ở HN lạnh thì mua cho cụ cái gì đó ấm ấm, ko quan trọng ở chuyện thiếu hay đủ mà là ở tấm lòng....
 
Hờ hờ, Ryuu mà cũng phải đi cầu cứu tư vấn thế này ạ? Mua cho papa cái áo len đi ạ, khăn có thể ko quàng nhưng áo thì vẫn mặc tốt ạ!:'>
 
gái có khác nhỉ, lúc nào cũng hướng tới gia đình, chẳng bù cho lũ con giai..như miềng thì ông bà sinh năm nào còn ko biết chứ đừng nói tới ngày sinh T_T
chưa có nhiều tiền thì đơn giản thôi, bộ dao cạo, cà vạt , thắt lưng.... nếu ở HN lạnh thì mua cho cụ cái gì đó ấm ấm, ko quan trọng ở chuyện thiếu hay đủ mà là ở tấm lòng.
yeah... :))

Tớ thì khuyên dao cạo hoặc là nấu ăn...
 
Người già thích được cả gia đình mình quây quần bên 1 điều gì đó ấm cúm như 1 bữa ăn chẳng hạn. Bạn có thể mua một vài thứ gì đó như: Đồ ăn ngon chẳng hạn. Khi đó về mời Bố mẹ cùng ăn với anh chị em trong nhà, nói về quá khứ của gia đình, hay những câu truyện vui. Đó mới là món quà ý nghĩa nhất :D
 
tớ thấy 1 bữa ăn dc đó lớn lên làm ra tiền sẽ làm thế này :x
 
Calavat ... :x

Rẻ, ý nghĩa, manly, tình cảm :'>
 
Chính xác, cravate là lựa chọn rất hay khi tặng quà cho nam giới.
Đối với những người hay đeo cravate thì bao nhiêu cái cũng chưa đủ.
Đối với những người ko có thói quen đeo cravate, đây sẽ là chiếc cravate đầu tiên của họ, với xu thế hiện nay thì kiểu gì sớm hay muộn, người này cũng sẽ phải dùng tới.
 
thật ra mua giày thì tốt hơn :D
 
Trời miền Bắc lạnh rồi.Nếu ở phía Bắc thì đi kiếm mấy bộ quần áo ấm mặc bên trong ,ở nhà ý.Vừa là quà,vừa quan tâm đến sức khỏe..lại ko phải lo chuyện sở thích màu mè..vì cái đồ đó ko quan trọng đẹp cho lắm :D
 
Back
Top